Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2020] Một cư dân thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án bốn năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hứa Mộc Quần, một giáo viên trung học, đã bị bắt tại nhà vào ngày 3 tháng 5 năm 2018. Các sách Pháp Luân Công và máy tính của ông bị tịch thu.

Ngày 29 tháng 5 năm, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Hứa tới Viện Kiểm sát Quận Trừng Hải, và cơ quan này đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày 4 tháng 6 và truy tố ông vào ngày 10 tháng 8.

Phòng Giáo dục Quận Trừng Hải đã ngừng phát tiền thưởng và giữ lại 25% lương của ông vào ngày 21 tháng 9.

Ông Hứa bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Trừng Hải vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Công tố viên Vương Chiêu Đại đã liên tục ngắt lời luật sư khi ông biện hộ vô tội cho thân chủ của mình.

Thẩm phán chủ tọa Vương Quang Huy của Tòa án Quận Trừng Hải, đã kết án ông Hứa bốn năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền quy chuẩn hòng vu khống và khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Ông Hứa đã kháng cáo vào ngày 12 tháng 4 năm 2019. Tòa án Trung cấp Thành phố Sán Đầu đã giữ nguyên bản án của ông vào ngày 26 tháng 6.

Ông Hứa đã chuyển từ Trại tạm giam Quận Trừng Hải đến Nhà tù Từ Hối vào cuối tháng 7 năm 2019. Bởi ông bị kết án tù, phòng giáo dục địa phương đã sa thải ông vào ngày 25 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/403988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184226.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share