Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2023] Một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Kinh Môn tỉnh Hồ Bắc vẫn bị giam giữ phi pháp sau khi bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát đột nhập vào nhà bà Trương Quang Kiệt và tịch thu máy in, máy tính cùng các vật dụng cá nhân khác của bà. Người mẹ già 80 tuổi sống cùng bà rất sợ hãi và hiện phải vật lộn để tự lo cho bản thân mình.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trương, một nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Dầu khí Kinh Môn, bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà từng bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2001 và chịu phán quyết thêm 3 năm nữa sau vụ bắt giữ vào năm 2016. Bà phải thụ án cả hai bản án tại Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc (ở thành phố Vũ Hán) và bị tra tấn tàn bạo. Không thể chịu được áp lực từ cuộc bức hại, chồng bà đã ly dị bà. Cha bà cũng qua đời sau nhiều năm sống trong sợ hãi.

Chủ lao động của bà Trương đã đình chỉ lương hưu của bà trong thời gian bà phải chịu án tù thứ hai, viện dẫn là quy định mới cấm những người đang thụ án tù được nhận lương hưu (mặc dù Luật lao động hay Luật bảo hiểm ở Trung Quốc không có quy định nào như vậy).

Nỗi đau của gia đình

Trong khi bà Trương bị bức hại vì đức tin của mình, chồng bà không thể chịu nổi áp lực từ cảnh sát, khi mà những người này đến nơi làm việc của ông để điều tra ông và thu thập cái gọi là “bằng chứng”, đã ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và cuộc sống của ông. Ông trở nên tức giận và đã ly dị bà Trương.

Trong thời gian bà Trương ở trong tù, cha mẹ bà phải chịu áp lực rất lớn và gần như suy sụp vì họ hàng và bạn bè đối xử lạnh nhạt với họ.

Con gái bà Trương đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học và cũng không thể tập trung vì áp lực tinh thần.

Năm 2004, cha bà Trương bị tai nạn trên đường về nhà và bị gãy chân. Ông không thể đi đứng hay ăn uống và dựa phải vào vợ mình, trong khi bà cũng phải chăm sóc cho cháu gái. Sau khi ông có thể chống gậy đi lại được, vợ chồng ông cùng cháu gái đã vào thăm con gái và mang theo một ít đồ ăn, nhưng không phải đồ gì cũng đưa vào được cho bà.

Tháng 10 năm 2014, cha bà Trương rơi vào tình trạng nguy kịch và phải cắt cụt một chân trong một cuộc phẫu thuật. Ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để giảm bớt cơn đau dữ dội. Có người báo cáo ông với chính quyền và cảnh sát đã sách nhiễu ông. Ở tuổi gần 80, ông rất sợ hãi, bị tổn thương và qua đời không lâu sau đó. Mẹ bà Trương hiện khoảng tuổi 80, đã chuyển đến ở với bà Trương sau khi bà được thả ra khỏi nhà tù, nhưng bà cụ lại bị giáng một đòn nặng khi con gái tiếp tục bị bắt.

Tin tức liên quan:

Thẩm phán thừa nhận các vụ kiện học viên Pháp Luân Công là bất hợp pháp, song vẫn chuyển vụ việc lên Tòa án Phúc thẩm

Bản quyền ©2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/466106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212310.html

Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share