Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2019] Gần đây, ba cư dân ở thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù sau khi bị bắt và tống giam gần 3.5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Vạn Vĩnh Hồng bị kết án 4 năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ. Cô Chu Tú Hà và cô Lưu Hiểu Nguyên đều bị kết án 3.5 năm tù với mức phạt 7.000 Nhân dân tệ.

703898f196d2234d2bfc143ffb5c818f.jpg

Cô Chu Tú Hà

Ba phụ nữ này bị bắt vào ngày 15 tháng 12 năm 2015 vì không chịu từ bỏ đức tin. Ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa họ đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn, nơi họ vẫn đang bị giam giữ hình sự.

Viện kiểm sát Thành phố Thiên An đã phê chuẩn các vụ bắt giữ họ vào ngày 18 tháng 1 năm 2016 và nộp bản cáo trạng chính thức vào ngày 11 tháng 7.

Ba nữ học viên đã có mặt tại Tòa án Thành phố Thiên An vào ngày 28 tháng 10 năm 2016. Các luật sư đã đưa ra những lời bào chữa vô tội cho họ. Các học viên cũng tự bào chữa cho mình. Họ lập luận rằng họ có quyền tu luyện Pháp Luân Công theo hiến pháp và họ đã không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Mãi tới hơn hai năm sau, thẩm phán mới đưa ra phán quyết.

Việc các học viên bị giam giữ tùy tiện đã khiến gia đình họ rơi vào tình trạng vô cùng đau khổ. Sức khỏe của cha mẹ già của họ nhanh chóng xấu đi. Mẹ của cô Chu ngoài 70 tuổi, cha của cô Vạn ngoài 80 tuổi, và mẹ chồng của cô Lưu đã lần lượt qua đời vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 năm 2017, để lại những người vợ người chồng già yếu.

Gia đình của các học viên thường đi tới các cơ quan khác nhau để tìm kiếm công lý và yêu cầu trả tự do cho họ nhưng dù chạy đôn chạy đáo họ vẫn bị bảo phải tiếp tục chờ thông báo thêm.

Nhận thấy yêu cầu của họ không được chính quyền giải quyết, ba gia đình đã cùng nhau đệ đơn khiếu nại vào tháng 12 năm 2018 đối với Phổ Vĩnh Lai, trưởng Phòng An ninh Nội địa Thành phố Thiên An, Vương Hiểu Tĩnh, một công tố viên của Viện Kiểm sát Thiên An, và Vương Tử Lương, một thẩm phán của Tòa án Thiên An, vì đã tham gia vào việc bức hại. Họ cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người thân của mình.

Liên tục bị nhắm đến chỉ vì đức tin

Cả ba học viên đều tu luyện Pháp Luân Công trước khi chiến dịch bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Họ ghi nhận môn tu luyện này đã cải thiện sức khỏe và thay đổi thế giới quan của họ.

Vì không chịu từ bỏ đức tin, ba học viên này đã nhiều lần bị bắt và bị tạm giam trong hai thập kỷ qua.

Cô Vạn Vĩnh Hồng

Cô Vạn trước đây là giám đốc của Ngân hàng Công thương tại thành phố Thiên An. Cô đã bị bắt nhiều lần và nhà cô bị lục soát.

Năm 2007, cô bị chấn thương cột sống và chân đến mức không thể hồi phục khi cố gắng thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát từ cửa sổ tầng bốn. Tám năm sau, cô vẫn còn hai miếng kim loại ở lưng và chân, và chân trái của cô vẫn bị tê. Cô không thể ngồi xổm và gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi đi bộ.

Cô Vạn đã chi hơn 70.000 Nhân dân tệ cho các chi phí y tế nhưng công ty của cô từ chối bồi thường cho cô. Ngoài ra, dưới áp lực của Phòng 610 địa phương, công ty còn cắt tiền lương, trợ cấp, và các khoản phúc lợi khác của cô. Cô ước tính, riêng thiệt hại kinh tế của cô đã trên 600.000 Nhân dân tệ.

Cô Lưu Hiểu Nguyên

Cô Lưu cũng làm việc tại Ngân hàng Công thương ở thành phố Thiên An. Cô đã bị bắt bảy lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của cô. Cô đã bị cho nghỉ việc ngay sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2007, dẫn đến tổn thất tài chính hơn 600.000 Nhân dân tệ.

Cô Chu Tú Hà

Cô Chu, cựu nhân viên của Công ty Thực phẩm Thành phố Thiên An, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999. Cô đã bị bắt sáu lần và ở một trại lao động cưỡng bức trong hai năm, nơi cô phải chịu nhiều loại cực hình nhằm buộc cô từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 9 năm 2003, cô bị bắt vì phát tặng thông tin về Pháp Luân Công. Cô bị giữ tại một trại tạm giam trong một tháng, sau đó bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Các nhân viên ở đó đã bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bốn học viên Pháp Luân Công. Từng người trong số họ bắt đầu bị mờ mắt và tê ở chân và bàn chân. Thị giác của cô Chu hiện vẫn còn yếu. Công ty của cô đã giữ lại hơn 200.000 Nhân dân tệ tiền lương của cô trong thời gian cô bị tạm giam.

Các báo cáo liên quan:

Bị tàn tật cách đây tám năm, nhân viên ngân hàng khởi kiện Giang Trạch Dân vì những thiệt hại kinh tế và tổn thương tinh thần

Thiên An, tỉnh Hà Bắc: Cảnh sát sách nhiễu 33 cư dân địa phương vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Li Qingson and Zhou Xiuxia from Qian’an City, Hebei Province Suffer Frequent Persecution


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/6/384801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176503.html

Đăng ngày 23-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share