Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2022] Theo gia đình bà Vương Nghĩa Hồng (47 tuổi), khi họ đến thăm bà trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang năm 2019, họ thấy người phụ nữ đang thụ án oan sai 10 năm tu vì luyện Pháp Luân Công này bị đau ngực và khổ sở với chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng do bị tra tấn. Không rõ sau 3 năm, hiện tình trạng sức khỏe của bà đã được cải thiện hay chưa.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ và kết án

Bà Vương ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt cùng với hơn 50 học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Cảnh sát cáo buộc họ đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cảnh sát Trung Quốc) vì đã phát động cuộc bức hại. Cảnh sát đã giám sát điện thoại di động và cuộc sống hàng ngày của các học viên vài tháng trước khi thực hiện các vụ bắt giữ.

Bởi bà Vương là một người mẹ đơn thân, vụ bắt giữ đã khiến hai con nhỏ của bà rơi vào tình cảnh khố đốn. Con gái bà mới bắt đầu vào trung học và con trai bà, khi đó 15 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ và không biết nói.

Ban đầu bà Vương từ chối mở cửa cho cảnh sát. Họ phá hỏng mắt chống trộm trên cửa nhà bà và tìm cách đột nhập vào trong. Sau nhiều giờ giằng co, bà Vương buộc phải mở cửa. Cảnh sát lao vào và ngay lập tức xới tung ngôi nhà của bà, rồi lấy đi các sách Pháp Luân Công, một máy tính và hai máy in của bà.

Bà Vương và 4 học viên khác gồm bà Vương Hiểu Huệ, bà Ông Song Linh, ông Hàn Ân Đồng và ông Nhiễm Lệnh Quân đã bị xét xử tại Tòa án quận Đạo Lý vào ngày 3 tháng 8 năm 2018. Tất cả họ đều bị đội mũ trùm đầu màu đen và bị còng tay và cùm chân trong khi bị đưa vào phòng xử án.

Thẩm phán kết án bà Vương 10 năm vào tháng 9 năm 2018. Ông Nhiễm bị kết án 3 năm và 3 học viên khác mỗi người 2 năm.

Tra tấn ở trong tù

Ngày 9 tháng 10 năm 2018, bà Vương đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, nơi khét tiếng về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Sau 3 tháng ở khu “huấn luyện tăng cường”, bà chuyển đến khu 11. Ở đó bà bị cưỡng bức lao động không công đến tận nửa đêm. Sau đó bà bị chuyển đến khu 8.

Đầu năm 2019, khi gia đình bà tới thăm, bà Vương đã bảo họ chuyển 3.000 nhân dân tệ vào tài khoản trả trước để bà mua đồ thiết yếu ở trong tù. Bà nói với họ rằng bà bị đau ngực và thoát vị đĩa đệm thắt lưng, do bà bị tra tấn ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không di chuyển nhiều giờ mỗi ngày trong nhiều tháng. Bà cũng nghi ngờ bà có gì đó bất thường ở ngực nên mới gây ra cơn đau. Không rõ liệu bà có được phép đi khám bệnh hay không.

7786462d7bb8db50b0b88e6d81d506aa.jpg

Tái hiện tra tấn: Ngồi bất động trên một chế ghế đẩu nhỏ suốt nhiều giờ liên tục

Ban đầu nhà tù không đặt giới hạn chi tiêu hàng tháng với bà Vương, nhưng sau đó đã giới hạn ở mức 120 nhân dân tệ, khiến bà không thể mua bất cứ thứ gì ngoại trừ những món tối cần thiết.

Nhà tù hiện đã cấm gia đình bà Vương vào thăm bà, viện cớ đại dịch và chỉ cho phép bà gọi điện về nhà mỗi tháng một lần. Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của bà.

Bài liên quan:

20 học viên Pháp Luân Công bị bắt ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/3/204125.html

Đăng ngày 08-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share