Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2022] Bà Giả Phượng Chi (ngoài 50 tuổi) ở Bắc Kinh đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công đã phải cấp cứu hồi sức vào ngày 16 tháng 5 năm 2022 vì lượng tiểu cầu quá thấp. Gia đình đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho bà vào ngày 2 tháng 6. Tuy nhiên đến ngày 6 tháng 6 bệnh viện lại tuyên bố rằng lượng tiểu cầu của bà đã trở lại mức bình thường và bà bị đưa trở lại Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà.

Trước đó nửa năm, vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 (22 ngày sau khi bà bị bỏ tù), bà cũng đã từng phải điều trị y tế. Khi còn trẻ, bà đã khổ sở tìm kiếm phương pháp điều trị căn bệnh tiểu cầu thấp, nhưng vô ích. Đến năm 1996, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, căn bệnh này của bà đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, giờ đây nó lại tái phát do sự ngược đãi tinh thần mà bà phải chịu đựng ở trong nhà tù.

Bà Giả bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2019 vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công, môn pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 7 tháng 9 năm 2020, bà đã bị thẩm phán Tôn Quốc Lập của Tòa án quận Bình Cốc kết án 3,5 năm tù và phạt 35.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo nhưng bị bác bỏ.

Ngày 10 tháng 12, nhà tù thông báo tới gia đình rằng bà Giả đã được đưa đến phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ phát hiện bà bị bệnh dạ dày nặng và thấp khớp. Bà cũng có số lượng tiểu cầu cực kỳ thấp, khoảng 20.000 tiểu cầu trên mỗi microlit máu (số lượng tiểu cầu bình thường dao động từ 150.000 đến 450.000 trên mỗi microlit máu).

Sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng, bác sĩ tìm thấy kháng thể tấn công các tiểu cầu trong bà Giả khiến việc truyền tiểu cầu vào cho bà không có tác dụng. Lính canh tù đổ lỗi rằng bà đã không hợp tác điều trị và thúc giục bác sĩ cho bà xuất viện.

Khi ở trong một cơ sở giam giữ tạm thời trước khi bị đưa vào nhà tù, bà bắt đầu bị ban xuất huyết giảm tiểu cầu với những nốt xuất huyết màu tím ở dưới da. Bà đã không ngủ ngon giấc trong vài tuần đầu tiên ở trong nhà tù.

Sau đó, lính canh đã cưỡng chế bà Giả phải tiêm thuốc dù bà không đồng ý vì bà bị tác dụng phụ nghiêm trọng khi được điều trị trong những năm còn trẻ, và bản thân việc điều trị đó không có tác dụng gì đối với bà.

Sau khi tiêm thuốc, bà Giả bị đau đầu dữ dội, chóng mặt, tim đập mạnh loạn nhịp, tê tay và thậm chí còn nói lắp. Bà cũng cảm thấy buồn ngủ và rất yếu. Bà đã phản ánh tình trạng của mình với lính canh và bác sĩ, nhưng bác sĩ khẳng định đây là những triệu chứng bình thường khi điều trị. Mặc dù bà Giả tiếp tục bị cưỡng chế điều trị như vậy, nhưng số lượng tiểu cầu của bà vẫn rất thấp.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, số lượng tiểu cầu của bà tiếp tục giảm xuống còn 15.000 tiểu cầu trên mỗi microlit máu và bà đã được đưa đến bệnh viện để hồi sức một lần nữa. Vài tuần sau, bác sĩ nói rằng số lượng tiểu cầu thấp của bà Giả đã được điều trị và tác dụng phụ duy nhất của việc điều trị là bị nói lắp. Tuy nhiên gia đình bà lo lắng rằng có thể các nhà chức trách đang lừa gia đình để từ chối tạm tha y tế cho bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Hy Vi (陈熹微), bí hư của Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà
Đổng Hiểu Khánh (董晓庆), trưởng khu 3 của Nhà tù Thiên Đường Hà
Hình Mai (邢玫), giám đốc của Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà: +86-18811666171

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hai cư dân Thượng Hải đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin, luật sư bị từ chối gặp mặt thân chủ

Người phụ nữ Bắc Kinh bị đưa tới nhà tù sau khi kháng cáo bị bác bỏ

Bắc Kinh: Một người phụ nữ bị kết án tù lần thứ hai trong năm năm vì đức tin của mình

Một phụ nữ Bắc Kinh phải đối mặt với phiên xét xử của chính vị thẩm phán đã từng kết án bà từ nhiều năm trước

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/444608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/12/201785.html

Đăng ngày 09-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share