Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2020] Ngày 8 tháng 1 năm 2020, một cụ bà 83 tuổi đã bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Do trải qua một cơn đột quỵ gần đây, nên bà Thang Chí Lang, một bác sỹ về hưu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã được con bà đưa đến Toà án Khu Huyền Vũ. Bà không thể nói chuyện rõ ràng. Bà cũng bị chảy nước dãi và khóc không kiểm soát được và chảy nước mũi.

Vì không thể tiến hành phiên toà do tình trạng sức khỏe của bà nên thẩm phán đã hoãn lại và nói sẽ tổ chức một phiên toà khác.

Bị giám sát ba tháng trước khi bị bắt

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, một nhóm công an đã xông vào nhà bà Thang và lục soát mà không xuất trình giấy khám xét. Khi bà cố ngăn họ lại, họ đã hét vào mặt bà và nói rằng bà đang cản trở họ thực thi pháp luật.

Cơ thể bà run lên và bà ngã xuống đất, không thể nói chuyện được.

Công an đã lục tung nhà bà và tịch thu mọi thứ liên quan đến Pháp Luân Công. Họ để lại một thông báo bảo lãnh một năm rồi rời đi. Con trai đã đưa bà đến bệnh viện để hồi sức.

Sau đó có thông tin xác nhận bởi gia đình bà Thang rằng bà đã bị camera giám sát trên đường ghi hình vào tháng 5 năm 2019 khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Công an đã tìm thấy địa chỉ của bà và bắt đầu giám sát bà. Họ đi theo bà mọi nơi mà bà đến. Tất cả học viên địa phương liên lạc với bà cũng bị theo dõi và giám sát.

Sau ba tháng giám sát, công an và Phòng 610 Nam Kinh, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được thành lập để chuyên bức hại Pháp Luân Công, đã thực hiện vụ bắt giữ một nhóm hơn 10 học viên vào ngày 30 tháng 8. Do chính quyền kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt nên tên của các học viên đã bị bắt vẫn đang được điều tra.

Goá chồng do bị bức hại

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Thang đã liên tục bị chính quyền nhắm đến trong 20 năm qua, bao gồm bị giam hai lần trong một trung tâm giam giữ và hai lần khác ở các trung tâm tẩy não.

Chồng bà là ông Vương Tái Nguyên, một giáo sư của Đại học Nam Kinh, đã bị bắt giữ ba lần, bị đưa đến một trung tâm tẩy não hai lần và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã qua đời vào ngày 22 tháng 6 năm 2008 sau nhiều năm bị bức hại.

Bài liên quan:

Vợ của một giáo sư đã quá cố kiện cựu độc tài Trung Quốc vì chồng bà bị tra tấn đến chết


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/18/399154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/23/182460.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share