Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2020] Hai cư dân Thượng Hải đã bị giam giữ hơn một năm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Sau khi một viện kiểm sát hai lần trả lại hồ sơ vụ án của họ vì thiếu chứng cứ, cảnh sát đã chuyển chúng tới một viện kiểm sát ở quận khác, sau đó cơ quan này đã truy tố họ và chuyển hồ sơ tới một tòa án địa phương.

Hiện tòa án này đang tạm hoãn thụ lý các vụ án vì đang hạn chế đi lại giữa các quận do dịch bệnh virus corona.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Diêu Quý Trân và bà Vương Thu Cúc, 47 tuổi, lần lượt bị bắt vào ngày 25 tháng 4 và 28 tháng 4 năm 2019. Vụ bắt giữ của họ đã được phê chuẩn vào ngày 31 tháng 5.

Ban đầu, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của họ tới Viện Kiểm sát Quận Bảo Sơn, nhưng cơ quan này đã hai lần trả lại vì thiếu bằng chứng. Mặc dù Luật hình sự Trung Quốc quy định rằng các vụ án phải bị hủy bỏ nếu bị trả lại hai lần, nhưng thay vì thả các học viên, cảnh sát lại chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát Quận Tĩnh An. Công tố viên quận Tĩnh An đã truy tố các học viên và chuyển vụ án sang Tòa án Quận Tĩnh An.

Tuy nhiên, khi gia đình các học viên liên lạc với tòa án, họ lại nhận được thông báo rằng tòa đang tạm hoãn thụ lý án vì hạn chế đi lại giữa các quận ở Thượng Hải.

Hiện hai học viên này đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ Quận Bảo Sơn, và không được gặp mặt cũng như liên lạc điện thoại với người nhà.

Theo các học viên Pháp Luân Công đã được thả từ trại giam đó, điều kiện sinh hoạt ở cơ sở này vô cùng tồi tàn. Bà Vương hiện đang ở trong Khu giam giữ Số 7 và bà Diêu ở trong Khu giam giữ Số 4.

Mỗi khu đều chật kín người, với hơn 20 người cùng ở trong một không gian chỉ rộng chưa đầy 17 m2 , bao gồm cả chỗ để ngủ, ăn uống và vệ sinh. Mỗi người đều phải nằm nghiêng khi ngủ, người này nằm ép sát vào người khác. Hệ thống thông gió trong các khu này đều rất kém, khiến nó rất ẩm ướt và bốc mùi.

Khi các học viên vừa bị đưa tới đó, họ không được cung cấp bất kỳ vật dụng thiết yếu nào, kể cả giấy vệ sinh. Họ không có bát để ăn cơm, mà phải dùng túi để đựng đồ ăn. Chất lượng đồ ăn rất tệ.

Mỗi ngày lính canh cưỡng ép các học viên phải đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều tiếng đồng hồ để xem các tài liệu tuyên truyền ca ngợi ĐCSTQ hoặc phỉ báng Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/上海法轮功学员王秋菊、姚桂珍被非法关押近一年-404114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/29/184259.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share