Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2022] Một góa phụ 78 tuổi hiện đang đối mặt với sách nhiễu triền miên từ phía cảnh sát và ủy ban dân cư địa phương, sau khi kết thúc bản án oan sai 3,5 năm tù kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bùi San Trân, một giáo viên trung học cơ sở nghỉ hưu ở Thượng Hải, đã bị kết án 3,5 năm vào cuối năm 2018 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bản án của bà đã giáng một đòn nặng nề lên chồng bà, ông Thi Kim Tuyền. Ông đã suy sụp tinh thần và qua đời vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 84 tuổi.

Khi bà Bùi được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 năm 2022, chính quyền đã giam bà trong một cơ sở cách ly, sau đó mới đưa bà về nhà con trai bà vào ngày 3 tháng 7.

Kể từ đó, cảnh sát phụ trách khu dân cư nơi bà sinh sống trước kia và cảnh sát phụ trách nơi ở hiện tại của con trai bà liên tục đến sách nhiễu bà và con trai bà. Họ đã cố gắng chụp ảnh và yêu cầu bà Bùi ký tên vào một số giấy tờ.

Vụ sách nhiễu gần đây nhất xảy ra vào ngày 28 tháng 9, khi hai cảnh sát khóa cửa nhà bà và yêu cầu được chụp ảnh bà Bùi, tuyên bố rằng họ đang thu thập thông tin cho chiến dịch tuyên truyền chống gian lận. Con trai bà từ chối để họ vào.

Bức hại trước đó

Kể từ khi chính quyền cảnh sát bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Bùi đã liên tục bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin. Bà từng 1 lần thụ án lao động và 3 lần thụ án tù, với tổng cộng 14 năm.

Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2000 vì đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị đưa trở về Thượng Hải, bà bị giam 7 ngày ở trong Trại tạm giam Tĩnh An.

Bà Bùi lại bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2000, sau khi camera giám sát ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu phố. Bà bị tạm giam hình sự và ra hầu tòa vào tháng 11 năm 2000. Sau đó bà được thả mà không bị kết án.

Tháng 3 năm 2001, bà Bùi lại bị bắt vì phân phát băng ghi âm bài giảng Pháp Luân Công và bị giam trong trại tạm giam quận Tĩnh An. Lính canh còng tay bà vào một thanh sắt và nhét khăn vào miệng bà khiến bà gần chết ngạt. Bà đã tuyệt thực để phản bức hại và bị lính canh bức thực. Bà bị thương và nôn ra máu. Sau đó bà bị giam 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thượng Hải.

Bà Bùi bị theo dõi khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một khu phố vào tháng 3 năm 2005 và bị bắt một lần nữa. Ba tháng sau, bà bị Tòa án quận Tĩnh An kết án 4 năm tù vào ngày 23 tháng 6. Bà hứa sẽ kháng cáo bản án. Chủ tọa phiên tòa Nhuế Chí Dan đã quát bà: “Chúng tôi chỉ nghe theo chính quyền trung ương Đảng Cộng sản.”

Bà Bùi đã viết thư gửi giảng chân tướng Pháp Luân Công gửi tới hàng xóm của bà vào ngày 14 tháng 6 năm 2012 và bị bắt lần thứ 5. Bà bị kết án 4,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Thanh Phổ và đã được trả tự do vào ngày 13 tháng 12 năm 2016.

Bài liên quan:

Một giáo viên nghỉ hưu 73 tuổi ở Thượng Hải bị tra tấn vì kiên định đức tin

Sau án tù dài hạn, một cựu giáo viên lại tiếp tục bị chính quyền sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/30/450260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204138.html

Đăng ngày 09-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share