Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2020] Một phụ nữ gần 60 tuổi bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang tiếp diễn ở Trung Quốc trong 21 năm qua.

Ngày 9 tháng 11 năm 2019, bà Giả Phượng Chi, một cư dân ở Bắc Kinh bị bắt giữ vì phân phát lịch mang thông tin Pháp Luân Công.

Bà Giả từng bị bệnh thấp khớp, bệnh tiểu cầu thấp và đau bụng dữ dội, nhưng tất cả triệu chứng bệnh đều biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Trải nghiệm trực tiếp với Pháp Luân Công này đã khiến bà quyết định nói với mọi người rằng pháp môn không giống như những tuyên truyền vu khống của chính quyền. Phân phát tài liệu như lịch Pháp Luân Công là một cách bà thường sử dụng để nâng cao nhận thức của mọi người trong khi tất các kênh truyền thông hợp pháp bảo vệ Pháp Luân Công đều bị chính quyền phong tỏa.

Ngày 5 tháng 2 năm 2020, cảnh sát đã trình vụ án của bà tới Viện Kiểm sát khu Bình Cốc và ngày 20 tháng 3, bà đã bị truy tố.

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, bà Giả bị Tòa án khu Bình Cốc đưa ra xét xử tại Trại tạm giam Bình Cốc, nơi bà bị giam giữ ở đó từ khi bị bắt giữ. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Gia đình bà không được phép tham dự phiên xét xử.

Ngày 7 tháng 9 năm 2020, gia đình bà biết rằng bà đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam và phạt 35.000 nhân dân tệ.

Đây là lần thứ hai bà Giả bị Tòa án khu Bình Cốc kết án vì đức tin của mình trong năm năm qua. Trước đó, bà từng bị kết án hai năm tù giam vào ngày 21 tháng 11 năm 2015.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Bắc Kinh phải đối mặt với phiên xét xử của chính vị thẩm phán đã từng kết án bà từ nhiều năm trước


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/9/411561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186779.html

Đăng ngày 26-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share