Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-4-2019] Một cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang thụ án oan sai bảy năm tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh đang bị tra tấn vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 7 năm 2014, bà Trần Á Châu đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà Trần bị Tòa án Khu Cẩm Châu kết án bảy năm tù giam và nhà tù đã tiếp nhận bà vào ngày 4 tháng 8 năm 2015.

Trong đêm đầu tiên bà Trần bị đưa vào nhà tù, lính canh đã giam bà trong một căn phòng trống không có giường và ghế. Bà Trần bị bỏ lại ngồi dưới đất qua đêm trong khi hai tay bị còng. Bà đã bị muỗi đốt khắp người.

Ngày hôm sau, lính canh đã đưa bà Trần tới chỗ được gọi là “Khu Chỉnh Huấn”, nơi mà tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị đưa đến khi họ tới nhà tù. Bộ phận này được thành lập với mục đích chuyên biệt là khiến các học viên từ bỏ đức tin của mình.

Bởi bà Trần từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã bắt bà phải đứng từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm mà không được nghỉ ngơi. Bà Trần thường xuyên đổ gục xuống và không thể đứng thẳng vì kiệt sức khi phải đứng thời gian dài.

Bà Trần từng bị trói trên giường hơn 20 tiếng đồng hồ. Lính canh còng tay bà rất chặt. Một tù nhân đã véo bà Trần và một tù nhân khác lăng mạ bà. Một lính canh nhà tù nói: “Chúng tôi là một tổ chức cưỡng chế.”

Không được phép tắm hay mua băng vệ sinh

Với sự giám sát của cộng đồng quốc tế ngày càng tăng đối với việc Nhà tù Nữ Liêu Ninh đối xử vô nhân đạo với các học viên Pháp Luân Công, các quan chức đã chuyển từ việc tra tấn các học viên công khai sang các phương thức bí mật hơn. Trong đó có việc từ chối đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất hay hạn chế họ mua những nhu yếu phẩm hàng ngày.

Lính canh đã từng cấm bà Trần tắm năm ngày trong mùa hè nóng bức. Cuối cùng, khi họ cho bà tắm thì họ lại không cho bà thay đồ lót. Bà Trần chỉ có thể mặc đồ ướt mà bà đã tranh thủ giặt trong thời gian tắm ngắn ngủi.

Vào mùa đông, lính canh đã lấy chăn và khăn quàng cổ của bà Trần. Trong một căn phòng không có hệ thống sưởi ấm, họ đã mở cửa sổ để cho gió lạnh thổi vào người bà. Bà run rẩy suốt cả đêm và chân của bà đã bị chuột rút vì lạnh cóng.

Lính canh không cho phép bà Trần mua băng vệ sinh và họ chỉ cho bà một ít khăn giấy, nó không đủ và bà thường xuyên phải dùng lại nó.

Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, 251 học viên Pháp Luân Công đang thụ án oan sai tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh trong năm 2018, thời gian lâu nhất là 15 năm. Tuổi đời từ 25 đến 80 tuổi.

Bốn học viên đã qua đời trong năm 2018 sau khi bị tra tấn trong nhà tù này. Họ gồm bà Dương Thục Văn, bà Lãnh Đông Mai, bà Lưu Kim Ngọc và bà Tôn Mẫn.

Bài liên quan:

Các học viên bị bức hại ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và khu “Chỉnh Huấn” của nó

Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: 16 người bị kết án, 7 người chờ phán quyết và 17 người đang bị xét xử trong sáu tháng cuối năm 2015 vì phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một giáo viên dành nhiều giải thưởng qua đời trong khi chịu án tù 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/8/384861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176521.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share