Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2020] Sau khi hai người thân bị bức hại đến chết trong vòng chưa đầy hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông lại đang phải đối mặt với việc bị truy tố cũng lại vì kiên định đức tin vào môn tu luyện này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 1 năm 2020, bà Vương Tây Ái bị bắt tại nhà của con trai ở thành phố Lâm Nghi, cách Nghi Nam khoảng 50 km. Bà bị chuyển đến Trại tạm giam Quận Hà Đông ở Lâm Nghi ngay trong ngày hôm đó.

Ngày 11 tháng 2, cảnh sát đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Vương và chuyển vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Huyện Nghi Nam.

Sau khi công tố viên trả lại hồ sơ cho cảnh sát để điều tra thêm, gia đình bà Vương đã đến Đồn Cảnh sát Thị trấn Y Vấn để hỏi về trường hợp của bà.

Trưởng đồn họ Cao đã nói với họ rằng bà Vương bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cao cũng nói rằng ông ta đang chờ công tố viên truy tố bà Vương và chuyển vụ việc của bà lên tòa vào cuối tháng 4.

Những lần bị bắt giữ trước đó

Bà Vương bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1998. Bà tin rằng nhờ môn tu luyện mà nhiều bệnh tật của bà đã được chữa khỏi và bà trở nên hòa ái và chu đáo hơn. Việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công còn giúp bà cải thiện mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, bà Vương đã đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền thực hành đức tin của mình vào cuối năm 2000, nhưng lại bị bắt trên đường đi và bị tống tiền 5.000 Nhân dân tệ.

Mùa đông năm 2008, bà bị bắt một lần nữa và bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thành phố Lâm Nghi trong một tháng.

Năm 2016, bà bị bắt thêm một lần nữa vì phát tặng lịch có chứa thông tin về Pháp Luân Công và bị giam giữ trong hai tuần.

Lần bắt giữ gần nhất có khả năng là do cảnh sát nỗ lực để bịt miệng bà về cái chết của hai người thân

Khi bà Vương bị bắt lần gần đây nhất vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, một lần nữa cảnh sát lại nói rằng họ nhắm vào bà chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, gia đình bà nghi ngờ rằng chính quyền đang cố gắng để bịt miệng bà về cái chết bí ẩn của hai người thân trong gia đình họ.

Ngày 7 tháng 11 năm 2017, bà Hình Tây Mỹ, mẹ vợ của con trai bà Vương, đã bị bắt tại một hội chợ địa phương, sau khi bà bị tố cáo đã phát tặng các tài liệu về Pháp Luân Công.

Mãi đến hai ngày sau, gia đình bà Hình mới được hay biết về việc bà bị bắt giam, khi một số cảnh sát, gồm cả trưởng đồn, đột nhiên xuất hiện và yêu cầu gia đình họ trả 410 Nhân dân tệ chi phí khám sức khỏe cho bà và 3.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại.

Khi gia đình bà từ chối trả tiền, cảnh sát đã đưa họ đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố Lâm Nghi để họ thấy bà Hình đang được cấp cứu hồi sức. Bà bị bán thân bất toại, bụng trướng lên. Khi gia đình bà hỏi điều gì đã xảy ra, bà nói không được mạch lạc và chỉ trả lời: “Họ đang làm tôi đau.” Thấy vậy, cảnh sát bèn đưa lại cho gia đình bà 3.000 Nhân dân tệ rồi nhanh chóng rời đi.

Bà Hình đã qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2017. Bà được chẩn đoán bị đột quỵ và viêm phổi, nhưng hôm bị bắt bà hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, cảnh sát đã thu giữ bệnh án của bà và yêu cầu chính quyền xã trả cho gia đình bà 25.000 Nhân dân tệ tiền bồi thường.

Khi con gái bà Hình (cũng chính là con dâu của bà Vương) đến đồn cảnh sát để đề nghị họ giải thích về cái chết của mẹ mình, cảnh sát đã hứa sẽ bồi thường cho gia đình. Tuy nhiên, lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện.

Tháng 8 và tháng 10 năm 2018, bà Lý Trường Phương và ba học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt vì bị nghi ngờ đã giúp gia đình bà Hình nộp đơn kiện Sở Cảnh sát Huyện Nghi Nam.

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, bà Lý, chị dâu của bà Vương, bị kết án 2,5 năm tù.

Bà Lý bắt đầu bị đau dạ dày vào tháng 6 năm 2019 trong thời gian bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Lâm Nghi. Sau đó, cơn đau lan sang cả lưng và chân.

Ngay sau khi bà Lý nhập viện vào ngày 6 tháng 7, một nhóm bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho bà mà không được sự đồng thuận của gia đình bà. Sau ca phẫu thuật, bà vẫn trong tình trạng hôn mê và hai mắt luôn nhắm nghiền. Các bác sỹ cho biết bà có những biến chứng ở gan, thận và phải được đặt máy lọc máu.

Bà Lý đã qua đời vào ngày 12 tháng 7, sau khi cảnh sát tháo bỏ thiết bị trợ sinh của bà khi gia đình bà không ở bên.

Chính quyền đã thu giữ thi thể của bà Lý và đã vài lần nỗ lực ép chồng bà, ông Vương Tây Kiệt, phải ký tên vào biên bản chấp thuận cho hỏa thiêu thi thể của bà.

Sau khi ông Vương từ chối tuân thủ, cảnh sát đã bắt giữ con trai ông ít nhất bốn lần vào khoảng tháng 10 năm 2019 nhưng con trai ông cũng từ chối hợp tác.

Sau đó, ông Vương đã buộc phải sống xa nhà để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát. Chính quyền lại chuyển hướng tới gia đình ông và sách nhiễu các chị em gái của ông, trong đó có bà Vương.

Ông Vương bị bắt vào ngày 17 tháng 2 tại nhà của một học viên Pháp Luân Công địa phương. Thông tin chi tiết hơn về tình hình của ông Vương hiện vẫn đang được điều tra.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Chinese Communist Party Personnel in Nghi Nam County, Shandong Province Illegally Arrest Dafa Practitioners

Báo cáo liên quan:

Người chồng bị bắt vì từ chối chấp thuận cho hỏa thiêu thi thể của vợ

Một phụ nữ qua đời trong tình cảnh đáng ngờ tại một bệnh viện nhà tù, chính quyền từ chối trả thi thể

Chính quyền tự ý rút ống thở của một phụ nữ bị cầm tù sau sáu ngày phẫu thuật mà không được sự đồng ý từ phía gia đình

Bốn cư dân Sơn Đông bị kết án tù vì tìm kiếm công lý cho một học viên đã bị bức hại đến chết vì kiên định đức tin của mình

Bốn học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông bị xét xử vì đức tin của họ

Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông: 34 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông qua đời sau 13 ngày bị bắt giữ vì đức tin của mình

Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông trở thành mục tiêu của chiến dịch đàn áp các băng nhóm của Đảng Cộng sản Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/403433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184056.html

Đăng ngày 04-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share