Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2022] Gần đây, gia đình của bà Bành Hoa Anh mới biết bà đã bị kết án bí mật 3 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bành là cư dân thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Bà đã bị bắt vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ xảy ra không lâu sau khi con gái bà sinh cháu gái. Các chi tiết khác về vụ việc của bà hiện vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Bà Bành từng công tác trong Cục Thống kê thành phố Ba Trung. Nhiều năm công tác vất vả đã khiến bà bị biến dạng đốt sống cổ, thoát vị thắt lưng và u nang cột sống vào năm 2004, và cuối cùng bà trở nên mất khả năng lao động. Khi đang chật vật tìm cách điều trị vào năm 2008, bà đã biết đến Pháp Luân Công. Chỉ một tháng sau khi học luyện, bà đã bình phục và có thể đạp xe đi làm trở lại.

Biết ơn Pháp Luân Công, bà Bành đã dành thời gian rảnh của mình để truyền rộng thông tin về pháp môn tu luyện này, với hy vọng nhiều người có thể hưởng lợi từ pháp môn này như bà. Thế nhưng chỉ vì vậy, bà đã bị chính quyền nhắm đến và bắt giữ nhiều lần. Cơ quan sa thải và xóa sổ hàng chục năm công tác của bà, khiến bà không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào.

Bà Bành bị bắt vào tháng 5 năm 2012 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tòa án quận Ba Châu đã kết án bà 3 năm tù và 4 năm quản chế, với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công). Bản án của bà đã giáng một đòn nặng lên người mẹ già của bà, bà cụ đã qua đời trong nỗi thống khổ sâu sắc. Bà Bành không được về tham dự đám tang của mẹ mình.

Tháng 9 năm 2014, bà Bành lại bị bắt vì viết thư gửi cho tổ thanh tra trung ương để phản ánh việc mình bị bức hại một cách vô cớ. Thế nhưng, thay vì lưu ý đến trường hợp của bà, tổ thanh tra lại chuyển đơn thư của bà cho công an, và các nhân viên chính quyền trả đũa bà bằng cách đình chỉ việc quản chế bà và tống bà vào Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên để thụ án.

Do bị tra tấn trong tù, bà Bành bị suy giảm sức khỏe và trí nhớ. Bà liên tục gật đầu một cách không tự chủ, thần trí không thanh tỉnh, nói năng không mạch lạc. Mặc dù sau đó bà đã hồi phục sức khỏe bằng cách tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng nhiều năm sau bà lại bị bắt và lãnh một án tù oan uổng khác.

Bài liên quan:

Cựu quan chức của ĐCSTQ kiện Giang Trạch Dân đã bỏ tù con gái của ông vì tu luyện Pháp Luân Công

426 người ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho bà Bành Hoa Anh

Bệnh nhân bị liệt đã phục hồi nhờ tu luyện Pháp Luân Công nhưng liên tục bị bức hại vì giảng chân tướng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/450322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/6/204174.html

Đăng ngày 09-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share