Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-11-2023] Theo thông tin Minghui.org thu thập, tổng cộng 1.040 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin được báo cáo trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Trong số 614 trường hợp bị bắt giữ, 1 trường hợp xảy ra trong năm 2021, 69 trong nửa đầu năm 2023, 50 trong tháng 7 năm 2023, 94 trong tháng 8 năm 2023, 280 trong tháng 9 và 121 trong tháng 10 năm 2023; Trong số 426 trường hợp sách nhiễu, 54 trường hợp xảy ra trong nửa đầu năm 2023, 33 trong tháng 7 năm 2023, 56 trong tháng 8 năm 2023, 189 trong tháng 9 và 94 trong tháng 10 năm 2023. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các vụ bức hại thường không thể luôn luôn được báo cáo kịp thời, cũng như không phải tất cả đều có sẵn thông tin.

Các trường hợp bị bắt giữ hoặc sách nhiễu mới này phân bố ở 25 tỉnh và 4 thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải và Thiên Tân). Sơn Đông là tỉnh đứng đầu với tổng cộng 164 vụ bắt giữ và sách nhiễu, tiếp theo là Hắc Long Giang với 138 vụ, Hà Bắc (137) và Cát Lâm (104); 14 khu vực có số vụ ghi nhận ở mức 2 con số (từ 11 đến 91); 11 khu vực khác có số trường hợp ghi nhận ở mức 1 con số (từ 1 đến 9).

dec-22-2023.jpg

Tổng cộng có 176 học viên mục tiêu (gồm 109 trường hợp bị bắt giữ và 67 trường hợp bị sách nhiễu) có độ tuổi từ 60 tuổi trở lên (tại thời điểm bị bắt giữ hoặc sách nhiễu), trong đó 63 trường hợp ngoài 60 tuổi, 70 trường hợp ngoài 70 tuổi, 40 trường hợp ngoài 80 tuổi và 3 trường hợp ngoài 90 tuổi.

Các học viên đến từ mọi tầng lớp xã hội, trong đó có nhà báo, giáo viên, bác sỹ, nghệ sỹ và kỹ sư.

Xu hướng chính

– Một số đợt sách nhiễu xảy ra xung quanh “những ngày nhạy cảm”, bao gồm Tết Trung thu (29/9), Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 (23/9 – 8/10/2023), Quốc Khánh 01/10 và Diễn đàn “Một vành đai, Một con đường” được tổ chức tại Bắc Kinh vào giữa tháng 10.

– Các cơ quan chức năng trên khắp Trung Quốc đã tổ chức việc thu thập chữ ký nhằm phỉ báng Pháp Luân Công, với hàng chục triệu cư dân ở nhiều tỉnh đã ký tên vào các tài liệu tuyên truyền phải đối Pháp Luân Công.

– Các học viên ở ít nhất 7 tỉnh đã bị bắt hoặc sách nhiễu vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Trường hợp nổi bật

– Hai cụ bà ngoài 80 tuổi bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Chồng của một học viên vốn đang bị mù lòa và phải dựa vào sự chăm sóc của vợ, nay đang ở trong tình cảnh thê thảm khi vợ ông bị giam giữ.

– Kể từ khi bị bắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, một cư dân Hồ Bắc đã tuyệt thực và tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm.

– Một cư dân Hồ Bắc khác lại bị bắt sau 7 năm ngồi tù, để lại người mẹ già đã ngoài 80 tuổi phải tự lo liệu cho bản thân. Người cha già của một cư dân Bắc Kinh cũng đang đối mặt với tình huống tương tự sau khi con gái ông bị bắt trong khi đang thăm ông.

– Một bà mẹ 51 tuổi bị cấm ra nước ngoài để chữa bệnh cho người con trai bị liệt.

– Bị giam giữ gần 13 năm, một nghệ sỹ ở Bắc Kinh liên tục bị sách nhiễu trong nửa đầu năm 2023 trước khi bị bắt lại vào tháng 9 năm 2023.

Sách nhiễu vào những ngày nhạy cảm

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 có một số ngày lễ và sự kiện lớn diễn ra, bao gồm Tết Trung thu (thời gian đoàn tụ gia đình theo truyền thống) vào ngày 29 tháng 9; Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang; Ngày Quốc Khánh 1 tháng 10; và Diễn đàn “Một vành đai, Một con đường” ở Bắc Kinh vào ngày 17 và 18 tháng 10. Trong những ngày gọi là “ngày nhạy cảm”, chính quyền thường thắt chặt việc giám sát và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công, nhằm ngăn chặn các học viên phơi bày cuộc bức hại ra trước công chúng trong thời gian này.

Khi con trai của bà Triệu Á (66 tuổi) mua vé cho bà xem một trận bóng rổ tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 vào cuối tháng 9 năm 2023, cảnh sát từ quê nhà của bà ở huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây đã đi hơn 1.000km để đến nhà của con trai và bắt bà. Kể từ khi con trai bà đến thành phố Hàng Châu để học đại học vào năm 2001 và sau đó tìm được việc làm ở đây sau khi tốt nghiệp, bà chưa bao giờ có cơ hội đến thăm con trong những dịp nghỉ lễ tết do cuộc bức hại. Vợ chồng bà đã hy vọng được đón Tết Trung thu này cùng gia đình con trai, nhưng ước mơ của họ đã tan thành mây khói.

Tại Bắc Kinh, ông Lưu Hưng Đỗ bị cảnh sát Vũ Văn Sinh của Đồn Công an Ngũ Lý Đà sách nhiễu vào ngày 13 tháng 10. Vũ đe dọa và yêu cầu ông không được ra ngoài để nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Một nhân viên của ủy ban khu dân cư đã đi cùng Vũ và chụp ảnh ông Lưu mà không được sự cho phép của ông.

Một số học viên ở quận Đại Hưng ở Bắc Kinh cũng bị sách nhiễu cho biết cảnh sát đã ra lệnh cho họ không được đến Quảng trường Thiên An Môn hoặc đến gần địa điểm tổ chức Diễn đàn “Một vành đai, Một con đường”. Một số nhân viên ủy ban khu dân cư đã mang gạo, mì và dầu ăn đến cho các học viên và cố gắng chụp ảnh họ với những món đồ này. Họ có ý định sử dụng những bức ảnh này để cho thấy chính quyền “chiếu cố” đến các học viên như thế nào bằng cách trao tặng họ những món đồ đó. Tất cả các học viên đều không tuân theo chiêu trò tuyên truyền này.

Từ tháng 9 năm 2023, Phòng 610 ở một số tỉnh đã huy động giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và ủy ban khu phố địa phương gửi tin nhắn đến các nhóm phụ huynh, người về hưu hoặc khu dân cư trên WeChat (ứng dụng truyền thông xã hội thống trị ở Trung Quốc) để ký bản kiến ​​nghị mới về “Mạng lưới chống tà giáo Trung Quốc”, trong đó có rất nhiều nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Nhiều phụ huynh buộc phải ký tên để không gây phiền phức với giáo viên của con cái họ.

Theo một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, 14,54 triệu người ở tỉnh Hà Nam đã ký bản kiến nghị, tiếp theo là Hà Bắc với 13,62 triệu người và Sơn Đông là 4,21 triệu người. Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở cả ba tỉnh này rất nghiêm trọng, so với các khu vực khác trong cả nước.

Cũng tại tỉnh Sơn Đông, Phòng 610 huyện Mông Âm đã tổ chức các phiên tẩy não mới vào tháng 10 năm 2023 và huy động cảnh sát địa phương cùng quan chức thôn đưa các học viên đến đó để “giáo dục thêm”. Ngày 24 tháng 10, khi ông Thánh Đức Phúc đang làm việc đồng áng thì bất ngờ năm cảnh sát tới bắt giữ ông. Ông bị giam trong trung tâm tẩy não, ẩn dưới cái tên “Trung tâm Chăm sóc”, trong 7 ngày.

Bị nhắm mục tiêu vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Trong khi thực hiện một chiến dịch tuyên truyền không ngừng nhằm phỉ báng Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc bức hại, chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng nhắm vào những học viên nào lên tiếng, nói chuyện trực tiếp với người dân, phân phát tài liệu thông tin, chia sẻ thông tin trên Internet, hoặc thậm chí in thông tin trên tiền giấy. Hành động của các học viên thường bị chính quyền trả đũa, dẫn đến bị bắt giữ và phạt tù.

Chỉ riêng từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023, 7 học viên ở 7 tỉnh khác nhau đã bị bắt vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội.

Ông Trình Thiên Dược, một nông dân ở huyện Cao, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2023, sau khi cảnh sát phát hiện ông đã đăng tin có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên Kwai (một nền tảng truyền thông xã hội kiểu TikTok dành cho các video ngắn và trào lưu).

Ngoài ông Trình, bà Tiết Thuận Dung ở huyện Hỗ Trợ, tỉnh Thanh Hải, ông Trương Tỉnh Long ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang và bà Khâu Quai Hiệp ở thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, cũng lần lượt bị bắt vào ngày 6, 7 và 11 tháng 7 vì đăng thông tin trên Kwai. Ông Trương bị bắt giam 15 ngày và bà Khâu 7 ngày. Bà Tiết vẫn đang bị giam giữ vào thời điểm viết bài và đối mặt với truy tố.

Ông Diêu Hiến Dân (53 tuổi) quê gốc ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Trong những năm gần đây, ông đến Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh) làm việc vặt để kiếm sống. Ông sử dụng một biệt danh để đăng thông tin Pháp Luân Công trên TikTok với nhiều hình thức khác nhau (video, thơ ca, v.v.) từ góc độ của một người không phải là học viên Pháp Luân Công. Được biết tài khoản của ông có khoảng 30.000 người theo dõi. Cảnh sát mạng (Internet) đã lần ra danh tính thực của ông và bắt giữ ông vào khoảng ngày 10 tháng 7 năm 2023. Hiện ông đang bị giam ở trong Trại tạm giam huyện Trấn Lãi, tỉnh Cát Lâm. Gia đình và luật sư của ông không được vào gặp ông.

Ông Đường Chí Phi (41 tuổi) là kỹ sư phần mềm ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ngày 3 tháng 8 năm 2023, một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ ông. Con trai nhỏ của ông lúc đó chỉ đang mặc quần đùi và không được phép mặc thêm quần áo nào khác. Sau đó, một nữ cảnh sát đã thả cậu bé vào nhà ông bà nội ở gần đó.

Lúc đó vợ ông Đường đang ở ngoại thành. Bà vội vã trở về Hợp Phì khi biết tin. Khi bà đón con trai từ nhà bố mẹ chồng, cậu bé đang mặc quần áo của ông nội.

Cảnh sát đã đột kích vào nhà ông Đường và tịch thu máy tính, điện thoại di động, giấy tờ nhà và giấy phép kinh doanh của ông (ông đồng sở hữu một doanh nghiệp với một đối tác). Trước khi rời đi, cảnh sát còn thay ổ khóa cửa của nhà ông. Vợ ông không còn cách nào khác đành phải đưa con trai về quê ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Bà đã mời bố mẹ chồng đều là bác sỹ đã nghỉ hưu đi cùng để tránh bị cảnh sát sách nhiễu, nhưng họ từ chối vì sức khỏe không đảm bảo để đi xa.

Ông Đường hiện đang bị giam ở trong trại tạm giam huyện Trường Phong. Cảnh sát cho biết họ nhắm mục tiêu vào ông sau khi phát hiện ông đã đăng các video có thông tin về Pháp Luân Công trên một nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài với hơn 6.000 lượt xem. Họ đe dọa sẽ kết án ông ít nhất 3 năm tù.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, trong khi ông Mạc Thiện Ích, người huyện Bành Tây, tỉnh Tứ Xuyên, đang làm việc tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, thì bị cảnh sát địa phương tiếp cận. Họ yêu cầu ông giao nộp điện thoại di động, sau đó trả lại sau khi kiểm tra nhanh. Cảnh sát đã bắt giữ ông Mạc vào ngày 7 tháng 8, vì cho rằng tài khoản WeChat của ông có thông tin về Pháp Luân Công. Ông cũng bị buộc tội đăng thông tin về Pháp Luân Công trên TikTok. Ông Mạc bị đưa trở lại Bành Tây và bị giam tại trại tạm giam huyện Bành Tây. Ông được thả vào ngày 14 tháng 9.

Dưới đây là một số trường hợp tiêu biểu.

Bức hại các học viên cao tuổi

Một bà cụ 80 tuổi vẫn đang bị giam giữ kể từ khi bị bắt, người chồng bị mù của bà không có ai chăm sóc

Một cư dân 80 tuổi ở Bắc Kinh đã bị bắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, sau khi cảnh sát phát hiện bà nói với người dân về Pháp Luân Công. Chồng của bà Hình Ngọc Thanh đã bị mù cả hai mắt và mọi sinh hoạt đều phải dựa vào bà. Việc bà bị giam giữ đã khiến ông rơi vào tình cảnh thê thảm.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Hình từng nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin trong nhiều năm qua. Bà từng bị bắt vào giữa tháng 12 năm 2021, sau khi bị một sinh viên tố giác vì nói với anh ta về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và sau đó đã trả tự do cho bà ngay trong ngày hôm đó.

Một phụ nữ 81 tuổi bị đưa đến trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 7 tháng 9 năm 2023, bà Từ Lai (81 tuổi) sinh sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt tại nhà và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan. Đây là lần thứ hai bà bị đưa đến trung tâm tẩy não này trong năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Từ đã nói với một người tại chợ nông sản về Pháp Luân Công và người này đã trình báo bà với cảnh sát, dẫn dến vụ bắt giữ đầu tiên của bà vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Cảnh sát đã đột kích vào nhà bà, tịch thu một máy tính xách tay, một số sách Pháp Luân Công và một bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan (không rõ thời hạn).

Trước đây bà Từ đã bị bắt ba lần vào các năm 2000, 2001, 2005 và bị giam ở hai trung tâm tẩy não. Trong thời gian bị giam tại các trung tâm tẩy não, bà Từ bị biệt giam và có hai người giám sát bà suốt ngày đêm. Đặc vụ Phòng 610 Hồ Thiếu Bân thường xuyên đe dọa bà. Bà còn bị cưỡng bức phải lao động không công.

Từng 2 lần bị cầm tù với tổng thời gian 8 năm, bà cụ 74 tuổi gần mất hết thị lực lại một lần nữa đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, bà Miêu Thục Khanh (74 tuổi) ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị sáu cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường trở về sau một chuyến du lịch ở tỉnh khác. Gia đình bà đã cố gắng ngăn cản để bà không bị đưa ra khỏi chiếc xe buýt đường dài mà họ đang đi, nhưng vô ích. Cảnh sát đưa bà vào Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Ngày hôm sau, Đồn Công an Cổ Thành Tử đã triệu tập con gái của bà tới để ký tên vào thông báo tạm giam bà Miêu nhằm chuẩn bị hồ sơ vụ án của bà để gửi lên viện kiểm sát.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Miêu bị chính quyền nhắm mục tiêu vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đây, bà Miêu từng hai lần bị cầm tù với tổng thời gian 8 năm. Bà thường bị sốc điện bằng dùi cui trong nhiều giờ và sự tra tấn này đã khiến bà bị mất kiểm soát đại tiểu tiện và tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Thậm chí đến bây giờ, bà vẫn mất kiểm soát nếu chịu áp lực. Mắt trái của bà đã bị mù và thị lực mắt phải rất kém. Lương hưu của bà bị đình chỉ vào tháng 6 năm 2016, một tháng sau khi bà mãn hạn tù thứ hai.

Lần bắt giữ mới nhất của bà xảy ra không lâu sau khi bà trở về sau một thời gian phải sống xa nhà vào tháng 8 năm 2022 để tránh bị bức hại thêm.

Tình trạng sức khỏe nguy kịch

Tính mạng của người phụ nữ Hồ Bắc gặp nguy hiểm sau 18 ngày tuyệt thực kháng nghị

Bà Khổng Cửu Hồng đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2023. Vì chồng và con của bà Khổng Cửu Hồng đang sinh sống ở thành phố khác, nên vài ngày sau, khi chồng bà trở về nhà, họ mới biết về vụ bắt giữ bà. Cửa trước của ngôi nhà bị cạy mở, gara bị lục lọi, máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà Khổng đều bị lấy đi. Chồng bà đã tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng tìm thấy bà đang bị giam tại một trung tâm tẩy não.

Chồng của bà Khổng xác nhận rằng bà đã bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại kể từ ngày bị bắt. Ông yêu cầu Sở Công an thành phố An Lục lập tức thả bà, nhưng vô ích.

Đây không phải lần đầu tiên bà Khổng, một cựu nhân viên nhà máy dệt, bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Tháng 2 năm 2000, bà bị bắt vì đến Bắc Kinh để Thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị áp giải trở lại An Lục và bị giam tại trại tạm giam Số 1 thành phố An Lục trong 2,5 tháng và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Bà lại bị bắt vào tháng 10 năm 2002 và bị bức thực hơn 90 lần trong vòng một tháng. Vụ bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào ngày 25 tháng 5 năm 2016, sau khi bà bị tố giác vì nói với dân làng về Pháp Luân Công. Đến ngày 1 tháng 6, bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não tỉnh Hồ Bắc ở Vũ Hán (thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc) và bị giam ở đó trong một thời gian.

Trong lúc bức thực, các tù nhân dùng kìm cạy miệng bà Khổng, đặt một chai nhựa để đè lưỡi bà xuống rồi buộc chặt chai nhựa bằng dùng một chiếc khăn quấn qua miệng và đầu bà. Một người bịt mũi bà trong khi những người còn lại giữ tay chân để ngăn bà cử động. Sau đó họ đổ cháo trộn với một lượng lớn muối vào một chiếc chai. Họ giữ miệng bà mở cho đến khi cháo trong chai đổ hết vào miệng bà. Sau đó, họ đổ thêm thức ăn vào chai và lặp lại quy trình này nhiều lần. Chỉ đến khi bụng bà chướng lên rõ rệt và thức ăn gần như trào ngược từ dạ dày lên miệng bà, thì họ mới dừng lại.

Sau khi bức thực, tù nhân trói chặt bà Khổng trên giường để ngăn bà nôn ra. Khi bà cố gắng nôn ra, lính canh đe dọa tiếp tục bức thực bà. Bà hét lên phản đối và lính canh ra lệnh tù nhân đóng cửa lại để tránh người khác nghe thấy tiếng la của bà. Đôi khi tù nhân còn đánh đập bà và đổ thức ăn thừa lên tóc hoặc cổ áo của bà. Tóc của bà bị đông cứng lại khi lính canh đưa bà ra nơi có nhiệt độ thấp.

Giám đốc trại tạm giam Lưu Lê Quang từng nói với bà Khổng: “Không phải bà đang tuyệt thực sao? Chúng tôi sẽ chơi với bà đến cùng”. Một lính canh tên Nhạc Trung Quý nói: “Nếu bà không ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ bức thực bà bằng nước ớt”.

Do trong cháo có quá nhiều muối, nên bà Khổng luôn cảm thấy nội tạng đau rát dữ dội sau khi bị bức thực. Mỗi lần bức thực giống như một đợt tra tấn cực độ. Sau đó, bà thường xuyên nôn ra máu. Bà bị bức thực hơn 90 lần trong một tháng bị giam giữ.

Khi lính canh đưa bà Khổng đến Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương, người bà chỉ còn da bọc xương và yếu đến mức không thể giữ thăng bằng. Trại lao động từ chối tiếp nhận bà nên lính canh phải đưa bà trở lại trại tạm giam. Hai tuần sau, họ lại cố gắng để tống bà vào trại lao động nhưng vẫn bị từ chối tiếp nhận vì kết quả khám sức khỏe cho thấy nhịp tim của bà nhanh và huyết áp cao. Bà bị đưa trở lại trại tạm giam và tiếp tục bị đánh đập cũng như phải chịu các hình thức tra tấn khác vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ Liêu Ninh bị giam cầm vì kiên định đức tin, bị đánh đập và bị cưỡng ép tiếp tục ăn dù đã no

Bà Đổng Lệ Bình, một cư dân ở thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2023. Luật sư của bà Đổng Lệ Bình đã đến thăm bà từ tháng 8 đến tháng 9 và nhận thấy thể chất và tinh thần của bà ngày càng suy giảm.

Bà Đổng nói với luật sư rằng các tù nhân thường xuyên đánh đập và ép bà tiếp tục ăn ngay cả sau khi bà vừa ăn no. Lính canh của trại tạm giam đã nhắm mắt làm ngơ trước sự ngược đãi này.

Chiều ngày 21 tháng 7 năm2023, khi bà Đổng đang ở nhà thì một người tự xưng là đại đội trưởng đã gõ vào cánh cổng của hàng rào bao quanh nhà bà. Ông ta nói có thể cho bà xem thẻ cảnh sát của mình, nhưng bà không mở cổng. Sau đó, năm cảnh sát khác trèo qua hàng rào (hai người từ phía Đông và ba người từ phía Tây) nhảy vào sân nhà bà. Họ quát bà ném chìa khóa nhà cho họ. Khi bà không làm theo, họ đã đập hỏng ổ khóa và đột nhập vào nhà bà.

Bà Đông hỏi tại sao cảnh sát lại đột nhập vào nhà một công dân tuân thủ pháp luật như bà, nhưng họ không trả lời và còng tay bà, thậm chí còn ấn đầu bà xuống giường. Trong hai tiếng đồng hồ, cảnh sát tịch thu máy tính, điện thoại di động, các sách Pháp Luân Công và các tài sản có giá trị khác của bà Đổng. Sau đó họ đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu.

Viện Kiểm sát quận Trạm Tiền ở thành phố Dinh Khẩu đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Đổng vào ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Luật sư của bà Đổng đã đến trại tạm giam gặp bà vào ngày 28 tháng 8 năm 2023. Bà nói bà đã tuyệt thực được ba ngày để phản bức hại. Luật sư nhận thấy bà có vẻ rất yếu.

Khi luật sư đến gặp bà một lần nữa vào ngày 6 tháng 9 năm 2023, ông để ý thấy bà bước đi khập khiễng và tinh thần không được tốt. Bà phàn nàn về việc thường xuyên bị các tù nhân cùng phòng đánh đập và ngược đãi. Họ cũng buộc bà tiếp tục ăn dù lúc đó bà đã ăn no. Lính canh không có bất kỳ hành động nào để ngăn việc này lại.

Sau khi nghe luật sư phản ánh lại việc bà Đổng bị ngược đãi, gia đình bà, những người đã đi cùng với luật sư nhưng không được phép vào trong, đã ngay lập tức gọi điện đến văn phòng thăm thân của trại tạm giam và yêu cầu được gặp lãnh đạo trại. Người lễ tân nói giám đốc trại đang họp nên gia đình bà đã đợi bên ngoài trại và gọi lại vài giờ sau đó. Lúc này họ được cho hay giám đốc vẫn đang họp. Sau đó, họ gọi điện cho các cơ quan giám sát cao hơn của trại để báo cáo về việc người thân của họ bị ngược đãi.

Vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó, hai người đã ra ngoài gặp mặt gia đình bà Đổng, nhưng lại liên tục phủ nhận việc bà từng bị ngược đãi.

Luật sư đi tới gặp bà Đổng lần thứ ba vào ngày 25 tháng 9 năm 2023 và nhận thấy thần trí bà có vẻ mơ hồ. Bà nói bà bị chứng đi tiểu không tự chủ cách đây vài ngày. Sau đó bà chỉ vào bụng mình và nói: “Tôi nghi ngờ chỗ này có sỏi”. Gia đình bà rất lo lắng và không biết thời gian gần đây bà đã phải chịu thêm sự ngược đãi nào khiến bà rơi vào tình trạng sức khỏe như vậy.

Bi kịch gia đình

Học viên Pháp Luân Công bị cấm xuất cảnh dù đang cần đi ra nước ngoài để chạy chữa cho người con trai bị liệt

Giữa tháng 5 năm 2023, bà Lý Ái Bình (còn gọi là Lý Tiểu Hồng) ở thành phố Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc đã làm đơn xin cấp hộ chiếu nhưng bị công an thành phố từ chối. Sau này, bà được cho hay bà nằm trong danh sách đen các học viên Pháp Luân Công bị cấm đi ra nước ngoài. Do đó, bà không thể tìm kiếm phương pháp trị liệu y tế tốt hơn ở nước ngoài cho người con trai 25 tuổi bị tàn tật do bệnh lao xương (tình trạng bệnh lao lan ra ngoài phổi và ảnh hưởng đến các khớp).

Trong cuộc bức hại kéo dài 24 năm qua, bà Lý (51 tuổi) và chồng bà, ông Chu Thanh (khoảng 53 tuổi) đã nhiều lần bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, con trai Chu Minh Huệ của họ chỉ mới một tuổi. Trong tám năm đầu đời, cha của cậu (ông Chu) hiếm khi ở nhà. Thay vào đó, ông bị chính quyền giam giữ phi pháp tại nhiều cơ sở khác nhau vì tu luyện Pháp Luân Công, hoặc phải xa nhà đi trốn để tránh bị bắt giữ. Vì Minh Huệ không gặp cha mình trong nhiều năm, nên cậu lo rằng cha sẽ có thể không nhận ra mình nữa. Lúc cả cha mẹ đều bị giam giữ, cậu đã òa khóc với bà nội khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được ở cùng với cha mẹ của họ: “Con muốn có cha và mẹ. Có thể mua cha mẹ cho con được không?”

Minh Huệ được chẩn đoán mắc bệnh lao xương vào khoảng năm 2019, khi cậu ấy khoảng 21 tuổi. Tình trạng trở nên nghiêm trọng đến mức cậu ấy khó thở và đi lại khó khăn. Cậu không được điều trị thích hợp vì gia đình liên tục phải chuyển chỗ ở.

Giữa năm 2020, cuối cùng cha mẹ cậu quyết định quay về thành phố Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, cả gia đình không ở cùng nhau, vì ông Chu và bà Lý không muốn con trai họ phải sống lưu lạc với căn bệnh nghiêm trọng. Cha mẹ của bà Lý đề nghị để họ giúp chăm sóc cho Minh Huệ. Chàng trai trẻ bị liệt không lâu sau khi trở về Kinh Sơn và phải trải qua một ca đại phẫu cột sống. Cậu đã suýt tử vong trong ca phẫu thuật.

Bởi không thể lần ra ông Chu và bà Lý, nên tháng 6 năm 2021, cảnh sát Quý Dương đã đi tới tỉnh Hồ Bắc để sách nhiễu Minh Huệ trong khi cậu ấy vẫn đang nằm liệt giường và hồi phục sau ca phẫu thuật. Cảnh sát rời đi lúc 10 giờ đêm, khiến ông của cậu mất ngủ vào đêm đó. Ngày hôm sau, ông bị té ngã và phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, cảnh sát Quý Dương vẫn tiếp tục gọi điện và sách nhiễu hai ông cháu.

Do bị cảnh sát sách nhiễu và áp lực không ngừng, Minh Huệ không thể bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật. Lưng của cậu bị đau khi cố duỗi thẳng và không thể đứng lâu hơn 20 phút mỗi lần. Mẹ cậu muốn đưa cậu ra nước ngoài để tìm phương pháp trị liệu tốt hơn, nhưng bà không xin được hộ chiếu.

Nữ học viên tại Hồ Bắc lại bị bắt sau 7 năm bị bỏ tù phi pháp, người mẹ già 80 tuổi của bà phải tự chăm sóc bản thân

Bà Trương Quang Kiệt (60 tuổi) ở thành phố Kinh Môn tỉnh Hồ Bắc vẫn bị giam giữ phi pháp sau khi bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Người mẹ già 80 tuổi sống cùng bà rất sợ hãi và hiện phải vật lộn để tự lo cho bản thân mình.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trương, một nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Dầu khí Kinh Môn, bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà từng bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2001 và chịu phán quyết thêm 3 năm nữa sau vụ bắt giữ vào năm 2016. Bà phải thụ án cả hai bản án tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc (ở thành phố Vũ Hán) và bị tra tấn tàn bạo. Không thể chịu được áp lực từ cuộc bức hại, chồng bà đã ly dị bà. Cha bà cũng qua đời sau nhiều năm sống trong sợ hãi.

Chủ lao động của bà Trương đã đình chỉ lương hưu của bà trong thời gian bà phải chịu án tù thứ hai, viện dẫn là quy định mới cấm những người đang thụ án tù được nhận lương hưu (mặc dù Luật lao động hay Luật bảo hiểm ở Trung Quốc không có quy định nào như vậy).

Bắc Kinh: Một cư dân bị bắt vì kiên định đức tin, để lại người cha 80 tuổi ốm yếu sống trong tình cảnh khốn khổ

Bà Cao Duy Bình, một cư dân Bắc Kinh đang bị giam trong trại tạm giam quận Thuận Nghĩa kể từ khi bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2023. Người cha già ngoài 80 tuổi của bà Cao Duy Bình đã chứng kiến việc cảnh sát của Đồn Công an Nhân Hòa bắt giữ con gái ông tại nhà riêng của ông. Sức khỏe của ông cụ vốn không tốt và bà Cao thường xuyên đến chăm sóc cho ông. Ông cụ suy sụp vì con gái bị bắt giữ và bị mất cảm giác thèm ăn.

Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc vẫn chưa có thông tin gì về tình hình hiện tại của bà Cao.

db54c5b7bee48b739375acd9681ebe09.jpg

Bà Cao Duy Bình.

Cảnh sát di chuyển hơn 1.000 km để bắt giữ một người phụ nữ tại nhà con trai bà trong Tết Trung thu

Khi biết con trai bà Triệu Á đã mua vé cho bà đi xem một trận đấu bóng rổ tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 vào cuối tháng 9 năm 2023, cảnh sát từ quê nhà của bà đã di chuyển hơn 1.000 km đến nhà con trai bà để bắt giữ bà.

Bà Triệu (66 tuổi) ở huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây đã cùng chồng đi tới thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào tháng 8 năm 2023 để thăm con trai họ. Kể từ lúc con trai bà đến thành phố Hàng Châu học đại học vào năm 2001 và sau đó tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, bà chưa có cơ hội đến thăm con trong những dịp lễ tết vì còn bận chăm sóc bố mẹ chồng (người đã qua đời trong những năm gần đây ở tuổi 93 và 86) hoặc vì bà bị giam giữ phi pháp chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công. Vợ chồng bà từng hy vọng được đoàn viên Tết Trung thu năm nay (ngày 29 tháng 9) cùng với gia đình con trai, thế nhưng ước mơ của họ đã bị tan thành mây khói.

Ngày 24 tháng 9 năm 2023, sáu người bất ngờ xuất hiện tại nhà con trai bà. Họ là người của Đồn Công an thị trấn Thành Quan, chính quyền thị trấn Thành Quan và thôn ủy địa phương ở quê nhà của bà Triệu. Họ đã lái xe hơn 1.000 km đến Hàng Châu sau khi phát hiện con trai bà đã mua vé cho bà xem một trận đấu bóng rổ tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 (được tổ chức tại Hàng Châu từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023).

Họ cho biết họ có nhiệm vụ đưa bà Triệu về tỉnh Thiểm Tây. Chồng bà vừa mới phẫu thuật mắt và con trai họ cầu xin cảnh sát đừng bắt mẹ anh đi. Anh đề nghị trả lại vé bóng rổ để bà không đi xem nữa, nhưng họ nhất quyết yêu cầu bà Triệu phải quay lại Thiểm Tây, nếu không họ sẽ chuyển hồ sơ của bà cho cảnh sát Hàng Châu để họ giám sát bà.

Ngày 26 tháng 9, 3 trong số sáu cảnh sát Thiểm Tây, trong đó có cảnh sát Mã và hai người dân trong thôn của bà, đã hộ tống vợ chồng bà Triệu lên chuyến bay về Thiểm Tây.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 10, một cảnh sát thuộc Đồn Công an thị trấn Thành Quan đã gọi điện cho chồng bà Triệu và tra hỏi ông về việc hai vợ chồng ông đến Hàng Châu khi nào và khi nào họ quay trở lại Thiểm Tây. Chồng bà từ chối nói chuyện với họ, vì chính quyền đã đến Hàng Châu để đưa họ trở về và lẽ ra Công an thị trấn Thành Quan đã biết toàn bộ sự việc.

Bị bức hại nhiều lần vì kiên định đức tin

Về nhà chưa đầy ba tháng sau bốn năm tù oan, người phụ nữ 69 tuổi lại bị bắt giữ

Chưa đầy ba tháng sau khi kết thúc án tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý Quế Hoa, một công nhân xưởng gỗ đã nghỉ hưu, đã lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình.

Bà Lý, một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát thuộc Đồn Công an Tùng Lâm bắt giữ tại nhà vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. Khi con gái bà tan làm về nhà, cô phát hiện nhà mình đã bị lục lọi. Cô nhanh chóng nhận được một cuộc gọi từ bà Lý thông báo rằng bà bị giam giữ 15 ngày.

Hai ngày sau, con gái bà lại nhận được điện thoại của cảnh sát, thông báo rằng bà Lý đã bị giam giữ hình sự và chuyển đến một trại tạm giam. Cô được yêu cầu chuyển cho mẹ mình ít quần áo. Tại thời điểm viết bài này, không rõ bà Lý đã được thả ra chưa.

Trước đó, bà Lý Quế Hoa đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 6 năm 2019, vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Tòa án quận Hướng Dương đã kết án bà 4 năm tù vì “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lý đã kháng cáo bản án, nhưng bị bác bỏ sau đó 7 tháng. Bà xuất hiện tình trạng huyết áp cao nguy hiểm và bệnh tim sau 13 tháng bị giam tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Trại đã cung cấp một số điều trị y tế cho bà, nhưng tình trạng của bà không có cải thiện gì. Gia đình đã thay mặt bà nộp đơn yêu cầu tạm tha y tế cho bà lên Tòa án Trung cấp thành phố Giai Mộc Tư, nhưng không được chấp thuận. Tòa án còn ra lệnh cho các chấp hành viên chuyển bà đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã phải chấp hành đủ thời gian và đến ngày 20 tháng 6 năm 2023 mới được trả tự do.

Bởi lương hưu bị treo trong suốt thời gian 4 năm chấp hành án tù, nên bà Lý hiện đang phải chật vật mưu sinh. Hiện không rõ lương hưu của bà đã được trả lại hay chưa.

Từng bị giam giữ gần 13 năm, người họa sỹ Bắc Kinh lại bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công

Họa sỹ Tần Úy bị bắt tại nhà riêng ở Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 9 năm 2023. Ông bị giam tại trại tạm giam quận Hải Điến trong hơn một tháng và được thả vào cuối tháng 10.

Trong 5 tháng trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã sách nhiễu ông Tần ba lần trước ngày kỷ niệm sự kiện “thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”, một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cảnh sát đã chụp hình ông và gọi điện cho ông vào lúc nửa đêm.

cbe0137df3cbe1e83322160befc822b5.jpg

Họa sỹ Tần Úy.

Ông Tần (62 tuổi) tốt nghiệp Khoa Hội họa trang trí Học viện Thủ công mỹ nghệ Trung ương. Ông đã tìm được việc làm tại một nhà xuất bản sau khi tốt nghiệp. Sau đó, để có thể có nhiều thời gian hơn trong kỳ nghỉ đông và hè để tập trung vào tác phẩm nghệ thuật của mình, ông đã nghỉ việc ở nhà xuất bản và giảng dạy mỹ thuật tại Trường Trung học Bát Nhất ở quận Hải Điến. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông có sự hiểu biết sâu hơn về ý nghĩa nhân sinh và vũ trụ, điều này giúp ông sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thuần tịnh và tích cực.

Bởi vẫn luôn kiên định với đức tin của mình nên ông Tần đã bị bắt giữ nhiều lần. Ông từng thụ án hai lần ở trong trại lao động, hai lần bị cầm tù và còn bị giam giữ nhiều lần, tổng cộng gần 13 năm bị giam cầm.

Từng bị 1 năm lao động cưỡng bức và 2 năm bị cầm tù oan sai, một cư dân Giang Tây lại đối mặt với truy tố vì kiên định tin vào Pháp Luân Công

Bà Hạ Minh Kim (58 tuổi) ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà đã bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hạ bị chính quyền nhắm mục tiêu vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Trước kia, vào năm 2011, bà từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và 2 năm tù sau vụ bắt giữ năm 2018. Sau khi ra tù vào năm 2020, bà vẫn liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Trước lần bắt giữ gần nhất này, bà đã bị giam 10 ngày tại một trung tâm tẩy não vào tháng 6 năm 2021.

2023-10-26-202441-0.jpg

Bà Hạ Minh Kim trước khi bị bức hại.

2020-7-2-i082038_02.jpg

Bà Hạ Minh Kim trong thời gian bị giam giữ.

Bài liên quan:

Báo cáo nửa đầu năm 2023: 3.133 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 và tháng 4 năm 2023: 1.320 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 và tháng 2 năm 2023: 624 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 7 và tháng 8 năm 2023: 1.082 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/468205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/27/213099.html

Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share