Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2020] Một cụ ông ngoài 80 tuổi vẫn đang hôn mê ở trong phòng hồi sức tích cực (ICU), sau khi bị bức hại đến mất ý thức ở trong trại tạm giam vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Khuê Ứng Tường (hoặc Quỳ Ứng Tường) ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 31 tháng 8 năm 2019. Cũng vào khoảng thời gian đó, ngoài ông Khuê, còn có 37 học viên khác cùng người nhà của họ bị bắt giữ.

Cảnh sát đã theo dõi và thu thập thông tin cá nhân của các học viên trong nhiều tháng trước khi tiến hành các vụ bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà của nhiều học viên và tịch thu các tài sản có giá trị của họ.

Ông Khuê bị giam trong trại tạm giam thành phố Nam Dương, và ở đó, ông bị tra tấn đến mức lâm vào tình trạng nguy kịch. Tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2020, ông đã nằm tại khu điều trị tích cực hơn 10 ngày.

Cảnh sát đang yêu cầu con trai ông Khuê đón ông về nhà để họ không phải tiếp tục chi trả tiền viện phí cho ông Khuê (khoản tiền lên tới 12.000 nhân dân tệ/ngày). Nhưng anh từ chối và muốn biết cha mình đã bị ngược đãi tồi tệ đến mức nào, mà khiến ông phải được đưa đi điều trị tích cực.

Có thông tin rằng phần lớn các học viên bị bắt ở Nam Dương vào cuối tháng 8 năm 2019 đã bị truy tố, và hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển sang Tòa án Uyển Thành, và cơ quan này đã lên lịch xét xử họ vào đầu tháng 5 năm 2020. Hiện tại, chưa rõ ngày xét xử ông Khuê đã được ấn định hay chưa.

Bài liên quan:

Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam: 32 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng hai ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/24/404265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184221.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share