Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2022] Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà ở Bắc Kinh đã thông báo tới gia đình bà Giả Phượng Chi về quyết định từ chối tạm tha y tế cho bà với lý do bà không gặp vấn đề sức khỏe gì nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng mỉa mai là, vài tuần trước nhà tù đã thông báo tới gia đình bà rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch với số lượng tiểu cầu ở mức cực kỳ thấp.

Bà Giả, một cư dân Bắc Kinh ngoài 50 tuổi, hiện đang thụ án 3,5 năm tù vì phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Giả bị giam 2 năm trong Trại tạm giam quận Bình Cốc trước khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Hai mươi ngày sau, bà đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi bác sĩ phát hiện lượng tiểu cầu của bà cực kỳ thấp, chỉ khoảng 20.000 tiểu cầu/1 microlít máu (số lượng tiểu cầu bình thường dao động từ 150.000 đến 450.000/1 microlít máu).

Sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng, bác sĩ tìm thấy kháng thể tấn công các tiểu cầu trong người bà Giả khiến cho việc truyền tiểu cầu vào cho bà không có tác dụng. Lính canh tù đổ lỗi rằng bà đã không hợp tác điều trị và thúc giục bác sĩ cho bà xuất viện.

Khi ở trong một cơ sở giam giữ tạm thời trước khi bị đưa vào nhà tù, bà bắt đầu bị ban xuất huyết giảm tiểu cầu với những nốt xuất huyết màu tím ở dưới da. Bà đã không ngủ ngon giấc trong vài tuần đầu tiên ở trong nhà tù.

Sau đó, lính canh đã cưỡng chế bà Giả phải tiêm thuốc dù bà không đồng ý vì bà bị tác dụng phụ nghiêm trọng khi được điều trị trong những năm còn trẻ, và bản thân việc điều trị đó gần như không có tác dụng gì đối với bà.

Sau khi tiêm thuốc, bà Giả bị đau đầu dữ dội, chóng mặt, tim đập mạnh loạn nhịp, tê tay và thậm chí còn nói lắp. Bà cũng cảm thấy buồn ngủ và rất yếu. Bà đã phản ánh tình trạng của mình với lính canh và bác sĩ, nhưng bác sĩ khẳng định đây là những triệu chứng bình thường khi điều trị. Mặc dù bà Giả tiếp tục bị cưỡng chế điều trị như vậy, nhưng số lượng tiểu cầu của bà vẫn rất thấp.

Ngày 9 tháng 3 năm 2022, nhà tù thông báo gia đình bà Giả về tình trạng nguy kịch của bà. Sau đó họ cũng gọi điện cho gia đình thêm vài lần để nói về tình hình của bà.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, số lượng tiểu cầu của bà tiếp tục giảm xuống còn 15.000 tiểu cầu trên mỗi microlit máu và bà đã được đưa đến bệnh viện để hồi sức một lần nữa.

Gia đình đã nộp đơn đề nghị nhà tù cho bà được tại ngoại điều trị y tế cho bà vào ngày 2 tháng 6. Tuy nhiên, nhà tù lại từ chối một làn nữa và tuyên bố rằng bà Giả không hợp tác điều trị.

Bà Giả lại nhập viện để hồi sức lần thứ ba vào ngày 8 tháng 8. Mặc dù nhà tù đã nhiều lần thông báo cho gia đình về tình trạng của bà, nhưng họ lại một lần nữa từ chối yêu cầu tạm tha y tế cho bà vào ngày 23 tháng 9.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Hy Vi (陈熹微), bí thư, Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà
Đổng Hiểu Khánh (董晓庆), trưởng khu 3, Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà
Hình Mai (邢玫), giám đốc, Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà: +86-18811666171

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một người phụ nữ bị cầm tù có lượng tiểu cầu ở mức cực thấp lần thứ 2 chỉ trong 6 tháng

Người phụ nữ Bắc Kinh lâm vào tình trạng nguy kịch sau 22 ngày bị đưa vào nhà tù

Người phụ nữ Bắc Kinh bị đưa tới nhà tù sau khi kháng cáo bị bác bỏ

Bắc Kinh: Một người phụ nữ bị kết án tù lần thứ hai trong năm năm vì đức tin của mình

Một phụ nữ Bắc Kinh phải đối mặt với phiên xét xử của chính vị thẩm phán đã từng kết án bà từ nhiều năm trước

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/12/450686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/15/204314.html

Đăng ngày 10-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share