Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2022] Một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, trong khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần bắt giữ gần đây nhất của ông Liễu Đức Ngọc xảy ra chỉ 7 tháng sau khi ông kết thúc án tù 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị mất tiền lương hưu và căn nhà của mình. Nơi thuê trọ mới của ông cũng bị cảnh sát đột kích sau vụ bắt giữ gần đây nhất và các sách Pháp Luân Công cũng như các tài liệu khác của ông bị tịch thu. Cảnh sát hiện đang cố gắng để bỏ tù ông một lần nữa.

Ngay trước vụ bắt giữ gần nhất này, ông Liễu từng bị bắt vào tháng 4 năm 2022 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, nhưng đã được về nhà trong ngày.

Trong hơn 23 năm của cuộc bức hại, ông Liễu, nguyên cán bộ ở Trạm Phòng chống Dịch bệnh Kinh Môn, đã nhiều lần bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng lĩnh án 3 năm lao động cưỡng bức và 2 án tù với tổng thời gian thụ án 12 năm. Ông cũng vài lần phải chuyển chỗ ở để tránh bức hại, phải ngủ trong hang, trên lề đường hoặc dưới gầm cầu.

Ba năm lao động cưỡng bức

Vài ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Liễu đã đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Trên đường khi cảnh sát Phòng 610 thành phố Kinh Môn đưa ông từ Bắc Kinh trở về quê nhà, ông đã cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi xe lửa, khiến một chân của ông bị gãy. Cảnh sát đưa ông đến bệnh viện, nhưng do sự kém cỏi của bác sĩ, xương của ông đã không được đặt lại một cách chính xác và ông đã bị tàn tật kể từ đó. Sau đó, ông bị đưa đến Trại Lao động Sa Dương vào tháng 1 năm 2000 để chấp hành bản án 3 năm.

Ngày 22 tháng 7 năm 2000, bởi ông Liễu nói với lính canh về Pháp Luân Công, chỉ đạo viên Đổng Quốc Cường và phân đội trưởng Thẩm Nhạn Minh đã chỉ đạo 6 tù nhân giám sát ông suốt ngày đêm. Lính canh tù hứa với tù nhân sẽ giảm thời hạn đáng kể cho họ nếu họ khiến ông Liễu từ bỏ đức tin và họ có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích.

Ông Liễu bị cưỡng chế làm việc không công ít nhất 16 giờ một ngày. Vào ban đêm, ông bị bắt phải đứng hoặc ngồi xổm nhiều giờ đồng hồ và phải nằm ngủ trên sàn. Ông cũng không được sử dụng nhà vệ sinh và chỉ được cung cấp rất ít thức ăn. Một đêm nọ, một kẻ nghiện ma túy tên Đường Đào Thiên đã đấm mạnh vào ngực ông Liễu trong khi ông đang ngồi xổm. Ông Liễu bị hất văng về phía sau hơn 1 mét và đập vào tường. Ông sụt gần 10 kg chỉ trong vòng 2 tháng và người chỉ còn da bọc xương.

Tháng 3 năm 2002, tất cả học viên kiên định đức tin đều bị nhốt trong một đội mới có tên là “Đội Kiểm soát Nghiêm ngặt” để thực hiện một đợt bức hại mới. Một ngày nọ, tất cả các học viên trong đội mới này bị gọi tập trung trước mặt giám đốc trại lao động, bí thư và nhiều lính canh.

Mỗi học viên buộc phải trả lời câu hỏi: “Tôi là ai?” Khi đến lượt ông Liễu, ông trả lời: “Tôi là học viên Pháp Luân Công”. Một số lính canh đã vây quanh ông và dùng ba chiếc dùi cui đánh đồng thời vào mặt, thắt lưng và gót chân của ông. Ông hô lớn: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại”. Cuối cùng, lính canh đã ngừng sốc điện, nhưng cơ thể ông vẫn không ngừng co giật trong nửa tiếng kế tiếp.

b64032dae8f660ed7690c83bc28dc1f4.jpg

Tái hiện tra tấn: sốc điện bằng nhiều dùi cui một lúc

Giam trong trại tẩy não một tháng rưỡi

Ông Liễu bị bắt một lần nữa vào tháng 11 năm 2006 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Ông bị đưa tới Trại tẩy não Thang Tốn Hồ ở Vũ Hán và bị giam ở đó một tháng rưỡi.

Sau khi ông được trả tự do, nơi làm việc của ông không cho phép ông quay trở lại làm việc và đình chỉ lương của ông do áp lực từ Phòng 610. Ông Liễu đã dán đơn khiếu nại lên tường của các phòng ban của đơn vị công tác, và nhiều đồng nghiệp của ông đã biết về hoàn cảnh của ông đã lên tiếng ủng hộ ông. Cuối cùng, nơi làm việc đã khôi phục công tác cho ông.

Án tù 4 năm

Ngày 23 tháng 6 năm 2009, khi ông Liễu đang nói với người dân về Pháp Luân Công, cảnh sát đã lao tới đánh đập khiến ông bị thương. Ông đã trốn thoát nhưng buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ. Ông kiếm sống bằng cách bán tất ở thành phố Chi Giang, tỉnh Hà Bắc.

Cảnh sát đã tìm thấy ông Liễu và bắt giữ ông vào ngày 20 tháng 7 năm 2009. Ông bị đưa trở lại thành phố Kinh Môn và bị giam Trong Trại tạm giam Hổ Nha Quan. Tòa án quận Đông Bảo đã bí mật kết án ông 4 năm tù vào ngày 3 tháng 2 năm 2010.

Ông Liễu bị đưa tới Nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc vào khoảng ngày 25 tháng 5 năm 2010. Vì từ chối từ bỏ đức tin, mỗi ngày ông chỉ được cung cấp 1 bữa ăn và sự ngược đãi này diễn ra trong vài tháng.

Trong một cuộc họp lớn quy mô toàn nhà tù với hơn 1 nghìn người được tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2010, ông Liễu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lính canh đánh đập ông tàn bạo và sau đó kéo lê ông đi. Ông bị biệt giam trong xà lim, còng tay và cùm chân trong hai tháng rưỡi.

Sau đó, ông bị đưa vào một phòng riêng và 4 tù nhân giám sát ông 24/24. Mặc dù bị tra tấn thể xác và tẩy não, ông Liễu vẫn kiên định đức tin của mình. Sau đó, lính canh đã nhốt ông trong pòng biệt giam và xích ông vào một tấm ván gỗ trong tư thế “đại bàng sải cánh” với hai tay và hai chân dang rộng. Họ đeo tai nghe cho ông và liên tục phát các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Khi ông vẫn không từ bỏ, họ đã treo ông lên.

Án tù 5 năm

Ông Liễu bị bắt một lần nữa trong khi nói với mọi người về Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2016 và bị giam trong trại tạm giam Hổ Nha Quan. Tòa án quận Đông Bảo đã xét xử ông vào ngày 2 tháng 5 năm 2017 và kết án ông 5 năm tù vài tháng sau đó. Ông bị đưa tới Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Để phản bức hại, ông Liễu từ chối mặc đồng phục tù nhân, trả lời điểm danh, viết “báo cáo tư tưởng”, học thuộc nội quy nhà tù và từ chối lao động cưỡng bức. Lính canh trả đũa bằng cách tra tấn ông đứng hoặc ngồi trong thời gian dài, cấm ngủ, biệt giam, đeo cùm, bị sốc điện, bỏ đói, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt hoặc dưới nhiệt độ đóng băng, đánh đập, bức thực tàn bạo và tẩy não. Ông Liễu trở nên tiều tụy, răng của ông lung lay và bắt đầu rụng.

Ông Liễu mắc bệnh lao vào cuối năm 2020 và bị giam trong bệnh viện nhà tù hơn 1 năm. Khi được trả tự do vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, ông đã rất suy sụp khi biết lương hưu của mình đã bị đình chỉ. Ông không có nguồn thu nhập nào và cũng không có nơi để ở.

Bài liên quan:

Nguyên cán bộ trạm phòng chống dịch bệnh bị tra tấn trong tù và phải nhập viện vì bệnh lao

Người đàn ông ngoài 60 tuổi bị tra tấn trong Nhà tù Hồ Bắc

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/24/449999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/30/204090.html

Đăng ngày 08-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share