Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-09-2023] Tháng 8 năm 2023 đã ghi nhận tổng cộng 66 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin.

Trong số 66 trường hợp học viên bị kết án mới được báo cáo này, 5 trường hợp xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021; 5 trường hợp vào năm 2022; 47 trường hợp trong năm 2023 và 9 trường hợp chưa rõ thời điểm kết án. Sự chậm trễ trong việc báo cáo là do sự kiểm duyệt thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm cố gắng che đậy cuộc bức hại để tránh sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

Các học viên bị kết án đến từ 19 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị ở Trung Quốc. Sơn Đông là tỉnh đứng đầu danh sách với 10 trường hợp, tiếp theo là Hắc Long Giang 9 và Liêu Ninh (7). 16 khu vực còn lại báo cáo từ 1 đến 5 trường hợp kết án.

bd1.jpg

Trong số 48 học viên đã có thông tin về tuổi tác (tại thời điểm kết án), 2 người ngoài 30 tuổi, 4 người ngoài 40 tuổi, 11 người ngoài 50 tuổi, 16 người ngoài 60 tuổi, 10 người ngoài 70 tuổi và 5 người ngoài 80 tuổi. Học viên lớn tuổi nhất là một cư dân 86 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, người đã bị kết án 2 năm tù vào tháng 12 năm 2022.

bd2.jpg

Thời hạn án tù của các học viên dao động từ 6 tháng đến 8 năm (trung bình là 3 năm 1 tháng tù). Đặc biệt, một người đàn ông từng thụ án 19 năm tù lại bị lĩnh một án tù khác với thời hạn 5 năm. Một người đàn ông 70 tuổi bị lĩnh án 3,5 năm tù sau 2 năm lao động cưỡng bức và 14 năm tù. Một phụ nữ trẻ 30 tuổi bắt đầu chứng kiến sự bức hại của mẹ mình từ năm 6 tuổi đã bị kết án 4,5 năm tù.

Dưới đây là tóm lược về các trường hợp học viên bị kết án. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF) (tiếng Anh và tiếng Trung).

Những trường hợp bị bức hại nhiều lần

Người đàn ông ở tỉnh Cam Túc bị kết án thêm 5 năm sau khi trải qua 19 năm tù oan

Chỉ 1 năm sau khi ra tù, ông Lý Văn Minh (59 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc) lại bị bắt giữ và bị kết án phi pháp thêm 5 năm nữa.

Ông Lý Văn Minh, còn được gọi là Lý Minh Nhất, là nhân viên của Công ty Đầu máy Lan Châu. Ông từng mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có viêm dạ dày mãn tính, viêm mũi mãn tính, chân tay yếu và luôn mệt mỏi. Sau khi học luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, mọi bệnh tật của ông đều biến mất và ông trở thành một người tốt hơn.

Vì ĐCSTQ không ngừng tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công để lừa dối dân chúng kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, các học viên ở Lan Châu đã chèn tín hiệu truyền hình cáp vào các ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2002 để phát các video về câu chuyện có thật về Pháp Luân Công trong nửa giờ đồng hồ. Ông Lý đã bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm đó. Cảnh sát không chỉ đánh đập ông mà còn sốc điện ông bằng dùi cui điện mỗi phút một lần, khiến ông Lý ở bên bờ vực của cái chết.

Ông Lý sau đó bị kết án 20 năm tù. Ông sống độc thân và mồ côi từ nhỏ. Nhà tù đã không cho họ hàng vào thăm ông và nói rằng chỉ có thân nhân trực hệ với được phép vào thăm. Kết quả là, không ai có thể vào thăm ông trong khi ông bị tra tấn tàn bạo cho đến khi ông được thả vào tháng 8 năm 2021 (1 năm trước khi mãn hạn tù).

Ông Lý sống trong cảnh túng thiếu khi trở về căn hộ của mình thuộc Công ty Đầu máy Lan Châu. Bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, hàng xóm đã phân biệt đối xử và nhục mạ ông, khiến ông Lý buộc phải chuyển ra ngoài và thuê trọ.

Trước Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ diễn ra vào tháng 10 năm 2022, chính quyền thành phố Lan Châu đã phát động một “100 ngày đàn áp khốc liệt” và bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, ông Lý đã bị bắt tại nhà trọ. Viện kiểm sát quận Thành Quan đã truy tố ông và chuyển hồ sơ vụ án của ông sang Tòa án quận Thành Quan vào cuối tháng 2 năm 2023. Thẩm phán sau đó đã kết án ông 5 năm tù và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ.

Sau 2 năm lao động cưỡng bức và 14 năm tù giam, ông Dương Hiểu Quang 70 tuổi lại bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin của mình

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hơn 24 năm qua, ông Dương Hiểu Quang, một cư dân thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang (70 tuổi) đã phải ngồi tù 16 năm, thụ án 2 năm lao động cưỡng bức và một án tù thời hạn 14 năm tù giam.

Trong khi bị giam giữ, ông bị tra tấn dã man bằng cách trói vào giường chết, còng tay và treo người lên, bức thực, đâm bằng tăm, v.v. Ông đã bất tỉnh nhiều lần trong khi bị tra tấn và mất thính giác ở tai phải.

Ông Dương lại bị bắt vào tối ngày 3 tháng 3 năm 2023 sau khi bị một học sinh tiểu học trình báo vì đã nói chuyện với cậu bé về Pháp Luân Công vào ban ngày ở bên ngoài trường học. Một cảnh sát rút súng ra và đe dọa ông Dương. Họ chụp ảnh nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan.

Ông Dương bị tạm giữ hình sự và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Mật Sơn. Vụ bắt giữ xảy ra không lâu sau khi ông mới được xuất viện vì xuất huyết dạ dày. Cơ thể ông vẫn còn yếu và cần phải mặc áo ấm. Tuy nhiên, trại tạm giam đã từ chối nhận quần áo mà gia đình mang đến cho ông.

Thay vào đó, lính canh liên tục đòi tiền từ gia đình ông Dương và gia đình đã phải nộp cho họ hơn 800 Nhân dân tệ chỉ trong vài ngày. Lính canh còn yêu cầu gia đình gửi tiền vào tài khoản WeChat của họ, nhưng sau đó không hề xuất biên lai thu tiền.

Ngày 17 tháng 3, Viện Kiểm sát thành phố Mật Sơn đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Dương và sau đó truy tố ông. Tiếp theo, Tòa án thành phố Mật Sơn chỉ định một luật sư làm đại diện cho ông. Bởi vì luật sư được chỉ đạo sẽ phải nhận tội cho thân chủ nên ông Dương từ chối dùng vị luật sư này.

Gia đình ông Dương đã tìm đến hai công ty luật và cố gắng thuê một luật sư bào chữa vô tội cho ông. Nhưng cả hai công ty này đều từ chối khi họ biết ông là học viên Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 6, ông Dương đã bị đưa ra hầu tòa. Công tố viên Chu Hồng đề nghị mức án 3,5 năm với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Chủ tọa phiên tòa Lăng Tả Bân và trợ lý thẩm phán Lý Cát Anh và Cát Hiểu Thanh đều đồng ý mức án này. Cuối phiên tòa, họ tuyên bố ông Dương bị kết án 3,5 năm tù. Đến ngày 26 tháng 6, tòa án đã đưa ra phán quyết chính thức bằng văn bản.

Tổn thương tâm lý bởi những vụ bắt giữ oan sai của mẹ từ năm 6 tuổi, bản thân cô Trương Hỷ Duy cũng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cô Trương Hỷ Duy (30 tuổi) ở Thiểm Tây đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, sau khi kháng cáo chống lại bản án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công của cô bị bác bỏ.

Gia đình cô đã đến nhà tù ở thành phố Tây An vào các ngày 25 tháng 7 và ngày 25 tháng 8, nhưng cả hai lần nhà tù đều từ chối yêu cầu thăm thân của họ. Họ được thông báo rằng họ không thể gặp cô, “vì cô ấy vẫn chưa từ bỏ Pháp Luân Công”. Gia đình hiện đang rất lo lắng cho cô khi biết về sự tra tấn tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt trong các nhà tù ở Trung Quốc.

Cô Trương bị bắt tại nhà vào ngày 21 tháng 7 năm 2021. Khi biết gia đình cô Trương đã thuê luật sư cho cô, cảnh sát đã đi đến nhà mẹ đẻ của cô ở huyện Lễ Tuyền vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. Họ tra hỏi bà, người đã thuê luật sư và gửi thông tin trường hợp của con gái mình cho Minghui.org. Họ đe dọa sẽ bắt giữ bà nếu bà không hợp tác. Bà từ chối cung cấp mọi thông tin và lên án cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi đe dọa bà.

Tòa án quận Nhạn Tháp đã xét xử cô từ xa qua video vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Bởi không đủ bằng chứng buộc tội, thẩm phán đã trả lại vụ án cho công tố viên, nhưng người này sau đó đã thuyết phục được thẩm phán tiếp tục xét xử cô Trương. Đến ngày 16 tháng 8, thẩm phán đã mở phiên xét xử thứ 2 qua video và công tố viên lại đưa ra chính những bằng chứng cũ kia và xem đó như bằng chứng mới.

Thẩm phán kết án cô Trương 4,5 năm tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 11 năm 2022.

Năm 1999, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, cô Trương mới lên 6 tuổi. Cô đã từng kể lại những bức hại mà bản thân đã trải qua như sau:

“Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã dạy tôi chiểu theo các Pháp lý của Pháp Luân Công để làm một người trung thực, thiện lương và biết nghĩ cho người khác. Tôi luôn tâm niệm rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi được nhiều giáo viên và bạn cùng lớp yêu quý.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, gia đình tôi đã sống trong bóng tối bao phủ và liên tục bị sách nhiễu, khủng bố.

Năm 2000, mẹ tôi bị cảnh sát của Công an huyện Lễ Tuyền bắt giữ. Sau đó, bà bị kết án 18 tháng lao động khổ sai ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thành phố Tây An. Trong thời gian đó, ông bà nội tôi đã ngoài 70 tuổi, họ vừa phải chăm sóc cho tôi và hai anh chị em của tôi, vừa phải canh tác trên mảnh ruộng của gia đình. Ngoài sự suy kiệt về thể chất, họ còn thường xuyên lo lắng cho sự an nguy của mẹ tôi, điều này khiến họ vô cùng đau khổ về tinh thần.

Năm 2002, sau khi mẹ tôi được trả tự do, tôi nhận thấy có nhiều vết bầm tím lớn ở chân của bà. Tôi hỏi mẹ đã có chuyện gì đã xảy ra với bà, nhưng mẹ không nói với tôi bất kỳ điều gì. Sau này tôi mới biết là mẹ đã bị tra tấn ở trong trại lao động. Tôi cũng đọc trên Minghui.org về các hình thức tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu trong khi bị giam giữ, bao gồm đánh đập, sốc điện, bức thực và thậm chí là mổ cướp nội tạng.

Vào một ngày của năm 2007, khi tôi đi học về thì thấy có nhiều người đang cố gắng bắt giữ mẹ tôi một lần nữa. Lo sợ cảnh sát có thể làm hại chúng tôi, dì tôi đã bảo tôi và các anh chị em tôi rời khỏi nhà. Ba chúng tôi chạy ra vườn trái cây trước nhà. Khi chúng tôi trở về thì mẹ chúng tôi đã không còn ở nhà nữa. Đây là một đòn nặng giáng vào ông nội tôi, khi đó ông đã ngoài 80 tuổi. Ông qua đời vài ngày sau khi mẹ tôi được thả.

Vào một buổi tối năm 2008, khi tôi và em trai 13 tuổi đang ở nhà một mình thì có người tới gõ cửa. Tôi mở cửa và người đó hỏi tôi: ‘Mẹ cháu đâu?’ Tôi nói tôi không biết. Họ bảo một người ở lại nhà để theo dõi còn những người còn lại lái xe đến nhà chú tôi để tìm mẹ tôi.

Khi họ quay lại nhà tôi vào khoảng 10 giờ đêm, tôi chạy ra ô tô. Người tài xế cười nhạo tôi và thản nhiên nói: ‘Mẹ cô không có trong xe đâu’. Anh ta có thể cho rằng vẻ mặt lo lắng của tôi thật buồn cười, nhưng anh ta không biết là họ đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho gia đình chúng tôi mỗi lần họ bắt giữ mẹ tôi và việc đó đã gây ra những tổn thương gì cho tôi lúc 15 tuổi”.

Bị tàn tật do bị tra tấn ở trong trại lao động, cựu kỹ sư Hoàng Trụ Phong lại bị kết án vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Hoàng Trụ Phong ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 2 năm 10 tháng tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 8 năm 2023.

Trước bản án mới nhất này, ông Hoàng Trụ Phong, 53 tuổi, một cựu kỹ sư tự động hóa điện tử từng đoạt giải thưởng đã phải thụ án 2 lần trong trại lao động, bao gồm một bản án 1 năm vào tháng 2 năm 2000 và 1 bản án 2 năm khác vào ngày 4 tháng 9 năm 2001. Ngày 2 tháng 1 năm 2003, khi ông bị giam ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy, một lính canh đã ra lệnh cho 2 tù nhân kéo 2 cánh tay của ông căng ra hết sức có thể. Cả hai vai của ông đều bị trật khớp và hai cánh tay của ông bị tàn tật. Ông không thể tiếp tục công việc của mình sau khi được trả tự do và phải làm những công việc lặt vặt để kiếm sống.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Hoàng vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 khi vừa đi làm về. Cảnh sát đã dành hơn 2 tiếng đông hồ để lục soát chỗ ở của ông Hoàng và tịch thu hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Vợ ông, bà Tạ Nguyệt Trân, cùng cậu con trai 15 tuổi của họ cũng bị bắt và đưa đến Đồn Công an đường Trạm Tiền để thẩm vấn.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, trong khi bà Tạ gọi điện cho một số công ty luật để tìm luật sư đại diện cho chồng bà, các cảnh sát theo dõi các cuộc điện thoại của bà đã phát hiện ra. Ba ngày sau đó, vào ngày 21 tháng 12, các cảnh sát từ đồn công an địa phương, Phòng 610 và ủy ban khu phố đã đến nơi làm việc của bà và thẩm vấn bà, hỏi bà lấy đâu ra tiền để thuê luật sư. Họ đe dọa bà không được tìm luật sư nữa, nhưng bà không làm theo.

Ngày 23 tháng 2 năm 2023, ông Hoàng đã bị Tòa án quận Mậu Nam xét xử tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh, nơi ông đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt. Hai luật sư của ông đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho ông. Bà Tạ là thành viên duy nhất trong gia đình tham dự phiên tòa, nhưng sau đó bà đã bị đưa ra khỏi phòng xử án tạm thời vì thẩm phán cho rằng bà được liệt kê là nhân chứng trong vụ án của ông Hoàng (bà không hề biết mình có tên trong danh sách).

Ngày 16 tháng 8 năm 2023, thẩm phán đã tổ chức phiên tòa tuyên án tại trại tạm giam và tuyên ông Hoàng 2 năm 10 tháng tù. Theo bà Tạ, người được phép ngồi dự suốt phiên tòa tuyên án lần này, ông Hoàng đã bị còng tay và cùm chân. Những chiếc cùm nặng đến mức ông phải dùng tay nhấc chúng lên khi bước đi.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Hoàng vào giữa tháng 12 năm 2020 đã giáng một đòn nặng nề lên cha ông. Sức khỏe của cụ ông suy giảm nhanh chóng. Tháng 9 năm 2022, ông cụ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Luật sư và gia đình của ông Hoàng đã nhiều lần nộp đơn lên Tòa án quận Mậu Nam để ông Hoàng được về gặp cha mình lần cuối, nhưng chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Kha Học Quân đã từ chối phê chuẩn. Cuối cùng, cha của ông Hoàng đã qua đời vào 10 năm 2022.

Sau 7 năm sống lưu lạc, người phụ nữ Hà Bắc bị bắt giữ và bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin

Bà Văn Khánh Phương (58 tuổi, ngụ tại thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc) đã bị kết án 3 năm tù vào tháng 7 năm 2023. Bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đường Sơn.

Bà Văn bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Trước đó bà đã trải qua 7 năm sống lưu lạc để trốn khỏi bàn tay cảnh sát. Sau vụ bắt giữ trước đó vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, bà bị phát hiện có vấn đề về sức khỏe và bị từ chối tiếp nhận vào trại tạm giam địa phương. Sau khi được thả, bà buộc phải rời khỏi nhà đi trốn, nhưng 3 người học viên bị bắt cùng với bà đều bị giam giữ và sau đó bị kết án tù từ 3,5 đến 4 năm tù.

Sau vụ bắt giữ gần nhất này bà Văn bị bắt và đưa tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn. Bà bị sụt cân đáng kể sau 9 tháng bị giam giữ, nhưng trạng thái tinh thần của bà có vẻ rất tốt khi bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Thiên An vào ngày 27 tháng 4 năm 2023. Bà từ chối luật sư đại diện do tòa án chỉ định và tự đóng vai trò là luật sư biện hộ cho chính mình và từ chối nhận tội.

Công tố viên Vương đã cáo buộc bà Văn vi phạm Điều 300 của Luật Hình sự, trong đó quy định rằng bất kỳ ai lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật đều phải bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất của pháp luật. Bà Văn bác bỏ rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn này là một tà giáo, do đó, Điều 300 không áp dụng cho trường hợp của bà.

Bà Văn chất vấn công tố viên Vương: “Ông vui lòng cho tôi biết việc thực thi luật nào đã bị tôi phá hoại?” Vương vẫn im lặng.

Bà Văn yêu cầu được đọc trước tòa cuốn sách Cửu Bình (cuốn sách làm vạch trần lịch sử dối trá và giết chóc của chế độ cộng sản Trung Quốc). Chủ tọa phiên tòa Vương Tử Lương đã từ chối yêu cầu của bà. Hai tháng sau, ông ta cùng với các trợ lý thẩm phán Vương Hồng và Từ Phúc đã mở phiên xét xử thứ hai và kết án bà Văn vào tháng 7 dù không có cơ sở pháp lý.

Học viên cao tuổi bị kết án

Tòa án Trùng Khánh hủy bỏ án tù 6 tháng chống lại một cụ bà 81 tuổi và kết án bà 1 năm tù sau khi xét xử lại

Trong phiên tòa xét xử bà Lưu Quế Bích ở Tòa án quận Giang Bắc ở Trùng Khánh vào ngày 4 tháng 7 năm 2023, 5 người chủ trì phiên xét xử đã rời đi trước khi bà Lưu Quế Bích kết thúc phần bào chữa của mình. Bà tưởng tòa đang nghỉ giải lao nhưng không có ai quay lại. Sau đó, tài xế do tòa chỉ định, người đã đưa bà đến tòa, tới và nói rằng phiên xét xử đã kết thúc. Rồi anh ta chở bà về nhà.

Tòa án sau đó đã gửi bản án tới nhà bà Lưu. Bà bị kết án 6 tháng tù giam. Không lâu sau, tòa án thông báo rằng phiên xét xử có sự nhầm lẫn và họ dự định mở một phiên xét xử mới. Do đó, bản án 6 tháng đã bị vô hiệu. Thẩm phán tổ chức xét xử lại vụ án của bà Lưu vào ngày 25 tháng 8 và kết án bà 1 năm tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ.

Vụ bức hại gần nhất này của bà Lưu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, khi bà bị tố cáo vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đột nhập vào nhà bà và bắt giữ bà, nhưng đã cho bà tại ngoại vào khoảng nửa đêm cùng ngày.

Viện Kiểm sát quận Bắc Bộ đã truy tố bà Lưu vào ngày 18 tháng 4 và chuyển vụ án của bà sang Viện Kiểm sát quận Giang Bắc vào ngày 26 tháng 4. Sau đó Viện đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Giang Bắc.

Cụ bà 82 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Gần đây, một cụ bà 82 tuổi ở thị trấn Khổng Lũng, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Gần đây, một cụ bà 82 tuổi ở thị trấn Khổng Lũng, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 9 tháng 4 năm 2022, cảnh sát thuộc đồn công an nói trên đã bắt giữ bà Thẩm một lần nữa sau khi thấy bà nói với người dân về cuộc bức hại. Bà đã bị thẩm vấn tại đồn công an trước khi được thả ra vào tối cùng ngày.

Vì hai vụ bắt giữ nói trên, cảnh sát đã cố khiến bà Thẩm bị truy tố. Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát thành phố Vũ Huyệt, cơ quan được phân công xử lý vụ án của bà, đã ra quyết định quản thúc bà tại gia. Ngày 17 tháng 5, khoảng 7 cảnh sát đã tới nhà để đưa bản cáo trạng.

Ngày 20 tháng 7, 4 cảnh sát của Đồn Công an xã Khổng Lũng (trong đó một người họ Tạ) đã đột nhập vào nhà bà Thẩm. Họ nói rằng mình đến đó để giúp bà chuẩn bị tham gia phiên tòa xét xử tại nhà theo lệnh của Tòa án thành phố Vũ Huyệt. Họ đe dọa sẽ dán miệng bà lại nếu bà dám nói bất kỳ điều gì.

Bà Thẩm quyết không nhượng bộ vì bà biết mình không hề vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã lôi bà ra khỏi giường và kéo lê bà trên mặt đất cho đến tận chỗ đỗ xe phân khối của họ. Họ chở bà đến đồn công an và đưa bà lên một căn phòng ở trên tầng ba để tham gia phiên xét xử trục tuyến. Cảnh sát lại một lần nữa đe dọa dán miệng bà nếu bà nói chuyện.

Tòa án thành phố Vũ Huyệt đã kết án bà Thẩm 1,5 năm tù và phạt tiền bà 5.000 nhân dân tệ.

Người đàn ông Tứ Xuyên 75 tuổi bị kết án 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Lưu Minh Đức (75 tuổi, ngụ tại thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên) đã bị kết án 1 năm tù giam cùng với 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Ông Lưu bị bắt tại nhà vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, sau khi bị một camera giám sát ghi hình ông đang phát tặng các tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở gần thành phố Thập Phương trước đó 1 ngày. Ông được trả tự do sau đó vài giờ, nhưng rồi lại bị bắt và đưa tới cùng đồn công an vào ngày 30 tháng 10 năm 2022. Ông lại được thả sau khi bị nhốt ở đồn công an một thời gian.

Ngày 1 tháng 3 năm 2023, một số cảnh sát của Công an thành phố Thập Phương và Viện Kiểm sát thành phố Thập Phương đã tới nhà ông Lưu. Họ nói rằng vụ án của ông được coi là không nghiêm trọng, vậy nên không yêu cầu phạt ông ngồi tù. Chỉ cần ông ký vào giấy tờ mà họ chuẩn bị thì ông chỉ bị quản thúc tại nhà 6 tháng hoặc các hình phạt nhẹ hơn. Ông Lưu đã rơi vào cái bẫy dối trá này và đã ký vào giấy tờ mà không được phép đọc nội dung trong đó.

Tòa án thành phố Thập Phương đã kết án ông Lưu 1 năm tù giam vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Lúc này, ông mới nhận ra rằng những giấy tờ mà ông đã ký được dùng làm bằng chứng chống lại ông. Ông được phép thụ án bên ngoài nhà tù nhưng không được phép rời khỏi thành phố Thập Phương trong thời gian 1 năm chấp hành bản án.

Bị bắt trước thềm “Lưỡng Hội”, người phụ nữ 70 tuổi bị kết án 3,5 năm tù

Bà Sa Thục Diễm (70 tuổi, ngụ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang) đã bị bắt vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 khi bị trình báo vì nói với một nhân viên bảo vệ về Pháp Luân Công ở Bệnh viện Trung y quận Hồ Lan.

Gia đình bà Sa đã đến Đồn Công an Nguyên Dã để hỏi về vụ việc của bà. Một cảnh sát nói: “Lưỡng Hội sắp bắt đầu nên chúng tôi không thể thả bà ấy được. Bà ấy đã 70 tuổi rồi. Chúng tôi sẽ thả bà ấy sau khi Lưỡng Hội kết thúc“. (“Lưỡng Hội” ý chỉ hai cuộc họp, bao gồm Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính Hiệp) và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại – Quốc hội Trung Quốc) được tổ chức vào tháng 3 hàng năm.)

Tuy nhiên, cảnh sát đã không thả bà Sa sau khi Lưỡng Hội kết thúc. Họ báo gia đình bà đợi ba tháng để xác nhận về vụ việc của bà. Cuối cùng, cảnh sát đã không liên hệ lại với gia đình bà.

Tòa án quận Đạo Ngoại đã lên lịch phiên xét xử vụ việc của bà Sa vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Luật sư và con trai của bà đã đến tòa án vào ngày hôm đó, nhưng các nhân viên an ninh đã cản trở không cho con trai bà vào, nói rằng thẩm phán Trương Thụy Tường là người phụ trách vụ án, phải cấp quyền thì anh mới được phép vào. Luật sư vội tìm gặp thẩm phán Trương và giải thích tình huống. Thẩm phán Trương rất thô lỗ và nói: “Con trai của bà Sa Thục Diễm không được tham dự phiên xét xử!” Ông ta đã đuổi luật sư ra khỏi văn phòng.

Sau đó, luật sư đã khuyên con trai bà Sa gọi cho đến tất cả các số ghi trên bảng thông báo trước cổng tòa án. Con trai bà không thể nói chuyện được với bất kỳ ai, vì các cuộc gọi không có người trả lời, chuyển thẳng đến tin nhắn thoại hoặc không có kết nối.

Gần đây, được biết biết thẩm phán Trương đã kết án bà Sa 3,5 năm tù. Bằng chứng được sử dụng để chống lại bà bao gồm hai sự việc dưới đây xảy ra vào năm 2022, khi đó bà đã trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình.

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 4 tháng 3 năm 2022, trưởng đồn công an Quang Minh đã dẫn theo 5 cảnh sát và gõ cửa nhà bà Sa. Ngay khi chồng bà mở cửa, cảnh sát đã xông vào và bắt đầu lục soát. Họ đã tịch thu 3 cuốn sách Pháp Luân Công và các đồ vật có giá trị khác trước khi đưa bà Sa đến đồn công an.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Hô Lan Trang Văn Quân đã đi tới đồn công an để thẩm vấn bà Sa. Bà được thả sau vài giờ đồng hồ.

Chồng của bà Sa vốn bị biến chứng đột quỵ và đi lại khó khăn, đã bị tổn thương tâm lý nặng nề vì vụ bắt giữ bà đến mức khiến tình trạng của ông xấu đi. Ông nằm liệt giường trong một tháng và bà Sa phải chăm sóc ông suốt ngày đêm.

Ngày 14 tháng 8 năm 2022, 3 cảnh sát từ Đồn Công an Quang Minh, trong đó có Triệu Húc Quang, đã đến nhà bà Sa. Họ chụp hình bà và nhà của bà. Họ cũng buộc tội bà Sa đã treo các áp phích về Pháp Luân Công tại nơi công cộng.

Vi phạm thủ tục pháp lý

Công tố viên liệt kê người dân đã qua đời từ lâu làm nhân chứng chống lại một cư dân Hà Bắc

Một cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc (ngoài 60 tuổi) đã bị đưa vào Nhà tù Số 4 Ký Đông hồi đầu tháng 8 năm 2023 để chấp hành bản án 3 năm tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khổ nạn này của ông Sử Tông Hỷ bắt nguồn từ một vụ bắt giữ vào ngày 13 tháng 2 năm 2020. Trong khi trốn thoát khỏi sự giam cầm của cảnh sát, ông buộc phải sống xa nhà và phải lẩn trốn.

Ông Sử bị bắt khi đang làm việc trong một nhà máy vào ngày 4 tháng 6 năm 2020. Ông bị thẩm vấn ở dưới tầng hầm của đồn công an và được tại ngoại vào ngày 19 tháng 6 năm đó. Ông bị bắt lại vào cuối năm 2020 khi đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông được thả vào nửa đêm.

Tháng 5 năm 2021, cảnh sát gọi điện cho con trai ông Sử và hứa sẽ không truy tố cha anh nếu ông đến báo cáo với họ “để khép lại vụ án từ năm ngoái”. Con trai ông tin lời cảnh sát và một mực yêu cầu cha mình làm theo yêu cầu. Do đó, vài ngày sau, vào ngày 27 tháng 5, ông đã đi tới đồn công an để rồi lại bị bắt và tống vào Trại tạm giam quận Mãn Thành.

Vì chính quyền không cho gia đình vào thăm ông, người nhà ông liên tục viết thư cho các cơ quan phụ trách vụ án của ông để tìm kiếm công lý nhưng không có kết quả. Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát huyện Thuận Bình và sau đó cơ quan này đã truy tố ông.

Ông Sử bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Thuận Bình vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Vợ ông là thành viên duy nhất trong gia đình được phép vào phòng xử án. Bà đã suýt ngất xỉu khi thấy ông được 4 người khiêng vào phòng xét xử. Ông bị xích và mặc đồ bảo hộ màu trắng từ đầu đến chân. Bà chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của ông và không biết liệu ông có sụt cân sau 2 năm ở trong trại giam hay không.

Hai luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Họ bị sốc khi thấy công tố viên liệt kê ông Sử Liên Hữu, một người dân trong thôn (không có họ hàng với ông Sử) đã chết vào năm 2018, làm nhân chứng chống lại thân chủ của họ. Không rõ liệu “lời kể của nhân chứng” họ Sử này có được tính làm bằng chứng có thể chấp nhận được hay không vì vài tháng sau thẩm phán tuyên bố ông Sử bị kết án 3 năm tù.

Gia đình ông Lưu Vỹ đau buồn khi biết bản án “4 năm” tù của ông thực tế lại là 8 năm tù

Khi gia đình ông Lưu Vỹ cuối cùng cũng được phép gặp ông lần đầu tiên sau 4 năm, họ nghĩ rằng ông sắp mãn hạn án tù 4 năm. Tuy nhiên, họ đã sốc khi biết ông vẫn tiếp tục bị giam giữ thêm 4 năm nữa.

Ông Lưu (64 tuổi) ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã bị bắt tại thủ phủ Tây An của tỉnh vào ngày 28 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát của huyện Phật Bình lân cận nghi ngờ trước kia ông đã đi tới nơi huyện đó dể với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công và quyết định truy tố ông.

Cuối tháng 5 năm 2021, gia đình ông Lưu đã đi tới Trại tạm giam huyện Phật Bình và một lính canh ở đó nói dối rằng ông đã bị kết án 4 năm tù và đã bị chuyển đến Trại tạm giam Hán Đài. Lính canh cũng cho biết ông Lưu đang kháng cáo bản án của mình. Nhưng gia đình ông không được phép đến Trại tạm giam Hán Đài thăm ông hoặc liên lạc với ông bằng mọi hình thức (như gọi điện thoại hoặc gọi điện video) với ông.

Ông Lưu đã đến tuổi nghỉ hưu (60 tuổi) vào năm 2019 nhưng chưa bao giờ nhận được một đồng lương hưu nào từ cơ quan công tác của mình – Nhà máy Dầu và Ngũ cốc Thành phố Hán Trung, hoặc văn phòng bảo hiểm xã hội địa phương.

Sau đó người nhà của ông được biết ông đang thụ án ở trong Nhà tù Vị Nam. Sau khi các hạn chế về đại dịch COVID được dỡ bỏ vào năm 2023, họ ngay lập tức nộp đơn xin được vào thăm ông và được chấp thuận.

Gia đình tưởng rằng ông sẽ mãn hạn án tù 4 năm vào tháng 9 năm 2023, nhưng họ suy sụp sau khi ông nói vẫn còn 4 năm phải ngồi tù nữa. Tại thời điểm báo cáo này, gia đình chưa hề nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về cáo trạng, xét xử hoặc bản án của ông.

Ông Lưu nói với gia đình rằng ông thường xuyên bị cưỡng bức phải lao động nặng nhọc. Vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, nên ông đã bị bắt phải đứng nhiều giờ mỗi ngày trong suốt 1 tháng. Hiện nay người ông gầy trơ xương và gia đình đang rất lo lắng cho ông. Họ sợ ông không thể sống sót qua 4 năm nữa ở trong tù.

Một người phụ nữ Hà Bắc bị tòa án ở địa phương cách nơi bà cư trú hơn 2.400 km kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin

Bà Nhung Tú Trân (khoảng 55 tuổi) đã bị bắt tại nhà con gái bà ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào ngày 12 tháng 9 năm 2022. Sau 1 tháng tới chơi với vợ chồng con gái và cháu ngoại đang học mẫu giáo, bà đã lên kế hoạch quay trở lại Thạch Gia Trang, nhưng chuyến bay của bà đã bị hủy do sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Tòa án quận Ngũ Hoa (ở Côn Minh) ban đầu dự kiến mở phiên tòa xét xử vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, nhưng đã hoãn lại 1 ngày trước thời điểm xét xử. Sau đó, tòa án đã bắt tay với cảnh sát, cố ngăn cản luật sư của bà Nhung biện hộ vô tội cho bà trước tòa.

Hiện chưa rõ phiên xét xử lại được mở vào thời điểm nào và liệu luật sư của bà có được phép tham dự hay không. Gia đình bà được biết bà bị kết án 4 năm tù vào tháng 5 năm 2023.

Bà Nhung theo học Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà cho rằng pháp môn tu luyện này đã giúp bà tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống vốn đầy rẫy khó khăn. Chồng bà đột ngột qua đời vì đột quỵ vào một đêm của tháng 4 năm 2006, 5 tháng trước khi con gái họ chuẩn bị vào đại học. Bà Nhung đã làm việc vất vả và giúp con gái có khởi đầu suôn sẻ trên con đường học đại học. Chính Pháp Luân Công đã cho bà sức mạnh để bước tiếp.

Vào cuối năm thứ hai học đại học của con gái, bà bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2008. Bà bị giam ở đó 3 năm và được thả vào ngày 3 tháng 7 năm 2011. Con gái bà cho hay, ba phiên tòa đã được tổ chức sau khi bà Nhung bị bắt, nhưng gia đình không bao giờ được thông báo rằng bà có bị kết án hay không.

Cảnh ngộ gia đình

Tỉnh Sơn Đông: Người vợ bị kết án 7 năm tù, người chồng bị kết án 5,5 năm tù

Một người đàn ông về hưu 64 tuổi ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông đã bị Tòa án quận Thái Sơn kết án 5,5 năm tù vào tháng 3 năm 2023 và bị bỏ tù sau đó 3 tháng. Trước đó, chính tòa án này đã kết án vợ ông 7 năm tù vào năm 2021.

Cả ông Lý Tồn Quốc và vợ ông, bà Tạ Thanh Linh (khoảng 67 tuổi) và một nhân viên nhà máy phân bón hóa học đã nghỉ hưu, đều bị chính quyền nhắm mục tiêu vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công.

Bà Tạ bị bắt vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở thị trấn Lương Trang lân cận. Vài giờ sau, cảnh sát đã đột kích vào nhà bà và bắt giữ ông Lý, tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công, 1 máy tính và 1 máy in của vợ chồng ông.

Bà Tạ và ông Lý đều bị đưa đến Trại giam thành phố Tân Thái, nhưng bà Tạ sau đó đã bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Thái An. Bà đã bị xét xử trực tuyến từ trại giam này vào ngày 15 tháng 7 năm 2021. Thẩm phán Thẩm Ngọc Hiền của Tòa án quận Thái Sơn sau đó đã kết án bà 7 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào đầu tháng 12 năm 2021.

Sau 2 tháng bị giam giữ, ông Lý gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và được tại ngoại vào khoảng tháng 2 năm 2021. Ông đã phẫu thuật và chuyển đến sống cùng con gái sau khi xuất viện. Cảnh sát đe dọa con gái ông không được để cho ông đi ra ngoài. Cô gái trẻ đã nhốt ông Lý ở nhà mỗi khi đi làm. Cô không cho ông học các bài giảng của Pháp Luân Công hoặc liên lạc với các học viên địa phương khác.

Tháng 6 năm 2021, ông Lý đã mở cửa sổ và trèo xuống từ tòa nhà chung cư của con gái khi cô không có ở nhà. Sau đó ông ấy đã đi trốn. Cảnh sát đưa ông vào danh sách truy nã và bắt ông vào ngày 13 tháng 9 năm 2022.

Tòa án quận Thái Sơn đã mở phiên tòa xét xử vụ án của ông Lý vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông. Không rõ liệu tòa án có thông báo cho những người thân của ông về phiên tòa đó hay không hoặc có cho phép họ tham dự phiên tòa hay không. Ông Lý đã bị kết án 5,5 năm tù và phạt tiền 15.000 nhân dân tệ vào cuối phiên tòa. Ông bị đưa vào Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào đầu tháng 6 năm 2023.

Mất vợ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người thủy thủ về hưu lại bị kết án 4 năm tù

Ông Lâm Vũ, một thủy thủ đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2020 và đã hai lần bị xét xử tại trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh, lần lượt vào ngày 17 tháng 5 và ngày 28 tháng 7 năm 2023. Người đàn ông 59 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông này đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 15.000 nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 7 năm 2023.

Trong cả hai phiên tòa, thẩm phán chủ tọa đều ra lệnh cho xe cấp cứu trực sẵn vì ông Lâm đã bị tra tấn đến mức đau ngực, huyết áp cao, tê bì ngón tay và chóng mặt. Ông Lâm được đưa đi ngay sau phiên tòa tuyên án vào ngày 28 tháng 7 và luật sư của ông nghi ngờ chấp hành viên tòa án đã đưa ông ấy đến bệnh viện.

Ông Lâm không phải là người duy nhất trong gia đình bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông, bà Lý Tố Chân, cũng bị bức hại đến chết nhiều năm trước và sau đó ông Lâm đã phải một mình nuôi 4 đứa con khôn lớn.

Bị nhắm mục tiêu vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Một người phụ nữ Cát Lâm bị kết án 3 năm tù vì viết thư cho một quan chức chính quyền và kêu gọi ông ta ngừng bức hại Pháp Luân Công

Bà Thôi Diễm Linh (66 tuổi, ngụ tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm) đã bị kết án 3 năm tù vì khuyên một quan chức chính quyền ngừng theo Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công tuân thủ luật pháp giống như bà.

Bà Thôi bị bắt tại nhà vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2021, bởi người của Đồn Công an đường Hồng Kỳ. Họ nhắm mục tiêu vào bà theo lệnh của một quan chức của Công an tỉnh Cát Lâm. Quan chức này đã nhận được một lá thư kêu gọi ông ta ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau khi xem xét các video giám sát, cảnh sát kết luận rằng bà Thôi chính là người đã gửi bức thư và sau đó tìm đến nhà của bà.

Bà Vương Dĩnh, một học viên Pháp Luân Công khác, tình cờ đến thăm bà Thôi khi cảnh sát ở đó, nên cũng bị bắt.

Tòa án quận Triều Dương đã kết án bà Thôi 3 năm tù và bà Vương 2 năm 8 tháng tù vào ngày 13 tháng 6 năm 2022. Cả hai người phụ nữ đều bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 14 tháng 7 năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thôi bị nhắm đến chỉ vì kiên định đức tin của mình. Là người gốc ở thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm, bà đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ nhiều lần và buộc phải sống xa nhà vào khoảng năm 2006. Cuối cùng, bà định cư ở Trường Xuân.

Một cư dân Thượng Hải bị kết án 1 năm tù vì nộp đơn yêu cầu xem lại án tù oan sai thứ hai của mình

Một người phụ nữ ở Thượng Hải đã đệ đơn kiến nghị xem xét lại vụ án của mình sau khi chấp hành án tù thứ hai (3,5 năm tù). Bà đã tìm cách xóa bỏ bản án oan sai khỏi hồ sơ của mình vì đáng lẽ ra bà không bao giờ phải ngồi tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại suốt một phần tư thế kỷ qua.

Sau 9 tháng bà Lý gửi đơn yêu cầu, để trả đũa bà, cảnh sát đã bắt giữ bà và cuối cùng dẫn đến án tù thứ 3 với thời hạn 1 năm của bà vào cuối tháng 7 năm 2023.

Bà Lý là nhân viên kế toán 48 tuổi của một công ty phần mềm. Bà bắt đầu học luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Bà bị bắt lần đầu vào tối ngày 16 tháng 7 năm 2008 khi đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Hai tháng sau, Viện Kiểm sát quận Tùng Giang đã truy tố bà Lý vào ngày 12 tháng 9. Sau đó, bà bị Tòa án quận Tùng Giang kết án 3,5 năm tù vào ngày 7 tháng 1 năm 2009. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Thượng Hải, nhưng đến ngày 23 tháng 3 năm 2009, cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Bà bị chuyển từ Trại tạm giam quận Tùng Giang đến Nhà tù Nữ Thượng Hải vào ngày 5 tháng 5 năm 2009. Trại giam liên tục tra tấn và tẩy não bà nhằm mục đích ép bà phải từ bỏ đức tin của mình. Trải qua 30 tháng địa ngục ở trong tù, bà đã được thả vào ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Bà Lý lại bị bắt vào sáng sớm ngày 13 tháng 6 năm 2017, bởi người của Đội An ninh Nội địa quận Từ Hối và Đồn Công an đường Hồ Nam. Cảnh sát cáo buộc bà đã đăng tải các bài viết về Pháp Luân Công trên kênh truyền thông xã hội.

Tòa án quận Từ Hối đã kết án bà Lý 3,5 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 11 tháng 4 năm 2018. Đơn kháng cáo của bà một lần nữa bị Tòa án Trung cấp Số 1 Thành phố Thượng Hải bác bỏ. Gia đình bà đã cố gắng thuê luật sư để nộp đơn yêu cầu xem lại vụ án của bà nhưng vấp phải sự cản trở từ phía chính quyền.

Bà Lý bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thượng Hải vào tháng 8 năm 2018 và được trả tự do vào ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Ngày 19 tháng 12 năm 2021, 1 năm sau khi ra tù, bà quyết định gửi đơn đề nghị xem xét lại vụ án của mình lên Tòa án Trung cấp Số 1 Thành phố Thượng Hải. Bà yêu cầu tòa án cấp cao hơn này tuyên trắng án cho bà, đồng thời yêu cầu được trả lại những cuốn sách Pháp Luân Công mà cảnh sát đã tịch thu của bà. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, tòa phúc thẩm thông báo tới bà rằng vụ án của bà đã được thụ lý.

Trước khi tòa phúc thẩm tổ chức xét xử vụ án của bà, cảnh sát của Đồn Công an Tào Dương ở quận Phổ Đà đã bắt giữ bà vào ngày 9 tháng 9 năm 2022. Vụ bắt giữ được Viện Kiểm sát quận Phổ Đà phê chuẩn vào ngày 15 tháng 10. Qua luật sư, bà Lý biết rằng Viện Kiểm sát quận Phổ Đà và Công an quận Phổ Đà đang cố gắng kết án bà, nhằm thị uy các học viên khác và ngăn cản họ nộp đơn kiến nghị xem xét lại các án tù oan sai của mình.

Vụ án của bà Lý sau đó được chuyển đến quận Tĩnh An. Các thẩm phán Cung Văn và Công Tự Long đã tuyên án bà 1 năm tù và phạt tiền bà 2.000 Nhân dân tệ trong phiên tòa ngày 28 tháng 7 năm 2023. Bà bị buộc tội gửi 4 phần tài liệu về Pháp Luân Công đến Tòa án quận Phổ Đà, Ủy ban thôn mới Tào Dương, Tòa án Vận tải Đường sắt Thượng Hải và Tòa án quận Hoàng Phổ.

Anh Chu Thụy bị kết án đến 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Anh Chu Thụy ở Bắc Kinh bị kết án 7 năm tù và phạt tiền 14.000 nhân dân tệ vì nói với mọi người về cuộc bức hại đối với đức tin của anh, Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, anh Chu Thụy (30 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Triều Dương) đã bị cảnh sát chặn lại tại ga tàu điện ngầm khi đang trên đường đi làm. Cảnh sát tuyên bố có người đã trình báo anh mang theo một thiết bị có thể gửi thông tin về Pháp Luân Công đến điện thoại di động của người dân.

Trong phiên xét xử đầu tiên tại Tòa án quận Hải Điến vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, các công tố viên cáo buộc anh Chu đã dành hơn 500 giờ để gửi thông tin Pháp Luân Công tới công chúng từ các thiết bị đặc biệt này. Tuy nhiên, họ không thể chứng minh họ đã làm thế nào họ có được con số 500 giờ đó. Luật sư của anh Chu chỉ ra rằng con số này là hoàn toàn bịa đặt. Khi chủ tọa phiên tòa Vương Xung hỏi liệu các công tố viên có muốn trả lời luật sư hay không, họ đều nói không.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, luật sư của anh Chu nhận được thông báo từ Viện Kiểm sát quận Hải Điến, nói rằng họ đã gia tăng cáo buộc đối với anh Chu. Nhưng viện kiểm sát không liệt kê ra cụ thể các cáo buộc gia tăng này là gì. Họ chỉ nói rằng những tình tiết xung quanh vụ án của anh Chu là đặc biệt nghiêm trọng.

Giữa tháng 4 năm 2023, mẹ của anh Chu được thông báo anh mắc bệnh lao và các vấn đề về gan nên đã được đưa vào Bệnh viện Công an Bắc Kinh.

Bà gọi điện cho công tố viên Đổng và phàn nàn: “Con trai tôi vốn rất khỏe mạnh trong quá trình kiểm tra thể chất bắt buộc trước khi bị tống giam, nhưng sau khi bị bức hại thì nó đã bị ốm”. Đổng vẫn im lặng.

Bà cũng gọi điện cho thẩm phán Vương và kêu gọi ông ta ngừng bức hại con trai bà. Vương lập tức nói: “Bà đang đe dọa tôi đấy à?”

Vương đã lên lịch cho phiên xét xử thứ hai vào ngày 11 tháng 5, nhưng sau đó đổi sang ngày 8 tháng 5 trước khi đưa ra phán quyết vào ngày 12 tháng 5. Phiên xét xử thứ 2 này được tổ chức ngay tại Bệnh viện Công an Bắc Kinh. Vương hỏi liệu anh Chu có ý định vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hay không. Anh ấy nói đó là điều tất nhiên vì pháp môn này đã giúp anh ấy bỏ trò chơi điện tử và phục hồi sức khỏe. Vương kết thúc phiên xét xử chỉ sau vài phút và sau đó tuyên án anh Chu vào ngày 20 tháng 6.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 7 năm 2023: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng nửa đầu năm 2023: 702 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 5 năm 2023: 133 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2023: 128 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2023: 116 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2023: 110 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2023: 117 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/9/465130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/13/211306.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share