Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2018] Vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2018, một ông lão 82 tuổi ở thành phố An Sơn nhận được một cuộc gọi từ Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Họ báo với ông rằng cô Tôn Mẫn, cô con gái đang ngồi tù của ông, đột nhiên bị bất tỉnh sau bữa sáng hôm đó và đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện của nhà tù.

a2978ec3a369b338113fd2d2f4eb3cae.jpg

Cô Tôn Mẫn

Trên đường đi tới nhà tù, người cha già lại nhận thêm một cuộc gọi khác báo rằng con gái ông đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa dành cho các nhà tù ở tỉnh Liêu Ninh. Ông tới đó vào lúc 12 giờ 50 phút trưa thì nhìn thấy thi thể của con gái mình. Vị bác sỹ họ Vương thường trú tại bệnh viện đa khoa cho biết cô Tôn đã qua đời trước khi tới bệnh viện.

Cha của cô Tôn yêu cầu bệnh viện khám nghiệm tử thi. Vào thời điểm viết đơn, thi thể của cô Tôn vẫn đang được giữ tại nhà xác bệnh viện, và hiện vẫn chưa rõ là việc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện hay chưa.

Sự qua đời của cô Tôn đã khép lại nỗ lực không ngừng của cô nhằm bảo vệ đức tin vào Pháp Luân Công trong suốt hàng thập kỷ qua. Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện đã và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Cô Tôn Mẫn, một giáo viên trung học từng dành nhiều giải thưởng, đã bị mất việc sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2012, cô đã bị tống giam bốn lần với tổng thời gian là hai năm bốn tháng. Khi cô bị bắt lần cuối cùng vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, cô bị kết án 7 năm tù ở Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Tại đây, cô đã phải chịu đựng rất nhiều hình thức ngược đãi và tra tấn.

Mãi tới ngày 7 tháng 2 năm 2018, cha cô mới được phép tới nhà tù thăm cô. Ông cho biết con gái ông, từng là một phụ nữ khỏe mạnh, nhưng do bị tra tấn tàn bạo mà cô không thể tự đi lại được mà phải nhờ một người nào đó cõng đến phòng thăm thân.

Mặc dù đau đớn, nhưng cô Tôn, 50 tuổi, đã rất vui vẻ trong cuộc gặp mặt ngắn ngủi với cha mình vào hồi tháng 2, cha cô không thể ngờ rằng con gái mình sẽ qua đời chỉ sau đó một tháng.

Cô Tôn từng viết một bài báo nêu chi tiết về các vụ cô bị bắt giữ chỉ vì cô kiên định giữ vững đức tin của mình. Cô cũng giải thích tại sao cô và rất nhiều học viên Pháp Luân Công khác không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công: “Chúng tôi là những nhân viên chăm chỉ, những người con hiếu thảo trong gia đình, biết quan tâm đến người khác và là những công dân luôn tuân thủ pháp luật. Điều khác biệt duy nhất là chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng chỉ đạo bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Công đã cứu được biết bao cuộc đời và hàn gắn rất nhiều gia đình tan vỡ. Khi chúng tôi bị bức hại mà không vì lẽ gì, chúng tôi rất buồn khi thấy rằng cuộc bức hại đã gây ra tổn hại thảm khốc cho toàn dân tộc. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi dám chấp nhận mất đi công việc, hoặc thậm chí mất đi cả sinh mạng của mình để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và giúp cho mọi người hiểu được sự sai trái và tàn bạo của cuộc đàn áp này.”

Sau cái chết của cô Tôn, bạn bè cô đã tới thăm hỏi cha cô. Người đàn ông cao tuổi này đã bày tỏ quyết tâm tìm kiếm công lý cho con gái mình. Khi ông sắp xếp các bức ảnh thời thơ ấu của con gái mình, ông trở nên tĩnh lặng và không nói gì trong một thời gian rất lâu.

Những người tham gia bức hại cô Tôn

Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31236026, +86-24-31236329, +86-24-88093217, +86-24-88092361

Giám đốc Nhà tù: Giả Phúc Quân: +86-24-31236001, +86-15698808121

Quản giáo: Từ Mẫn (phụ trách việc bức hại Pháp Luân Công): +86-24-31236002

Các bài báo liên quan:

Cha không được vào thăm con gái đang trong tình trạng nguy kịch trong tù

Luật sư kiện thẩm phán tỉnh Liêu Ninh vi phạm quy trình tố tụng pháp lý trong phiên tòa xét xử học viên Pháp Luân Công

Một giáo viên bị đưa ra xét xử một lần nữa sau nhiều năm bị tra tấn và bị bắt giữ

Một giáo viên ưu tú bị bức thực trong trại tạm giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/18/363028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/19/169095.html

Đăng ngày: 22-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share