Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2020] Người đàn ông từ chối cho hỏa thiêu thi thể vợ mình sau khi bà bị bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện đã bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Trường Phương, một cư dân ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 và sau đó bị kết án 2,5 năm tù cùng mức phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Bà Lý bắt đầu trải qua một cơn đau dạ dày vào tháng 6 năm 2019 trong khi đang bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Lâm Nghi. Sau đó, cơn đau lan sang cả lưng và chân.

Ngay sau khi bà Lý nhập viện vào ngày 6 tháng 7, một nhóm bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho bà mà không được sự đồng thuận của gia đình bà. Sau ca phẫu thuật, bà vẫn trong tình trạng hôn mê và hai mắt luôn nhắm nghiền. Các bác sỹ cho biết bà có những biến chứng ở gan, thận và phải được đặt máy lọc máu.

Chồng bà Lý, ông Vương Tây Kiệt, đã tới thăm bà vào 2 giờ 30 phút chiều ngày 12 tháng 7. Ông nhận thấy bà ngoái đầu lại một chút khi ông gọi tên bà, rồi bà lại cử động thêm chút nữa và nước mắt đã phủ kín đầy cả khuôn mặt khi ông tiếp tục gọi tên bà.

Ông Vương phấn khởi và thông báo với bác sỹ rằng bà đã có cảm giác. Nhưng ông lại được cho biết cử động của bà là do máy móc điều khiển chứ không phải là ý thức của bản thân bà.

Bệnh viện đã gọi cho ông Vương vào khoảng 6 giờ tối, chưa đầy bốn tiếng đồng hồ sau khi ông rời bệnh viện, và thông báo rằng bà đang hấp hối. Khi ông tức tốc đến bệnh viện, bà Lý đã qua đời sau khi cảnh sát tháo bỏ thiết bị trợ sinh của bà.

Chính quyền đã thu giữ thi thể của bà Lý và đã vài lần nỗ lực ép ông Vương phải ký tên vào biên bản chấp thuận cho hỏa thiêu thi thể của bà.

Sau khi ông Vương từ chối tuân thủ, cảnh sát đã bắt giữ con trai ông ít nhất bốn lần vào khoảng tháng 10 năm 2019 nhưng con trai ông cũng từ chối hợp tác.

Sau đó, ông Vương đã buộc phải sống xa nhà để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát. Chính quyền lại chuyển hướng tới gia đình ông và sách nhiễu các chị em gái của ông. Một trong những người em gái của ông Vương là bà Vương Tây Ái đã bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2020 và bị giam giữ tại Trại giam Quận Hà Đông kể từ đó.

Ông Vương bị bắt vào ngày 17 tháng 2 tại nhà của một học viên Pháp Luân Công địa phương.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ qua đời trong tình cảnh đáng ngờ tại một bệnh viện nhà tù, chính quyền từ chối trả thi thể

Chính quyền tự ý rút ống thở của một phụ nữ bị cầm tù sau sáu ngày phẫu thuật mà không được sự đồng ý từ phía gia đình

Bốn cư dân Sơn Đông bị kết án tù vì tìm kiếm công lý cho một học viên đã bị bức hại đến chết vì kiên định đức tin của mình

Bốn học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông bị xét xử vì đức tin của họ

Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông: 34 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/20/399238.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/401566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/26/183405.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share