Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 28-12-2019] Ông Liễu Đức Ngọc, cư dân thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án năm năm sau lần bị bắt vào tháng 12 năm 2016 vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Theo thông tin từ các tù nhân mới được thả khỏi Nhà tù Phạm Gia Đài, ông Liễu đã bị tra tấn tàn bạo kể từ khi ông vào tù vào tháng 10 năm 2018. Các tù nhân cho biết ông Liễu bị chẩn đoán mắc bệnh lao và phải giữ lại ở bệnh viện nhà tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào năm 1999, một lượng lớn các học viên đã bị giam giữ, bị cầm tù và bị tra tấn.

Ông Liễu, 63 tuổi, nguyên là cán bộ ở Trạm Phòng chống Dịch bệnh Kinh Môn. Ông đã nhiều lần bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 2000, ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Một tháng sau khi được thả khỏi trại lao động, ông lại bị đưa tới một trung tâm tẩy não và bị giam giữ ở đó một tháng.

Ngày 23 tháng 6 năm 2009, khi ông Liễu nói chuyện với những người khác về Pháp Luân Công, cảnh sát đã đánh đập ông và khiến ông bị thương. Ông đã trốn thoát được nhưng phải sống xa nhà để tránh bị bắt. Ông phải bán tất ở thành phố Chi Giang, tỉnh Hà Bắc để kiếm sống.

Tháng 7 năm 2009, ông bị bắt một lần nữa và bị kết án bốn năm tù. Ông bị giam ở Nhà tù Phạm Gia Đài đến tháng 8 năm 2013.

Tháng 12 năm 2016, ông Liễu đã bị bắt một lần nữa khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ông bị đưa ra xét xử tại Toà án Đông Bảo vào ngày 2 tháng 5 năm 2017. Nhiều tháng sau phiên xử, chánh án La Kim Hổ đã kết án ông năm năm tù và ông bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Lính canh có lần đã cấm ông ngủ trong ba ngày liên tiếp. Trong một thời gian dài, ông bị cấm dùng nhà vệ sinh hay mua vật dụng hàng ngày như giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng và bột giặt. Ông cũng không được phép gọi điện cho gia đình.

Lính canh còn ra lệnh cho tù nhân canh chừng ông Liễu lăng mạ người nhà của ông cũng như nhà sáng lập Pháp Luân Công. Khi ông Liễu tuyệt thực để phản đối, lính canh đã trói ông vào giường, nhét một ống nhựa vào dạ dày để bức thực ông. Việc bức thực này kéo dài trong hơn một tháng.

Vì ông Liễu không từ bỏ đức tin của mình mà các tù nhân đã bắt ông phải uống nước tiểu của chính mình. Việc ngược đãi về thể xác và áp lực tinh thần đã khiến ông chỉ còn da bọc xương.

Nhà tù Phạm Gia Đài nằm ở huyện Sa Dương, và là một nơi khét tiếng trong việc đánh đập, đâm chích, lột trần, cấm ngủ và ngược đãi thể xác các học viên cùng nhiều thủ đoạn tra tấn khác.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông ngoài 60 tuổi bị tra tấn trong Nhà tù Hồ Bắc

Những thủ đoạn tra tấn học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Phạm Gia Đài


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/397627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182100.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share