Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2020] Khi việc hạn chế đi lại dần dần được nới lỏng trên khắp Trung Quốc vào tháng 3 năm 2020 giữa dịch bệnh virus corona, thì có thêm nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt vì phân phát những tư liệu thông tin về cuộc đàn áp đối với tín ngưỡng của họ và việc che đậy dịch bệnh của chính quyền cộng sản Trung Quốc .

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Các học viên Pháp Luân Công đã vạch trần cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với tín ngưỡng của mình trong hơn hai thập kỷ qua. Sau khi dịch bệnh virus corona bùng phát, họ cũng đã cảnh báo người dân rằng ĐCSTQ đang sử dụng những chiến thuật che đậy tương tự trong việc kiểm soát dịch bệnh như trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

Có nhiều câu chuyện về những bệnh nhân bị nhiễm virus đã hồi phục bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, các học viên Pháp Luân Công cũng đã khuyến khích mọi người niệm những câu trên để được an toàn trong dịch bệnh.

Những nỗ lực này của các học viên đã gặp phải sự trả đũa từ phía chính quyền. Theo thông tin mà Minh Huệ thu thập được, 384 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và 363 người bị sách nhiễu vào tháng 3 năm 2020, gần như gấp đôi những con số đó vào tháng 2 là 282 người bị bắt và 113 trường hợp bị sách nhiễu.

Không lâu sau khi việc phong tỏa được gỡ bỏ ở huyện Tây Thủy, tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng 3, chính quyền huyện đã ra lệnh tăng cường việc giám sát các học viên Pháp Luân Công ở địa phương và ngăn không cho họ nói chuyện với mọi người. Chính quyền đã trao giải 1.000 Nhân dân tệ cho bất cứ ai tố cáo một học viên Pháp Luân Công vì phổ biến thông tin về cuộc đàn áp.

Ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, bà Mã Tú Cầm, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt ngày 23 tháng 3 sau khi bị tố cáo vì đi phát các tư liệu về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam ở trại tạm giam thành phố Đức Châu kể từ đó. Chính quyền đã ngăn không cho gia đình bà vào thăm bà, với cái cớ là đang phong tỏa trong dịch bệnh. Viện kiểm sát huyện Lâm Nghi đã phê duyệt việc bắt giữ bà.

Bà Từ Kim Phụng, một cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt ngày 2 tháng 4 sau khi cảnh sát nhìn thấy bà đang treo những tấm áp-phích về Pháp Luân Công. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát cũng đã lấy dấu vân tay và mẫu máu của bà. Mặc dù cảnh sát đã phóng thích bà Từ ngay trong ngày bà bị bắt, họ vẫn đe dọa là sẽ giam bà trong 15 ngày sau khi hết dịch.

Ông Cao Vệ Trung ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt ngày 4 tháng 4. Ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào cùng ngày hôm đó.

Ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, khoảng 10 học viên, bao gồm bà Đường Trúc Ấn, bà Lý, ông Hà, bà Hồ, ông Lang, bà Sái, và ông Chu, đã bị bắt ngày 7 tháng 4 vì gọi điện thoại cho mọi người để thông báo cho họ về việc che đậy dịch bệnh của ĐCSTQ.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Đường. Mặc dù bà Hồ đã được trả tự do do tuổi cao, cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi bà sau đó. Ông Hà cũng đã được trả tự do. Những học viên còn lại đã bị đưa đến trại tạm giam Đại Khánh.

https://en.minghui.org/u/article_images/2020-4-15-203251-0.jpg

Ông Hoàng Cường Sinh

Cũng vào ngày 7 tháng 4, ông Hoàng Cường Sinh, 52 tuổi, chủ một công ty xây dựng ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt. Cảnh sát đã lục soát nhà ông Hoàng vào tối hôm ông bị bắt và giam giữ hình sự đối với ông vào ngày hôm sau tại trại tạm giam số 2 thành phố Quảng Châu. Mẹ của ông Hoàng, đã ngoài 80 tuổi, lo lắng về ông đến mức bà không thể ăn ngủ được. Bà đang kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Hoàng ngay lập tức.

Bà Đào Quế Hương, bà Vương Tú Vân, bà Sài Thúy Vinh và bà Trương Tử Hà, đều là cư dân ở Đông Lăng Thuần, khu Nội Mông Cổ, đã bị bắt ngày 8 tháng 4, sau khi bị tố cáo vì đi phát tư liệu về Pháp Luân Công. Họ hiện đang bị bắt giữ tại trại tạm giam Trát Lỗ Đặc Kỳ. Cảnh sát đã lục soát nhà của tất cả những học viên này và tịch thu những tư liệu Pháp Luân Công của bà Sài.

Vào ngày 9 tháng 4, ông Chiêm Bảo Đề ở huyện Tây Thủy, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt và những cuốn sách Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu. Chính quyền đã từ chối cho gia đình ông biết là ông hiện đang bị giam ở đâu.

Hai học viên khác ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Hồ Bắc, bà Sái Mỹ Liên, ngoài 70 tuổi, và bà Kha Quỳnh, đã bị sách nhiễu, cũng vào ngày 9 tháng 4.

Ở thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc, bà Vương, ngoài 80 tuổi, đã bị bắt ngày 10 tháng 4, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tống tiền 4.000 Nhân dân tệ của gia đình bà trước khi trả tự do cho bà.

Bà Lưu Thụ Quyên, bà Ngô Nguyệt Lan, và bà Hán, ở huyện Xích Thành, tỉnh Hà Bắc, cũng đã bị bắt ngày 10 tháng 4 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đang lên kế hoạch trình hồ sơ về các học viên lên Viện kiểm sát với cáo buộc là “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ điển hình được dùng để hình sự hóa Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/403772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/17/184075.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share