Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-11-2023] Tháng 10 năm 2023 ghi nhận tổng cộng 65 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin.

Trong số 65 trường hợp học viên bị kết án mới được báo cáo này, 1 trường hợp xảy ra trong năm 2022, 4 xảy ra vào nửa đầu năm 2023, 2 trong tháng 7 năm 2023, 11 trong tháng 8 năm 2023, 10 trong tháng 9 năm 2023, 10 trong tháng 10 năm 2023, 17 trường hợp trong năm 2023 (không rõ tháng) và 10 trường hợp chưa rõ thời điểm. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhằm che đậy cuộc bức hại để tránh sự giám sát từ quốc tế, các trường hợp bị bức hại vẫn luôn không thể được báo cáo kịp thời hoặc có đầy đủ thông tin.

Các học viên bị kết án phân bố ở 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các khu tự trị của Trung Quốc. Sơn Đông là tỉnh đứng đầu danh sách với 12 trường hợp, tiếp theo là Liêu Ninh (11), Phúc Kiến và Cát Lâm (6); 11 tỉnh còn lại báo cáo từ 1 đến 5 trường hợp.

2.jpg

Trong số 29 học viên đã có thông tin về tuổi tác (tại thời điểm kết án), 1 học viên trên 20 tuổi, 2 học viên trên 40 tuổi, 6 học viên trên 50 tuổi, 8 học viên trên 60 tuổi, 7 học viên trên 70 tuổi và 3 học viên trên 80 tuổi. Một học viên 89 tuổi bị kết án 1 năm 3 tháng tù với khoản tiền phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Thời hạn bản án của các học viên dao động từ 6 tháng đến 8,5 năm (trung bình là 3 năm). Có 2 học viên bị lãnh án treo. 25 học viên bị phạt tiền từ 2.000 đến 30.000 Nhân dân tệ, tổng cộng là 249.000 Nhân dân tệ (trung bình là 9.960 Nhân dân tệ/người).

1.jpg

Các học viên đến từ mọi giai tầng trong xã hội, trong đó có giáo viên, giám đốc doanh nghiệp và cán bộ nhà nước.

Dưới đây là tóm lược về một số trường hợp học viên bị kết án. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF) (bản tiếng Anh).

Học viên cao tuổi bị nhắm mục tiêu

Một bà cụ 89 tuổi người Sơn Đông bị kết án 1 năm 3 tháng tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Một cụ bà 89 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 1 năm 3 tháng tù và phạt tiền 8.000 Nhân dân tệ chỉ vài ngày sau Tết Trung thu (ngày 29 tháng 9 năm 2023).

Bản án của bà Phan Duyệt Lan bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 17 tháng 10 năm 2021, sau khi một người đàn ông khoảng 30 tuổi tố giác bà nói với anh ta về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công vào ngày hôm đó.

Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ đến từ Đồn Công an Ẩn Châu. Họ đột kích vào nhà của bà Phan, tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà. Bà đã cố gắng giật lại được vài cuốn sách.

Mặc dù bà Phan được thả vài giờ sau đó, song trong ba ngày kế tiếp, trưởng đồn công an họ Lưu đã phái cảnh sát bắt bà tới đồn công an vào ban ngày và đưa bà trở về nhà vào buổi tối.

Ngày 18 tháng 3 năm 2023, bà Phan nhận được cuộc điện thoại từ Tòa án quận Hoàng Đảo, thông báo rằng công tố viên Tôn Xuân Phương của Viện Kiểm sát quận Hoàng Đảo đã truy tố bà và đã chuyển vụ án của bà sang tòa án.

Tòa đã kết án bà Phan vào khoảng ngày 4 tháng 10 năm 2023. Bà từ chối nộp tiền phạt cho tòa án cũng như kiểm tra sức khỏe đầu vào để nhập tù. Không rõ liệu bà có bị bắt giam hay không.

Cụ bà 81 tuổi bị kết án hơn 2 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 8 năm 2023, cụ bà Mâu Hiến Dân 81 tuổi ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 2 năm 3 tháng tù, sau ba tuần bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Bà Mâu đã bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, khi đang nói với người dân ở Chợ bán buôn Thảo Kiều Khẩu. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Tế Ninh vào ngày hôm sau, và Tòa án quận Nhậm Thành đã xét xử bà vào ngày 26 tháng 8. Trong phiên tòa, con gái bà nhận thấy bà không thể tự đi lại được và nghi ngờ có thể bà đã bị lính canh của Trại tạm giam tra tấn. Ngày hôm sau, thẩm phán đã kết án bà và yêu cầu bà thụ án trong Nhà tù Số 2 Tế Nam và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ. Không rõ hiện bà đã bị chuyển tới nhà tù hay chưa.

Cư dân Liêu Ninh 70 tuổi bị kết án 4 năm tù vì những bằng chứng vô căn cứ

Bà Vương Thải Vân 70 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 16.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bản án của Vương (một công nhân đã nghỉ hưu của Mỏ than Long Phượng) bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 17 tháng 5 năm 2022. Bà đã được thả sau 15 ngày tạm giam hành chính và bị bắt lại vào ngày 4 tháng 3 năm 2023. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận kể từ đó.

Tòa án quận Đông Châu đã tổ chức hai phiên tòa xét xử vụ án của bà tại trại tạm giam, phiên tòa thứ nhất vào ngày 12 tháng 7 và phiên tòa thứ hai vào ngày 11 tháng 9.

Kiểm sát viên Dương Khôn đã giới thiệu một nhân chứng bí ẩn trong phiên xét xử đầu tiên nhưng không gọi anh ta/cô ta) đứng lên. Chỉ biết rằng nhân chứng này có tên là Từ Đại Vi, còn không có bất kỳ thông tin nào khác (chẳng hạn như giới tính hay tuổi tác). Nhân chứng Từ được cho là đã chứng kiến cảnh sát thẩm vấn bà Vương và đột kích vào nhà bà. Chữ ký của Từ trên năm biểu mẫu khác nhau nhìn đều khác nhau.

Trong phiên xét xử thứ hai, Dương Khôn vẫn khẳng định rằng Từ – người không có mặt lúc đó, là nhân chứng hợp pháp, mặc dù có bằng chứng cho thấy điều ngược lại (chồng của bà Vương, người có mặt trong cuộc đột kích của cảnh sát, chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai tên Từ có mặt ở nhà ông).

Ngoài ra, Dương cũng đưa ra một bức ảnh đen trắng chụp bà Vương đang đi bộ trên đường và tuyên bố bà đang phát tài liệu Pháp Luân Công ở đó. Tuy nhiên, ông ta không đưa ra được bằng chứng nào hỗ trợ cho cáo buộc.

Thẩm phán Trương Dương đã kết án bà Vương không lâu sau phiên tòa thứ hai. Bà Vương hiện đang kháng cáo bản án oan sai của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương trở thành mục tiêu vì đức tin của mình trong suốt 24 năm bức hại vừa qua. Bà đã bị bắt nhiều lần và hai lần bị lao động cưỡng bức tổng cộng 5 năm tù.

Cụ bà 79 tuổi dù đã được tại ngoại, nhưng lại bị bắt giam ngay sau khi chính quyền kết án bà 1,5 năm tù chỉ vì đức tin của mình

Cụ bà Đồng Thục Vinh (79 tuổi) ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã được tại ngoại, nhưng lại bị bắt giam vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, chỉ vài giờ sau khi chính quyền tuyên bố bà bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Vụ kết án bà Đồng bắt nguồn từ việc bà đi tới khu phố Doanh Thành Tử lân cận ở quận Cam Tỉnh Tử, thành phố Đại Liên vào ngày 17 tháng 10 năm 2021 để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi bà nói chuyện với một số học sinh cấp hai, những em học sinh này đã tố giác bà với cảnh sát. Người của Đồn Công an Doanh Thành Tử đã sách nhiễu bà vài lần tại nhà trước khi quản thúc bà tại gia 6 tháng. [Tại Trung Quốc, cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án có thể quản thúc người dân tại nhà].

Tháng 5 năm 2022, các cảnh sát thuộc Đồn Công an Doanh Thành Tử đến nhà bà Đồng và thông báo rằng bà lại bị quản thúc tại gia 6 tháng lần hai. Họ đã đệ trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử.

Công tố viên Lưu Sảng đã quản thúc tại gia bà Đồng 6 tháng lần thứ 3 vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Sau đó, Lưu cùng công tố viên Trương Phú Lệ đã truy tố bà Đồng và chuyển vụ án của bà tới Tòa án quận Cam Tỉnh Tử.

Khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 15 tháng 5 năm 2023, 2 cảnh sát từ Đồn Công an Doanh Thành Tử tới nhà bà Đồng và chở bà đến Tòa án quận Cam Tỉnh Tử. Cảnh sát không nói với bà đó là nơi nào nên bà vẫn tưởng mình đang ở Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử. Bà yêu cầu một nhân viên ở đó chuyển bức thư của bà tới cho công tố viên Lưu.

Sau khi người nhân viên đó nói rằng không có công tố viên nào ở tòa, bà Tống mới nhận ra mình đã bị đưa tới tòa án. Bà muốn rời đi nhưng họ không đồng ý và bắt bà phải đợi người từ Đồn Công an Doanh Thành Tử tới đưa đi (2 viên cảnh sát kia đã rời đi sau khi đưa bà tới đó).

Khoảng 6 giờ 30 tối, bốn cảnh sát tới và đưa bà Đồng tới Bệnh viện Dật Sâm để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy bà bị huyết áp cao, nhưng cảnh sát vẫn đưa bà tới trại tạm giam địa phương để chờ xét xử theo lệnh của thẩm phán Đoàn Lệ. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà Đồng và cuối cùng, cảnh sát đã để bà về nhà lúc 9 giờ tối. Họ đưa cho bà một bản cáo trạng rồi rời đi.

Bà Đồng khẳng định bản cáo trạng đó có những cáo buộc bịa đặt, nên bà viết thư cho viện kiểm sát và tòa án để bác bỏ các cáo buộc và yêu cầu hủy bỏ vụ án chống lại bà. Bà cũng viết thư cho các cơ quan hữu quan, yêu cầu họ bảo vệ công lý cho bà. Tuy nhiên, bà không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Ngày 9 tháng 8 năm 2023, bà Đồng bị Tòa án quận Cam Tỉnh Tử xét xử. Các công tố viên Trương và Lưu đưa ra bằng chứng ngụy tạo, nhưng cả bà Đồng và người bào chữa (không phải là luật sư) của bà đều không được phép bác bỏ các cáo buộc phi pháp này. Thẩm phán Đoàn cũng nhiều lần ngắt lời người bào chữa và đe dọa đuổi ông ra khỏi phòng xử án.

Bà Đồng và người bào chữa của bà đã phản đối việc thẩm phán Đoàn vi phạm thủ tục pháp lý. Cuối cùng, chủ tọa tuyên bố dừng phiên xét xử và rời đi. Sau đó, nhiều cảnh sát vũ trang đã có mặt và ra lệnh cho bà Đồng cùng người bào chữa của bà ký tên vào một số giấy tờ mà không được đọc nội dung. Cả hai người đều từ chối.

Thẩm phán Đoàn đã ra quyết định để bà Đồng tại ngoại 1 năm vào ngày 8 tháng 9 năm 2023.

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, hai nhân viên (một người họ Ngô) từ Tòa án quận Cam Tỉnh Tử cùng ba người từ Đồn Công an Dương Thành Tử đã đến nhà bà Đồng. Họ tuyên bố bà đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Sau đó, họ đưa bà tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy bà bị huyết áp cao và tăng mỡ máu (máu có hàm lượng mỡ cao). Dù vậy, sau khi kiểm tra sức khỏe, bà vẫn bị đưa vào trại tạm giam Diêu Gia.

Từng bị giam cầm tổng cộng 9,5 năm, người phụ nữ 74 tuổi lại bị kết án 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, bà Trần Nguyên Hoa (74 tuổi) đã bị kết án 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 1 năm 2022, bà Trần đã bị hơn 10 cảnh sát bắt giữ khi đang đi trên đường. Ít nhất 10 học viên địa phương khác cũng bị bắt trong ngày hôm đó. Cảnh sát cáo buộc bà Trần phân phát tài liệu Pháp Luân Công và giam bà ở trong trại tạm giam quận Ninh Hà.

Vì bị tra tấn, bà Trần đã phát triển một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải dựa vào tường khi đi lại. Cảnh sát cho phép bà ngồi xe lăn trong các buổi thẩm vấn (bình thường cảnh sát trói các học viên Pháp Luân Công trên ghế sắt khi thẩm vấn). Một cảnh sát hứa sẽ thả bà ngay khi bà đồng ý ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm luyện Pháp Luân Công.

Bởi bà Trần kiên định đức tin của mình, nên người thân của bà không được phép gặp bà ngay cả khi bà bị giam ở trong trại tạm giam. Đến cuối tháng 5 năm 2023, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thiên Tân và không rõ liệu thân quyến của bà có được phép đến thăm bà ở đó hay không.

Chồng bà Trần đã gần 80 tuổi và bị mất khả năng lao động, phải dựa vào sự chăm sóc của bà. Việc bà bị giam giữ đã giáng đòn mạnh lên ông, khiến tình trạng của ông xấu đi. Bác sỹ nói mạng sống của ông có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào.

Tương tự như khổ nạn của vợ chồng bà Trần, một học viên khác bị bắt trong cùng ngày hôm đó, bà Hàn Thục Vân (70 tuổi), đã bị kết án bí mật 5 năm tù. Chồng bà cũng không còn khả năng lao động và đang gặp khó khăn khi đối mặt với sự đau khổ tinh thần khi bà bị cầm tù.

Học viên trẻ bị kết án tù

Người thanh niên ngoài 20 tuổi bị kết án 5,5 năm tù không lâu sau khi tốt nghiệp đại học vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, gia đình của một cư dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã xác nhận rằng anh đã bị kết án 5,5 năm tù vào tháng 9 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Anh Uông Phúc Minh (ngoài 20 tuổi) là người gốc thành phố Cám Châu cùng tỉnh. Anh theo học đại học ở Nam Xương và đã tìm được việc làm ở đó cách đây hai năm sau khi tốt nghiệp. Ngày 3 tháng 8 năm 2022, anh bị Hùng Tiểu Bình và các cảnh sát khác của Đội An ninh Nội địa quận Cao Tân bắt tại nơi thuê trọ vì cảnh sát nghi ngờ anh phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, bằng lái xe và xe đạp điện của anh bị cảnh sát tịch thu.

Ban đầu, cảnh sát giam anh Vương trong một khách sạn, sau đó quyết định tạm giam hình sự anh trong một cơ sở giam giữ. Khi cha mẹ anh (những người không tu luyện Pháp Luân Công) hỏi về tình trạng vụ án của anh, cảnh sát từ chối cung cấp thông tin, thay vào đó, họ đe dọa họ và yêu cầu ông bà không được tiết lộ việc bức hại anh với Minghui.org, nếu không, anh sẽ phải đối mặt với án tù nặng hơn.

Lo sợ bị trả đũa, cha mẹ anh Vương không có hành động nào để tìm kiếm công lý cho anh. Họ cũng không đủ tài chính để thuê luật sư cho anh. Họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án của anh trong năm vừa qua và chỉ gần đây họ mới biết về án tù của anh. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về bản cáo trạng hoặc phiên tòa của anh.

Người đàn ông 36 tuổi đang thụ án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 23 tháng 2 năm 2023, một cư dân 36 tuổi ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra hầu tòa và sau đó bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Giữa tháng 7 năm 2023, anh Triệu Xán bị đưa vào tù sau khi Tòa án Trung cấp thành phố Hình Đài bác bỏ kháng cáo của anh.

Đầu tháng 10 năm 2023, gia đình anh Triệu đã tới Nhà tù Số 2 thành phố Đường Sơn để thăm anh. Ban đầu, lính canh không cho họ vào với lý do anh Triệu không từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng sau đó đã nhượng bộ khi thấy người mẹ tàn tật của anh Triệu. Gia đình anh Triệu cho hay, anh có vẻ bình tĩnh và nói anh bị yêu cầu làm việc hàng ngày trong một xưởng may quần áo mà không được trả lương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Triệu (người gốc huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc) đã tìm được việc làm ở thành phố Hình Đài. Ngày 15 tháng 7 năm 2021, anh bị bắt và bị giam tại trại tạm giam huyện Ninh Tấn (huyện Ninh Tấn trực thuộc thẩm quyền của thành phố Hình Đài).

Ban đầu, cảnh sát nói với gia đình anh Triệu rằng sẽ thả anh vào ngày 30 tháng 7, nhưng ngày hôm đó, khi gia đình đến trại tạm giam huyện Ninh Tấn để đón anh, cảnh sát đã đưa cho họ thông báo quyết định thay đổi từ tạm giam hành chính 15 ngày đối với anh Triệu thành giam giữ hình sự có thời hạn.

Cuối tháng 9 năm 2022, gia đình nhận được thông báo từ Tòa án huyện Ninh Tân rằng họ sẽ xét xử anh Triệu vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Gia đình và luật sư đã đến tòa án theo lịch, nhưng lại nhận được thông báo của thẩm phán rằng phiên tòa đã bị hủy bỏ và sẽ được mở lại lại trong vòng ba tháng tới.

Gia đình cho biết họ cảm thấy thất vọng trước việc đổi kế hoạch xét xử không báo trước này. Kể từ khi anh Triệu bị bắt cách đây một năm, họ đã không được phép thăm thân anh nên gia đình đang vô cùng lo lắng cho anh.

Tòa án đã tổ chức xét xử vụ án của anh Triệu vào ngày 23 tháng 2 năm 2023. Khi đó, anh đã bị giam giữ 1 năm 7 tháng.

Phiên tòa được tiếp tục sau giờ nghỉ trưa, thẩm phán hỏi anh Triệu có chịu nhận tội hay không. Anh kiên quyết không thừa nhận, và khẳng định bản thân vô tội. Khi anh ấy hỏi lại thẩm phán rằng anh đã vi phạm điều luật nào, thẩm phán cúi đầu nín thinh.

Một lát sau, thẩm phán lại hỏi anh Triệu: “Anh có nhiều ổ đĩa flash như vậy. Anh có nhận tội không nếu tôi kết án anh 4 năm 6 tháng tù?”

Theo yêu cầu của luật sư anh Triệu, thẩm phán đã cho mở các ổ đĩa flash ra trước tòa. Thẩm phán có vẻ ngạc nhiên khi trong ổ đĩa flash chứa các file sách điện tử, nhưng không rõ nội dung các file sách này là gì.

Thẩm phán tiếp tục nói rằng chính phủ từ lâu đã quyết định đặt Pháp Luân Công ngoài vòng pháp luật, nhưng ông ấy đã khựng lại trước câu hỏi của luật sư rằng điều luật nào quy định như vậy.

Thẩm phán tuyên phán quyết đối với anh Triệu vào khoảng cuối tháng 5 năm 2023.

Bi kịch gia đình

Tỉnh Sơn Đông: Hai vợ chồng bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Hai vợ chồng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công,

Bà Vu Xuân Lệ bị kết án 4 năm 8 tháng tù và chồng bà, ông Vương Quốc Huy, đã bị kết án 4 năm 4 tháng tù. Cả hai đều đã nộp đơn kháng cáo.

Trước khi hai vợ chồng bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2022, họ đã phải rời xa nhà ở quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo trong gần hai năm để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát đã truy tìm và phát hiện nơi họ thuê trọ trong cùng thành phố.

Khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 27 tháng 10 năm 2022, một toán cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Thành Dương và Đồn Công an Cức Hồng Than trực thuộc đã bao vây nhà trọ của hai ông bà, đồng thời lừa con trai của họ ra mở cửa bằng cách nói dối rằng nhà của họ bị rò rỉ nước. Trong khi bắt giữ hai vợ chồng, cảnh sát cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in và máy tính xách tay của họ.

Cảnh sát của Đồn Công an Cức Hồng Than giam ông Vương hơn 40 ngày và bà Vu hơn 80 ngày.

Cảnh sát liên tục ngăn cấm luật sư của hai vợ chồng đến thăm họ và hạch sách ông phải chạy đôn đáo giữa đồn công an, trung tâm cách ly và Viện Kiểm sát quận Tức Mặc. Cụ thể hơn, vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, khi luật sư đến Đồn Công an Cức Hồng Than để yêu cầu được gặp thân chủ của mình, cảnh sát cho biết họ không có thiết bị để thực hiện một cuộc gặp mặt trực tuyến và hướng dẫn ông đến trung tâm cách ly vào ngày hôm sau.

Luật sư đã nộp đơn khiếu nại lên viện kiểm sát, và một nhân viên ở đó nói ông nên được cho phép có buổi gặp mặt trực tuyến với thân chủ của mình. Ngày hôm sau, ông đến trung tâm cách ly và được cho biết trước hết ông phải có được thông báo cho phép vào thăm từ đồn công an. Luật sư lại đi tới đồn công an, và cảnh sát Vương Truyền Khải vẫn nhất quyết không cho ông trao đổi trực tuyến với thân chủ của mình với lý do thiếu thiết bị. Anh ta cũng nói rằng luật sư phải đợi cho đến khi kết thúc thời gian cách ly 14 ngày thì mới được gặp thân chủ của mình.

Ngày 7 tháng 2 năm 2023, cuối cùng luật sư cũng gặp được hai vợ chồng ông Vương sau khi họ bị chuyển đến trại tạm giam Phổ Đông ở quận Tức Mặc. Ông Vương được phát hiện mắc bệnh viêm gan B, còn tình trạng sức khỏe của bà Vu tương đối tốt.

Ngày 18 tháng 10 năm 2023, hai vợ chồng bị Tòa án quận Tức Mặc đưa ra xét xử. Thẩm phán Cao Phi, người đã truy tố nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương khác trong nhiều năm, chủ trì phiên tòa. Ông ta kết án ông Vương và bà Vu vào cuối phiên tòa.

Mẹ và con gái đều bị kết án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, một người mẹ và con gái của bà ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án mỗi người 2,5 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 10 năm 2021, bà Lưu Bằng (61 tuổi) cùng con gái Vương Bỉnh Trình bị hơn 10 cảnh sát của Đồn Công an Đàm Cổ địa phương và Công an quận Trường An bắt giữ tại nhà của họ ở thành phố Thạch Gia Trang. Cảnh sát thẩm vấn hai mẹ con họ tại khách sạn trong vài ngày. Cùng lúc đó, nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương (một cơ quan ngoài vòng tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công) cũng tới khách sạn đó nhiều lần để “xem tình hình” và lấy “khẩu cung”.

Sau đó, hai mẹ con bị chuyển đến Đồn Công an Đàm Cổ. Đội trưởng Lữ Hoài Phong và đội phó Vương Xuân Thọ của Đội An ninh Nội địa Công an quận Trường An đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát quận Trường An. Sau đó cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát quận Kiều Tây. Công tố viên Lý Tố Quyên đã truy tố cả hai mẹ con bà Lưu.

Sau đó, bà Lưu và cô Vương bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Hiện họ vẫn đang bị giam giữ ở đó cho đến thời điểm viết bài.

Lúc đầu, thẩm phán Lý Lập Tân của Tòa án quận Kiều Tây cấm luật sư của gia đình đại diện cho họ trước tòa, nhưng đã nhượng bộ sau khi luật sư nộp đơn khiếu nại ông ta.

Trong phiên tòa ngày 14 tháng 3 năm 2023, các luật sư bào chữa yêu cầu thẩm phán Lý rút khỏi vụ án. Ông ta cho dừng phiên xét xử ngay lập tức và lên lịch cho một phiên xét xử khác vòa ngày 13 tháng 4. Người bào chữa là thân nhân gia đình cùng hai luật sư đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho hai mẹ con và Lưu trong phiên xét xử. Hai mẹ con họ cũng tự làm chứng để bào chữa cho mình. Ngày 27 tháng 9, thẩm phán Lý đã kết án họ.

Tỉnh Liêu Ninh: Mất vợ vì cuộc bức hại, một người đàn ông lại bị kết án tù lần thứ 2 vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công

Ngày 1 tháng 8 năm 2023, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, khi ông Mã đang trên đường về nhà sau khi mua nhu yếu phẩm thì bị cảnh sát của Công an quận Thẩm Hà chặn trước cổng vào của khu chung cư. Cảnh sát bảo ông ra bên ngoài nói chuyện, nhưng lại bắt ông ngay khi ông vừa ra khỏi tòa chung cư. Nhà ông cũng bị lục soát.

Sau đó, Tòa án Khu Phát triển Kinh tế Thẩm Hà đã kết án ông Mã 4 năm tù với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công. Thông tin chi tiết về bản án của ông và phiên tòa hiện vẫn đang được thu thập.

Ban đầu, ông Mã bị đưa đến Nhà tù Bàn Cẩm để tham gia lớp tẩy não vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Sau đó, ông bị chuyển đến Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương vào ngày 1 tháng 8.

Ông Mã Giang, một cựu nhân viên của Công ty Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Bình Minh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 theo lời gợi ý của cha vợ, ông Ngô Ngọc. Vợ ông Mã là bà Ngô Thụ Diễm, em trai vợ là ông Ngô Thụ Minh, con gái là cô Mã Hồng Dương và con rể Triệu Vỹ của ông cũng nhanh chóng bước vào tu luyện.

Trong 24 năm của cuộc bức hại, cả đại gia đình liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin. Năm 2013, bà Ngô qua đời ở tuổi 47 sau khi bị tra tấn trong tù và cha bà qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2015, sau nhiều năm bị bức hại. Ông Mã từng thụ án 3 năm tù vào năm 2015, chỉ năm tháng sau khi em rể (ông Ngô) bị kết án 3 năm tù. Vợ chồng con gái của ông Mã cũng đều bị kết án 1 năm 4 tháng tù vào năm 2022.

Chuyên gia bị kết án

Doanh nhân Giang Tô bị kết án tù lần hai vì kiên định đức tin

Tháng 10 năm 2023, có thông tin rằng một doanh nhân 69 tuổi ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị kết án 1 năm 4 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản án của ông Hồ Nguyên Cần bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 4 tháng 1 năm 2023 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Những cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ (là người của Công an Quận Giang Ninh và Đồn Công an Đông Sơn) đã đưa ông tới trại tạm giam Quận Giang Ninh. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 10 năm 2023, gia đình ông mới biết về án tù của ông. Những thông tin chi tiết khác về bản cáo trạng, phiên xét xử và bản án của ông hiện vẫn đang được điều tra. Hiện chưa rõ liệu ông đã bị đưa tới nhà tù hay chưa.

Đây không phải là lần đầu ông Hồ bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2001 và bị giam giữ một tháng. Ông Hồ bị bắt một lần nữa vào ngày 7 tháng 11 năm 2001 và bị giam một tháng. Vụ bắt giữ lần thứ ba của ông Hồ xảy ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2002. Ông bị giam một tháng tại đồn công an địa phương và bị giam thêm 10 ngày tại trung tâm tẩy não bên trong Khách sạn Giang Ninh. Ông bị bắt thêm ba lần nữa vào các năm 2012, 2013 và 2014, với lần bắt giữ cuối cùng dẫn đến bản án tù 3 năm.

Bị tước giấy phép hành nghề luật sư vào năm 2013 vì kiên định đức tin, người phụ nữ Cam Túc lại bị lĩnh án 3 năm tù vào năm 2023 vì vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, một người phụ nữ 49 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 3 năm tù và bị phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Kim Di Quân từng làm việc tại một công ty luật, nhưng không được hành nghề luật sau khi Cục Tư pháp thành phố Lan Châu từ chối gia hạn giấy phép hành nghề luật sư cho bà vào năm 2013 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, bà bị bắt, và bị tòa án xét xử vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Sau đó, bà bị kết án oan sai vào ngày 11 tháng 8.

Bà Kim sống tại cộng đồng dân cư Công Đại ở quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu. Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Ba Nguyên Nguyên, bí thư của cộng đồng Công Đại phát hiện bốn tấm áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công trong cộng đồng biến mất. Bà ta kiểm tra video giám sát và thấy bà Kim đi thang máy vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm đó. Vì vậy, bà ta nghi ngờ bà Kim đã gỡ các tấm áp phích xuống và tố giác bà với Đồn Công an Tiểu Tây Hồ địa phương. Hai tuần sau, vào ngày 24 tháng 9, Ba cùng cảnh sát Phùng Vũ Thần kéo tới nhà bà Kim và bắt giữ bà.

Phùng đưa bà Kim đến Trại giam Quận Thất Lý Hà, nơi bà bị giam 7 ngày trước khi bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu vào ngày 2 tháng 10 năm 2021.

Hồ sơ vụ án của bà Kim trình lên Viện Kiểm sát quận Thất Lý Hà dựa trên ba bằng chứng:

1) Báo cáo xác thực đoạn phim trong thang máy của Trung tâm Giám định Tư pháp thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Cam Túc. (Không rõ họ đã đưa ra kết luận gì vì đoạn video chỉ cho thấy bà Kim đi thang máy chứ không gỡ bỏ các tấm áp phích như Ba cáo buộc);
2) Bản án 1 năm lao động của bà Kim vào năm 2012; và
3) Bà Kim bị tạm giam 15 ngày sau vụ bắt giữ ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, công tố viên Trương Cảnh Vinh của Viện Kiểm sát quận Thất Lý Hà đã chuyển vụ án của bà Kim sang Viện Kiểm sát quận Thành Quan. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, các công tố viên Trương Quỳnh Oanh và Tào Hoàn truy tố bà Kim và chuyển vụ án của bà sang Tòa án Quận Thành Quan.

Ngày 7 tháng 4 năm 2023, bà Kim bị Tòa án Quận Thành Quan xét xử. Lúc đó bà đang trong quá trình hồi phục sau khi bị tra tấn trong khi bị giam giữ, nên bà đổ gục xuống ghế ngay khi được đưa vào phòng xử án.

Bà Kim dù vẫn kiệt sức và yếu ớt trong suốt phiên tòa kéo dài 1,5 tiếng, nhưng vẫn cố gắng tự bào chữa cho mình. Bà bác bỏ những cáo buộc chống lại mình, yêu cầu công tố viên Trương chỉ rõ điều luật mà bà vi phạm và bà đã gây ra những tổn hại nào cho những ai theo như cáo buộc. Trương không thể trả lời các câu hỏi của bà, thay vào đó lại đọc danh sách tang chứng do cảnh sát cung cấp ba lần.

Luật sư của bà Kim đã bào chữa vô tội cho bà và yêu cầu tuyên bà trắng án. Ngày 11 tháng 8, tòa vẫn kết án bà Kim. Bà đã nhanh chóng nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Lan Châu và cơ quan này đã giao cho thẩm phán Mã Nham thụ lý vụ án. Bà hiện đang chờ phán quyết tại trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu, nơi ít nhất 12 học viên địa phương khác vẫn đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bị bức hại nhiều lần

Từng bị cầm tù 11 năm vì chèn sóng truyền hình vạch trần những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, người đàn ông Cát Lâm lại bị kết án 6 năm tù

Tháng 10 năm 2023, được biết ông Trang Hiển Khôn, một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 2 năm 2023, vợ chồng ông Trang Hiển Khôn (khoảng 49 tuổi) và bà Hàn Anh Lệ (khoảng 48 tuổi, cũng tu luyện Pháp Luân Công) đã bị bắt tại nhà. Cảnh sát của Đồn Công an Tây Tân đã thực hiện vụ bắt giữ. Sau đó, cảnh sát đưa hai vợ chồng đến trại tạm giam Cửu Đài và giam họ ở đó tới ngày 4 tháng 3, sau đó chuyển họ đến trại tạm giam Vi Tử Câu.

Mặc dù gia đình của hai vợ chồng đã cố gắng xác minh bản án tù của ông Trang nhưng họ không được biết về chi tiết bản cáo trạng, phiên xét xử hoặc việc tuyên án của ông. Ngoài ra, cũng không rõ liệu bà Hàn cũng bị kết án hay không và hai người hiện bị giam giữ ở đâu.

Cả ông Trang và bà Hàn đều từng làm việc cho Nhà máy Ô tô thành phố Trường Xuân. Họ đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công trong 24 năm qua của cuộc bức hại.

Khoảng tháng 2 năm 2001, bà Hàn đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Bà bị giam vài tháng trong một trại tạm giam thuộc Công an Bắc Kinh. Một người đàn ông tự xưng thuộc Cục An ninh Quốc gia đã tới nơi làm việc của bà Hàn để điều tra lý lịch của bà. Sau đó, bà bị kết án 5 năm và thụ án trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Bà phải gửi lại đứa con thơ mới vài tháng tuổi nhờ em trai mình chăm sóc.

Từ tháng 10 đến 12 năm 1999, ông Trang ở lại Bắc Kinh để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ông bị bắt và giam giữ trong 15 ngày.

Tháng 2 năm 2000, ông bị cảnh sát thuộc Công an Cẩm Trình bắt tại nơi làm việc. Ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, nhưng bị kéo dài thêm 7 tháng vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông thụ án ở trong Trại Lao động Triều Dương Câu và Trại Lao động Phấn Tiến. Ông được trả tự do vào tháng 9 năm 2001.

Ngày 5 tháng 3 năm 2002, ông Trang tham gia cùng một số học viên chèn sóng truyền hình để phát nội dung giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị bắt và bị kết án 11 năm và thụ án ở trong Nhà tù Thạch Lĩnh.

Người phụ nữ Sơn Đông bị kết án hai lần trong một năm chỉ vì đức tin của mình, hiện bà đang phải thụ hai án tù cùng lúc với tổng thời gian 6,5 năm và người nhà không được vào thăm

Một cư dân 58 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị cảnh sát đến tận nhà áp giải đi vào ngày 4 tháng 8 năm 2023, và phải thụ hai án tù phi pháp cùng lúc với tổng thời gian lên đến 6,5 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Gia đình bà Hứa Quế Trân không được phép vào thăm bà kể từ đó và họ rất lo lắng liệu bà có bị tra tấn khi ở trong tù không.

Khổ nạn của bà Hứa bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó vào tối ngày 7 tháng 12 năm 2021 chỉ vì bà phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Một học viên khác, bà Vương Thục Hoa ở độ tuổi 70, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát lên kế hoạch giam giữ họ tại trại tạm giam Xương Ấp, nhưng phải cho họ tại ngoại bởi họ bị từ chối tiếp nhận do sức khỏe kém.

Khi trở về nhà, bà Hứa bị sốc khi thấy nhà mình lộn tung lên sau cuộc đột kích của cảnh sát. Tất cả những vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công của bà, gồm có các kinh sách và tài liệu thông tin, đều bị tịch thu. Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà.

Cuối tháng 2 năm 2022, Đội An ninh Nội địa quận Phường Tử đã đệ trình vụ việc của hai học viên lên Viện Kiểm sát quận Khuê Văn. Tòa án này đã kết án cả hai học viên, mỗi người 3,5 năm tù vào ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Do sức khỏe kém, sau khi bị kết án, cả hai người phụ nữ một lần nữa bị trại tạm giam Xương Ấp từ chối tiếp nhận. Đội An ninh Nội địa Xương Ấp để họ về nhà, nhưng đến ngày 25 tháng 6, họ cố ép trại tạm giam tiếp nhận bà Vương rồi chuyển bà đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Còn bà Hứa bị quản thúc tại gia.

Bà Hứa bị bắt vào mùa xuân năm 2023 sau khi bị tố giác chỉ vì phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Đội An ninh Nội địa Quận Phường Tử đã chuyển trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát quận Phường Tử. Tòa án Quận Phường Tử tổ chức phiên tòa xét xử bà vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 và kết án bà 3 năm tù. Cộng thêm án tù 3,5 trước đó, hiện giờ bà phải thụ 2 án tù với tổng thời gian 6,5 năm.

Ban đầu, do sức khỏe kém, tòa cho phép bà hứa thụ án tại nhà, với điều kiện bà không được rời khỏi Duy Phường trong 1 năm. Tuy nhiên, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại nhà bà vào ngày 4 tháng 8 và đưa bà đến trại tạm giam thành phố Duy Phường.

Gia đình bà nhiều lần yêu cầu được vào thăm bà, nhưng liên tục bị từ chối. Vì bà bị mất gần hết răng do bị tra tấn trong nhiều năm và việc ăn uống rất khó khăn, gia đình bà đặc biệt lo lắng cho bà. Gần đây, một lính canh đã gọi cho gia đình bà và yêu cầu họ đóng tiền mua nhu yếu phẩm hàng ngày cho bà, nhưng anh ta vẫn từ chối yêu cầu vào thăm bà của gia đình.

Tỉnh Cát Lâm: Một người phụ nữ bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, Minghui.org đã xác nhận một người phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 2 năm 2023, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Nhị Đạo và Đồn Công an Đông Trạm đã kéo tới nhà bà Trương Xuân Khiết (59 tuổi) và bắt giữ bà. Ban đầu, cảnh sát tạm giam hành chính bà 15 ngày tại Nhà tạm giữ thành phố Trường Xuân, sau đó chuyển bà tới trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân để giam giữ hình sự. Đến đầu tháng 4, Viện Kiểm sát quận Triều Dương đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà, sau đó truy tố bà. Gần đây, Tòa án quận Triều Dương đã kết án bà (chưa rõ thông tin chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của bà).

Bà Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân và hiện đang chờ kết quả tại trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương bị bắt giữ. Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1999 khi đang trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà lại bị bắt vào tháng 9 năm 1999 khi từ chối hứa với cảnh sát sẽ không đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 1 tháng 10, kỷ niệm 50 năm ĐCSTQ nắm quyền vào năm 1949. Bà bị bắt giữ thêm năm lần nữa—hai lần vào năm 2000, một lần vào năm 2001 dẫn đến bản án 1 năm, một lần vào năm 2009 dẫn đến bản án 1,5 năm và một lần vào năm 2014.

Sau 2 lần bị cầm tù tổng cộng 11 năm, người phụ nữ Cam Túc lại bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý Xảo Liên (69 tuổi) ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, Tòa án quận Bạch Ngân kết án bà 3 năm 9 tháng tù và phạt tiền 8.000 Nhân dân tệ.

Bà Lý Xảo Liên là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Bạch Ngân ở thành phố Bạch Ngân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 14 tháng 1 năm 2022, 8 cảnh sát của Công an quận Bạch Ngân đột nhập vào nhà ông Vương Lập Quý bắt giữ bà Lý, ông Vương, bà Liệu An An, ông Cố Phúc Mãn, ông Dương Nhạc Nam, bà Lưu Ngọc Lan, bà Lưu Phượng Anh, bà Chúc Cúc. Hiện chưa rõ danh tính của người học viên thứ chín.

Cảnh sát khám xét từng học viên và tịch thu những đồ vật mà họ mang theo.

Ông Vương, ông Cố và bà Lý bị giam tại trại tạm giam thành phố Bạch Ngân. Bà Liêu bị quản thúc tại gia. Hồ sơ vụ án của những học viên này sau đó đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Bạch Ngân, rồi tới Tòa án quận Bạch Ngân.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà Lý, ông Vương, ông Cố và bà Triệu bị đưa ra xét xử, cùng với bà Liệu bị xét xử từ xa tại nhà (vì bà không thể đi lại). Bốn học viên còn lại bị xét xử tại Tòa án quận Bạch Ngân. Chủ tọa phiên tòa Cố Khanh Hóa (không có họ hàng với ông Cố) không cho phép các học viên tự bào chữa. Thay vào đó, ông ta cố gắng gây áp lực buộc các học viên phải nhận tội trong phiên xét xử kéo dài 6 tiếng. Bà Liệu, ông Cố và bà Lý đều tuyên bố bản thân vô tội và yêu cầu được xử trắng án.

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, Minghui.org xác nhận được rằng bà Lý, bà Liệu và ông Cố, mỗi người đã bị kết án 3 năm 9 tháng và phạt tiền 8.000 Nhân dân tệ. Ông Vương bị kết án 3 năm 5 tháng và phạt tiền 6.000 Nhân dân tệ. Bà Triệu bị kết án 1 năm tù cùng 18 tháng quản thúc và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ.

Trước bản án mới nhất này bà Lý từng bị giam giữ hai lần ở trong Nhà tù Nữ Cam Túc (còn gọi là Nhà tù Nữ Lan Châu).

Bản án nặng

Người nhà xác nhận việc người phụ nữ Sơn Đông bị kết án 7 năm chứ không phải 4 năm như báo cáo trước đây

Tháng 10 năm 2023, có thông tin xác nhận rằng một phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông bị kết án 7 năm tù, chứ không phải 4 năm tù như báo cáo trước đây, vì tu luyện Pháp Luân Công.

Án tù của bà Trương Thục Bình bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 26 tháng 11 năm 2020. Cảnh sát đã sớm cho bà bảo lãnh tại ngoại nhưng đã bí mật lắp đặt thiết bị định vị trên xe của bà. Bà đã không phát hiện ra điều này cho đến nhiều tháng sau đó. Cảnh sát đã sách nhiễu bà hai lần vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, và bắt giữ bà tại lối ra đường cao tốc vào tháng 3 năm 2021.

Như thông tin đã đăng tải trong báo cáo trước kia, bà Trương đã bị kết án 4 năm vào cuối tháng 7 năm 2021 và bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Liêu Thành đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông khoảng ba tháng sau đó. Vì Tòa án huyện Đông A chưa từng thông báo cho gia đình bà Trương về phiên tòa xét xử hay bản án, nên họ đã không xác định bản án tù chính thức của bà cho đến gần đây. Họ cũng xác minh rằng bà đúng là đang thụ án tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Họ đang kêu gọi những người biết về phiên tòa và/hoặc việc bỏ tù bà ấy cung cấp thêm thông tin.

Tỉnh Phúc Kiến: Hơn 30 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng vài giờ đồng hồ vào tháng 6 năm 2022, trong đó 3 học viên đã bị kết ánÔng Trang Đông Kiệt, chị gái ông là bà Trang Ngọc Dung (giáo viên mầm non 57 tuổi) và chồng bà (không rõ danh tính), cư dân tỉnh Phúc Kiến đã bị kết án tù sau một vụ bắt giữ tập thể vào ngày 18 tháng 6 năm 2022. Ông Trang bị tuyên 8,5 năm tù, bà Trang bị tuyên 3,5 năm tù và chồng bà bị tuyên 6 tháng tù. Thông tin chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của ba thành viên trong gia đình vẫn đang được điều tra.

Đêm ngày 18 tháng 6 năm 2022, ông Trang Đông Kiệt, chị gái ông, bà Trang Ngọc Dung, và chồng của bà đã bị bắt giữ trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại một tư gia ở huyện Huệ An, thành phố Tuyền Châu. Một số học viên khác cũng có mặt ở đó, bao gồm ông Lâm Bồi Sinh và ông Trịnh Cẩm Thanh cũng bị bắt giữ. Em gái của ông Trang (không tu luyện Pháp Luân Công) cũng bị bắt. Sau đó, cảnh sát đã đột kích vào nhà của tất cả các học viên bị bắt và tịch thu tài sản cá nhân của họ như sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, máy tính và máy in.

Vụ bắt giữ tập thể này có thể được lên kế hoạch bởi Phòng 610 tỉnh Phúc Kiến và Ủy ban Chính trị và Pháp luật (hai tổ chức ngoài vòng tư pháp đều có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công).

Bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Tin tức thứ nhất: Nữ học viên 58 tuổi bị kết án ba năm tù chỉ vì phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào ba năm trước

Sau gần hai năm trốn chạy sự truy bắt của cảnh sát, một nữ học viên 58 tuổi ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ và kết án 3 năm tù chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Khổ nạn của bà Chu Lệ Chi bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà cùng một học viên khác là bà Diêu Quế Hoa vào ngày 14 tháng 3 năm 2020. Thời điểm đó, đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, cả bà Chu và bà Diêu (đều sống ở quận Truy Xuyên), đã tới thị trấn Thương Gia lân cận ở quận Văn Xương Hồ để phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, nhưng bị hai dân làng tố giác.

Cảnh sát của đồn Công an Thị trấn Thương Gia đã bắt họ, và thẩm vấn họ tại đồn công an ba lần trong hai ngày tiếp sau đó. Họ đều từ chối ký vào biên bản thẩm vấn.

Vài giờ sau vụ bắt giữ, người của Công an quận Văn Xương Hồ và Đồn Công an Thị trấn Thương Gia đã đột nhập vào nhà bà Chu và bà Diêu. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy in và laptop của họ đã bị tịch thu.

Do tình hình dịch bệnh, trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận hai người phụ nữ này, và họ được tại ngoại vào ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Được chỉ dẫn từ các đồng nghiệp tại Đồn Công an Thị trấn Lĩnh Tử ở quận Truy Xuyên, người của Đồn Công an Thị trấn Thương Gia đã tới nhà bà Chu và bà Diêu vào ngày 10 tháng 5 năm 2020 và lệnh cho hai bà ký vào hồ sơ vụ án để đệ trình lên Viện Kiểm sát quận Truy Xuyên. Một người đã ký, người còn lại thì không (chưa rõ ai đã ký vào hồ sơ vụ án)

Một năm sau, vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, ông Lưu Khắc Học, Phó trưởng Đồn Công an Thị trấn Lĩnh Tử và nhân viên Đồn Công an Thị trấn Thương Gia đã bắt bà Chu và bà Diêu tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cả hai bà đều bị đưa tới một trong hai đồn công an để thẩm vấn, bị lấy dấu vân tay và ép phải chụp ảnh. Đến buổi chiều cùng ngày, họ được trả tự do.

Bà Diêu lại bị bắt giữ hia ngày sau đó và bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Truy Bác. Đồn Công an Thị trấn Thương Gia đã tuyên bố với bà trong cuộc thẩm vấn qua video, rằng, Viện Kiểm sát Truy Xuyên đã phê duyệt vụ bắt giữ bà. Bà Diêu từ chối ký vào lệnh bắt giữ.

Tòa án Quận Truy Xuyên đã tổ chức phiên tòa xét xử bà Diêu vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Đến ngày 23 tháng 9, bà bị kết án 3 năm tù, và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Trước đó, bà đã từng chịu bản án oan sai 4 năm tù cũng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Để tránh bị kết án, bà Chu phải sống tha hương để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, dù vậy, bà vẫn bị người của Đồn Công an Đường Ban Dương bắt giữ vào ngày 8 tháng 6 năm 2023. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, bà bị kết án 3 năm tù và hiện đang chờ kết quả kháng cáo.

Hai người phụ nữ Cát Lâm bị kết án 2 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Tháng 8 năm 2023, 2 người phụ nữ ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 2 năm tù vì phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên đức tin của bà – Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 5 năm 2023, bà Vu Phượng Trân (70 tuổi) và bà Vu Vĩnh Cầm (61 tuổi) đã bị bắt khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một hội chợ ở thành phố Đức Huệ gần đó (cũng thuộc sự quản lý của thủ phủ Trường Xuân giống như huyện Nông An).

Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là thuộc Đồn Công an Thị trấn Đồng Thái. Họ đưa hai bà tới Nhà tạm giữ thành phố Đức Huệ, và sau đó là trại tạm giam thành phố Đức Huệ. Bà Vu Vĩnh Cầm bị ốm nặng và đã được bảo lãnh tại ngoại. Bà đã bị bắt giam trở lại sau khi cả 2 người bị kết án vào tháng 8 năm 2023. Hai bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm (ở Trường Xuân) vào ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 9 năm 2023: 104 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo trong tháng 8 năm 2023: 66 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 7 năm 2023: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng nửa đầu năm 2023: 702 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 5 năm 2023: 133 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2023: 128 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2023: 116 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2023: 110 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2023: 117 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/467970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213023.html

Đăng ngày 13-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share