Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2019] Một cặp vợ chồng ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ hơn 40 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình họ đã trả cho cảnh sát 20.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh để họ được trả tự do.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn rèn luyện thân tâm cổ xưa, tu luyện theo chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được ưa chuộng và phổ biến nhanh chóng. Trong một thời gian ngắn, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công không lâu trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh phát động chiến dịch đàn áp toàn quốc pháp môn này ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999.

Kể từ thời điểm đó, khi đối mặt với cuộc đàn áp, hàng triệu học viên – những người đã không từ bỏ niềm tin của mình – đã bị bắt giam tùy tiện, bị kết án tù, bị tra tấn kinh hoàng, thậm chí bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng trong khi đang sống.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, ông Bành Nham Phong và vợ là bà Bằng Toáng Thanh đã bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục đột nhập vào nhà họ và bắt đi.

Khi ông Bành yêu cầu xem thẻ chứng minh của họ, một cảnh sát chìa thẻ chứng minh của anh ta ra trước mặt ông Bành rồi cất ngay đi mà không cho ông xem kỹ.

Vào lúc đó, một vài cảnh sát mặc đồng phục nữa xuất hiện. Họ xô ông Bành xuống đất và đẩy ông lên xe cảnh sát.

Một cảnh sát đã ghi hình lại cảnh bắt giữ của ông Bằng. Khi ông Bằng bắt đầu quay video sự việc này bằng điện thoại của mình thì bị cảnh sát lấy mất.

Cũng trong lúc đó, cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Hai giờ sau đó, cảnh sát đưa vợ chồng ông đến Đồn Cảnh sát Quảng Minh và giữ họ trong hai phòng thẩm vấn riêng biệt. Ông Bành bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại qua đêm. Bà Bằng bị còng vào một cái ghế suốt đêm.

Sau khi bị giam tại đồn cảnh sát trong hơn 30 giờ, hai ông bà bị đưa đến Trại giam Thành phố Hạc Cương. Họ bị giam giữ ở đây 15 ngày trước khi được chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Hạc Cương. Ở cả hai trại giam này, họ đều không được thăm thân.

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, cảnh sát đã đưa ông Bành trở lại đồn cảnh sát để thẩm vấn một lần nữa. Sau đó, họ nói rằng họ sẽ để ông và vợ tại ngoại, và yêu cầu ông ký vào tài liệu buộc tội ông ta gây rối trật tự xã hội với một tổ chức sùng tín. Ông Bành từ chối ký, và cảnh sát đã tống tiền gia đình ông 20.000 Nhân dân tệ trước khi thả hai ông bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/11/385001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/16/176510.html

Đăng ngày 24-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share