Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-10-2023] Tháng 9 năm 2023 ghi nhận tổng cộng 104 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì kiên định đức tin.

Trong số 104 trường hợp học viên bị kết án mới được báo cáo này, 8 trường hợp xảy ra trong khoảng từ năm 2019 đến năm 2022, 14 vào nửa đầu năm 2023, 9 vào tháng 7 năm 2023, 15 vào tháng 8 năm 2023, 36 vào tháng 9 năm 2023, 11 trường hợp chưa rõ tháng và 11 trường hợp chưa rõ cả tháng lẫn năm. Sự chậm trễ trong việc báo cáo là do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm che đậy cuộc bức hại để tránh sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

Các học viên bị kết án đến từ 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị ở Trung Quốc. Cát Lâm là tỉnh đứng đầu danh sách với 21 trường hợp, kế tiếp là tỉnh Liêu Ninh (14) và Hà Bắc (10); 15 khu vực còn lại báo cáo từ 1 đến 9 trường hợp.

1.jpg

Trong số 55 học viên đã có thông tin về tuổi tác tại thời điểm kết án, 2 học viên trên 30 tuổi, 3 học viên trên 40 tuổi, 15 học viên trên 50 tuổi, 17 học viên trên 60 tuổi, 14 học viên trên 70 tuổi và 4 học viên trên 80 tuổi. Một học viên 87 tuổi không chỉ bị kết án 3 năm 9 tháng tù sau vụ bắt giữ gần đây nhất, mà còn bị nhận lệnh phải thụ án tiếp 3 năm cuối của án tù trước đó dù thực tế bà chấp hành án ngoại giam vì lý do sức khỏe. Bởi không được phép chấp hành song song hai bản án, nên hiện bà phải thụ án tổng cộng 6,5 năm tù.

Thời hạn tù của các học viên dao động từ 6 tháng đến 9 năm, trung bình là 3 năm; 4 học viên bị tù treo. 2 người trong số họ, cùng với 35 học viên khác, mỗi người bị phạt tiền từ 1.000 đến 50.000 nhân dân tệ, với tổng số tiền phạt là 306.000 nhân dân tệ (trung bình 8.500 nhân dân tệ mỗi người).

2.jpg

Các học viên đến từ mọi tầng lớp xã hội, trong đó có giáo viên trung học, quản lý công ty, công nhân luyện kim, bác sỹ và nông dân. Người mẹ của một công dân Hoa Kỳ đã bị kết án 1,5 năm tù sau khi từng bị cầm tù 8 năm vì kiên định đức tin.

Bố mẹ của một người đàn ông 66 tuổi, những người phải trông cậy vào sự chăm sóc của ông, đã vô cùng đau buồn trước việc con trai họ bị bắt giữ đến nỗi họ lần lượt qua đời. Hai người phụ nữ đã trở thành góa phụ vì cuộc bức hại cũng bị kết án tù. Một người mẹ 72 tuổi bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, trong khi con trai bà vẫn đang phải thụ án oan sai vì đức tin chung của họ.

Dưới đây là tóm tắt một số trường hợp học viên bị kết án. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF) (tiếng Anh và tiếng Trung).

Học viên cao tuổi và tàn tật bị kết án

Cụ bà 87 tuổi bị kết án tù lần thứ 3 vì kiên định đức tin, bị yêu cầu tái chấp hành 3 năm cuối của án tù thứ 2

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, bà Liêu An An (87 tuổi) ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 3 năm 9 tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Liêu bị bắt tại một buổi tụ họp tại nhà của một học viên vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Vào 11 giờ đêm ngày hôm đó, trong khi đang bị thẩm vấn thì bà Liêu đột nhiên xuất hiện vấn đề về sức khỏe. Bà bị khó thở, buồn nôn và đổ mồ hôi đầm đìa, rồi bất tỉnh. Cảnh sát gọi điện thoại cho bác sỹ nội trú của họ. Ông ấy cho bà Liêu thở ô-xy và bắt đầu thăm khám, sau đó hét lên: “Nhịp tim 42, huyết áp 57, huyết áp tâm trương không xác định được. Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Mau đưa bà ấy tới bệnh viện!” Chỉ khi đó cảnh sát mới gọi xe cứu thương.

Bà Liêu được đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Số 1 thành phố Bạch Ngân. Cảnh sát rời đi ngay khi con trai bà đến. Không đủ khả năng chi trả viện phí, con trai đành bà đưa bà về nhà sau khi tình trạng của bà ổn định vài tiếng sau đó.

Khoảng 2 tuần sau, Viện Kiểm sát quận Bạch Ngân thông báo cho con trai bà Liêu rằng bà đã bị bắt giữ chính thức và anh ấy có thể thuê luật sư đại diện cho bà.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, một viên chức của Tòa án quận Bạch Ngân đến nhà bà Liêu, thông báo phiên tòa xét xử bà sẽ được mở tại tòa án vào ngày hôm sau. Vì bà vẫn không thể đi lại được, tòa án quyết định tổ chức phiên xét xử trực tuyến.

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, hai thư ký tòa án tới nhà bà Liêu đưa phán quyết. Con trai bà Liêu vô cùng tức giận khi biết tòa án yêu cầu bà tái chấp hành 3 năm còn lại của án tù thứ 2 (mà thực tế bà đã chấp hành ngoại giam), cùng với 3 năm 9 tháng tù của án tù gần nhất.

Các thư ký cho biết vào năm 2016, tòa án yêu cầu bà Liêu báo cáo với nhà tù nhưng bà không thực hiện. Con trai bà phản bác rằng không ai thông báo cho họ điều đó và mẹ của anh ấy phải chấp hành 3 năm đó bên ngoài nhà tù dưới sự giám sát chặt chẽ của ủy ban khu phố theo chỉ định của tòa án.

Bà Liêu từ chối ký tên vào phán quyết. Các thư ký trả đũa bằng cách không cho phép bà đọc toàn bộ phán quyết, mà chỉ cho bà xem lướt qua phần tuyên án tù của bà.

Bà Liêu kháng cáo bản án. Vì sức khỏe của bà vẫn rất yếu, nên không rõ liệu tòa án có tống giam bà để chấp hành án tù lần thứ 3 này hay không.

Trước đó, bà Liêu từng bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 8 năm 2008, sau đó bị kết án 5 năm tù. Bà lại bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2014 và bị kết án 5 năm tù lần thứ 2. Vì lý do sức khỏe, bà được phép chấp hành ngoại giam 3 năm cuối của án tù thứ 2 này.

Tỉnh Sơn Đông: Cụ bà 87 tuổi bị kết án 1 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Ngày 16 tháng 9 năm 2023, bà Dương Dục Trân (87 tuổi) ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 1 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Bản án của bà Dương bắt nguồn từ vụ đột kích của cảnh sát vào nhà của con gái bà (lúc đó bà đang ở cùng con gái) vào ngày 28 tháng 7 năm 2022. Đồn Công an Bát Đại Hồ nhắm mục tiêu vào bà sau khi một đoạn video giám sát cho thấy bà lấy ra một thẻ nhớ (flash) từ trong túi xách. Vì tên của bà nằm trong danh sách đen các học viên Pháp Luân Công, cảnh sát nghi ngờ thẻ nhớ có lưu thông tin về Pháp Luân Công và bà đang có ý định đưa nó cho ai đó.

Cảnh sát tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bà Dương, nhưng không bắt giữ bà. Ngày hôm sau, họ triệu tập bà đến đồn công an để xác minh “tang vật bị tịch thu”. Bà đi tới đó, nhưng không ký tên vào biên bản tịch thu. Bà kêu gọi công an ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ cho bà tại ngoại và bà đã về nhà.

Đầu tháng 7 năm 2023, một luật sư do tòa án chỉ định đến gặp bà Dương, dù bà chưa bao giờ yêu cầu. Luật sư nói nếu bà nhận “tội” “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ dùng để buộc tội và kết án các học viên Pháp Luân Công), bà có thể nhận được mức án nhẹ và tránh phải ngồi tù.

Bà Dương nói với luật sư rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công hay sở hữu sách Pháp Luân Công. Bà cũng kể cho anh ta về việc bà được thụ ích như thế nào từ Pháp Luân Công. Cả hai con trai của bà đều mất sớm. Vì quá đau lòng mà sức khỏe bà sa sút. Bà bị bệnh tim và huyết áp cao. Mắt bà rất nhạy cảm với ánh sáng và bà phải kéo rèm cửa suốt cả ngày. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà dần khỏi các vấn đề về sức khỏe và trở nên vui vẻ hơn. Dù ở tuổi 87, bà vẫn leo cầu thang mà không gặp khó khăn gì.

Tòa án quận Thị Bắc xét xử bà Dương vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Bà bác bỏ cáo buộc chống lại bà mà công tố viên đưa ra và nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn này là tà giáo. Thêm nữa, bà cũng chỉ ra lệnh cấm xuất bản Pháp Luân Công đã được dỡ bỏ vào năm 2011, có nghĩa là những cuốn sách của Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà bà là hoàn toàn hợp pháp và không thể được dùng làm bằng chứng chống lại bà.

Luật sư do tòa chỉ định đồng tình với bà Dương và cũng bào chữa vô tội cho bà, mặc dù thực tế ông ta được chỉ đạo phải nhận tội cho bà.

Này 16 tháng 9 năm 2023, chủ tọa phiên tòa Vương Hàm Chi kết án bà Dương. Không rõ khi nào bà sẽ bị giam giữ trở lại để thụ án.

Một người phụ nữ tàn tật ở Bắc Kinh bị kết án 2 năm vì đức tin của mình

Bà Lưu Bá Tân, một cư dân Bắc Kinh 59 tuổi vốn đã bị cắt cụt một chân do ung thư xương, hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hải Điến để thụ án 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2022 những đã sớm được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, bà lại bị bắt tại nhà, nhưng cảnh sát đã thả bà vào khoảng nửa đêm cùng ngày.

Tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Hải Điến đã triệu tập bà Lưu để lấy lời khai. Ban đầu, Tòa án quận Hải Điến lên lịch cho phiên tòa xét xử bà vào ngày 16 tháng 2 năm 2023, nhưng sau đó lùi đến ngày 23 tháng 3. Bà bị kết án 2 năm tù vào ngày 29 tháng 8 và ngay sau đó bị chuyển vào trại tạm giam.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và trở nên khỏe mạnh hơn. Bà lại có thể làm việc nhà và sống hòa thuận cùng người thân. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu 2 năm sau đó, bà kiên định đức tin của mình và đã bị bắt giữ ít nhất 5 lần trước án tù gần nhất này.

Các chuyên gia bị nhắm mục tiêu

Cựu quan chức tòa án 70 tuổi bị kết án 8 tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công Ông Lương Học Sâm, một cư dân 70 tuổi ở quận Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 8 tháng tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Lương Học Sâm là một cựu chánh án của Tòa án quận Tân Thành Tử ở Thẩm Dương. Ông đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 sau khi bị cảnh sát của Đồn Công an Tề Hồng ở quận Thiết Tây, Thẩm Dương theo dõi. Họ phát hiện ông Lương đã bỏ thư vào các thùng thư và nghi ngờ những lá thư đó có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công.

Cảnh sát đột kích vào nhà ông Lương và tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công cùng các đồ dùng cá nhân khác của ông, sau đó đưa ông đến Trại giam quận Thiết Tây vào ngày hôm sau.

Gần đây, có thông tin rằng ông Lương đã bị kết án 8 tháng tù và thời hạn tù của ông sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Các chi tiết khác về việc truy tố ông vẫn đang được điều tra.

Ông Lương hiện vẫn đang bị giam tại trại tạm giam. Ông bị cao huyết áp, lượng đường trong máu cao sau nhiều tháng bị giam giữ. Không rõ liệu ông có được chăm sóc y tế hay không.

Người phụ nữ Tứ Xuyên 66 tuổi tuyệt thực sau khi bị kết án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Một cựu phóng viên 66 tuổi ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 1 năm 8 tháng tù vào ngày 8 tháng 9 năm 2023.

Án tù của bà Hà Hiểu Linh bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 2 tháng 11 năm 2022. Hôm đó, bà đi tới Đồn Công an Lục Tâm để đưa tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho cảnh sát. Bà đã được tại ngoại sau vài tiếng. Đến tháng 4 năm 2023, bà bị triệu tập đến Viện Kiểm sát quận Thị Trung để ký tên vào giấy tờ.

Ngày 8 tháng 9 năm 2023, một toán cảnh sát từ Đồn Công an Tô Kê đã kéo đến nhà bà Hà và bắt giữ bà. Họ đưa bà thẳng đến Tòa án quận Thị Trung để xét xử. Bà không hề được thông báo trước về phiên tòa.

Bà Hà bị kết án vào cuối phiên tòa và nhanh chóng bị đưa vào trại tạm giam địa phương. Bà tuyệt thực để phản kháng và bị chuyển đến Bệnh viện Hồng Hội để truyền dịch dưới sự canh chừng 24/7 của cảnh sát. Sau hơn 2 ngày tuyệt thực, bà gầy giơ xương và không còn chút sức lực, nhưng cảnh sát vẫn còng chân bà vào giường bệnh suốt cả ngày.

Bà Hà đã kháng cáo án tù mới nhất và cũng là bản án thứ 2 của bà. Trước đó, bà từng bị bắt vào giữa tháng 6 năm 2016 vì nói với người dân về Pháp Luân Công trên mạng xã hội.

Bà Hà từng làm phóng viên cho Nhật báo Kinh doanh Tứ Xuyên, sau đó là ban quản lý của Ủy ban Quản lý tượng Phật Lạc Sơn (một di sản thế giới).

Chồng bà là một nhà ngoại giao từng làm việc ở Nhật Bản và Canada trước khi giữ chức phó lãnh sự tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Melbourne, Úc. Sau khi trở về Trung Quốc, ông làm việc tại Văn phòng Đối ngoại của chính quyền thành phố. Ông mắc chứng vẹo cổ co cứng (một tình trạng đau đớn với cơ cổ co thắt không kiểm soát, khiến đầu ông bị vặn hoặc quay sang một bên). Ông gần như bị liệt. Con gái của họ bị chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn sau khi tốt nghiệp đại học.

Dù được điều trị y tế, nhưng chồng và con gái của bà Hà vẫn chưa bình phục hoàn toàn và phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân. Việc bà Hà bị cầm tù lần này khiến hai cha con rơi vào tình trạng khó khăn, vì bà là người chăm sóc chính cho họ.

Giáo viên mầm non nghỉ hưu bị kết án 4,5 năm tù vì tìm cách phục hồi lại lương hưu bị treo của mình

Một giáo viên mầm non nghỉ hưu 60 tuổi ở thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 4,5 năm tù vì tìm cách lấy lại lương hưu đang bị treo do bản án tù trước đó của bà, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Việc treo lương hưu của bà Tôn bắt nguồn từ bản án 4 năm trước đó của bà (từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 5 năm 2016). Tháng 11 năm 2021, Phòng An sinh Xã hội thành phố Hòa Long yêu cầu bà trả lại 150.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà đã lĩnh trong thời gian 4 năm ngồi tù. Bà từ chối tuân thủ, vì lương hưu là tài sản hợp pháp của bà. Sau đó, Phòng An sinh Xã hội nhanh chóng đình chỉ lương hưu của bà.

Bà Tôn khiếu nại phòng an sinh xã hội nhằm phục hồi lương hưu, nhưng đã bị bắt lại vào ngày 31 tháng 8, sau đó Tòa án thành phố Long Tỉnh đã kết án bà.

Liên tục bị bức hại

Người mẹ của một công dân Vương quốc Anh bị kết án tù lần 2 vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lưu Phẩm Đồng, một cư dân 52 tuổi ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 1,5 năm tù sau vụ bắt giữ ngày 3 tháng 2 năm 2023, chỉ 3 năm sau khi bà mãn hạn bản án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu Phẩm Đồng

Sau khi nghe tin về vụ bắt giữ, con trai bà Lưu là anh Hồ Hiên Minh (hiện đang học cao học tại Vương quốc Anh) viết thư cho ông Boris Johnson – Nghị sỹ đương nhiệm và là cựu Thủ tướng Anh, để xin ông giúp giải cứu bà Lưu.

Ngày 27 tháng 3, ông Johnson chuyển những quan ngại của anh Hồ tới Nghị sỹ Rt Hon Anne-Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh của Văn phòng Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh. Ngày 2 tháng 5, ông Trevelyan trả lời ông Johnson rằng Chính phủ Anh sẽ “theo dõi sát sao vấn đề này và sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc cần phải lập tức chấm dứt sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này”.

Sau vụ bắt giữ, bà Lưu bị tạm giam hành chính 15 ngày trong trại tạm giam thành phố Phủ Thuận (hay còn gọi là trại tạm giam Nam Câu). Ngày 8 tháng 2, cảnh sát ép gia đình bà đưa họ tới nhà dì của bà để lục soát.

Ngày 14 tháng 2, gia đình bà Lưu gọi điện cho Tiêu Thần, đội phó Đội An ninh Nội địa quận Thuận Thành (thành phố Phủ Thuận) để hỏi về vụ việc của bà. Tiêu cho biết vì vụ bắt giữ trước đó của bà Lưu hồi tháng 5 năm 2022 là vì phân phát tài liệu và nói về Pháp Luân Công, nên họ dự định kết án bà từ 3 đến 5 năm tù.

Tòa án quận Thuận Thành tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà tại trại tạm giam vào ngày 7 tháng 7. Đến giữa tháng 9, gia đình bà được biết bà đã bị kết án 1,5 năm tù.

Trước kia, bà Lưu từng bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2012, cũng vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 8 năm 2012, Tòa án quận Chấn Hưng kết án bà 8 năm tù.

Trong 9 tháng bị giam tại trại tạm giam thành phố Đan Đông, bà Lưu bị tra tấn tàn bạo và cưỡng bức lao động khổ sai không công trong thời gian dài. Tại thời điểm bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 11 tháng 12 năm 2012, bà gặp các vấn đề nghiêm trọng ở cổ, tê bì chân tay, chóng mặt và có máu ở trong phân.

Nhằm cưỡng chế bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh nhà tù sử dụng mọi hình thức để tra tấn bà, bao gồm đứng hay ngồi trên ghế đẩu nhỏ với bề mặt có gai nhọn trong thời gian dài. Họ còn làm nhục bà, cấm ngủ, cấm sử dụng nhà vệ sinh và cấm tắm rửa.

Ngày 14 tháng 10 năm 2014, bà Lưu bị suy thận và được đưa tới Bệnh viện 739 ở Thẩm Dương (bệnh viện được chỉ định dành cho nhà tù này). Lính canh trói bà trong tư thế “đại bàng sải cánh” trên giường, khiến tay và chân bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Bà rất tiều tụy và thậm chí không còn sức để chào chị gái khi bà ấy tới thăm.

Nhà tù từ chối cho bà Lưu được tạm tha y tế. Họ còn nói vì bà bị suy thận, nên nếu bà chết thì được tính là cái chết tự nhiên và họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.

Bà Lưu bị đưa trở lại nhà tù sau 1 tuần nằm viện. Nhà tù tịch thu khoản tiền 4.000 Nhân dân tệ mà gia đình gửi vào cho bà để mua thêm thực phẩm, đồng thời, gia đình không được phép tới thăm bà trong 2 tháng. Lính canh vẫn trói bà trong tư thế “đại bàng sải cánh” và bức thực bà trong 2 tháng đó.

Từng bị giam giữ 7 năm, người phụ nữ Quảng Đông lại bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Một cư dân 56 tuổi ở thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 6 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 9 năm 2023.

Bà Ngô Hữu Thanh bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2022 và bị truy tố vào ngày 25 tháng 11 năm đó. Bà bị xét xử tại trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 và bị tuyên có tội vào 3 tháng sau đó.

Trước bản án mới nhất này, bà Ngô từng nhiều lần bắt giữ chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức (2005-2008) và 4 năm tù (2013-2017). Bà còn bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam cầm. Một lính canh từng bắt bà cởi trần để sỉ nhục bà.

Bà sống sót sau nhiều năm bị ngược đãi ở trong trại tạm giam và trở về nhà, nhưng lại tiếp tục phải đối mặt với sự sách nhiễu từ chính quyền địa phương khi họ cố ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Trước khi cuộc bức hại xảy ra, chồng bà rất ủng hộ việc bà tu luyện Pháp Luân Công và gia đình họ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng việc bà bị bắt giữ nhiều lần sau khi cuộc bức hại bắt đầu khiến chồng bà gánh chịu quá nhiều cả về tinh thần lẫn tài chính (bà bị sa thải tại Ngân hàng Tín dụng Nông thôn trong khi bị giam cầm trong trại lao động). Ông ấy mắng nhiếc và thường xuyên đánh đập bà rất dã man. Cuối cùng, chồng bà đệ đơn ly hôn bà trong khi bà đang bị cầm tù.

Bi kịch gia đình

Tỉnh Thiểm Tây: Một cư dân 66 tuổi bị kết án 4 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, cha mẹ già lần lượt qua đời cách nhau 2 tháng vì quá phẫn uất và nhớ thương con traiÔng Diệu Trung Quân (66 tuổi) ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 11 tháng 9 năm 2023. Ông Diệu hiện đang kháng cáo bản án oan sai này.

Ông Diệu bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 và bị xét xử vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Theo các chuyên gia pháp luật, phiên tòa sơ thẩm trì hoãn đến tháng 9 năm 2023 mới đưa ra phán quyết đối với ông Diệu có khả năng là vì họ phải tham khảo ý kiến của tòa án cấp cao hơn trên tỉnh, vì cả họ và tòa phúc thẩm đều không thể tự đưa ra quyết định đối với các vụ án Pháp Luân Công.

Cha mẹ của ông Diệu, những người vốn phải cần đến sự chăm sóc của ông, quá bi phẫn trước việc ông bị bắt giữ. Mẹ ông, bà cụ Lý Phượng Hoa, bị mất ngủ nhiều đêm vì nhớ nhung con trai. Kết quả, bà cụ sớm được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Vợ ông Diệu nộp đơn lên thẩm phán Quyền Ba Dung để xin cho ông Diệu được về gặp mẹ, nhưng thẩm phán từ chối yêu cầu. Mẹ ông Diệu qua đời vào ngày 13 tháng 3, chỉ 10 ngày trước phiên tòa xét xử của ông. Trong những ngày cuối đời, bà khóc lóc trong đau khổ tột cùng và van xin được gặp con trai lần cuối. Người cha đau khổ của ông cũng qua đời 2 tháng sau đó.

Đều trở thành góa phụ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, bản thân hai người phụ nữ Giang Tô cũng bị lĩnh án tù vì kiên định đức tin

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, 2 người phụ nữ ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, bị kết án tù.

Bà Chu Vân Hà (​​61 tuổi) và bà Lâm Phượng Anh (71 tuổi) bị bắt vào ngày 5 tháng 10 năm 2022, sau đó bị xét xử vào ngày 7 tháng 6 năm 2023. Bà Chu bị kết án 1 năm và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ. Hiện bà đang kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hoài An. Bà Lâm bị kết án 6 tháng tù và phạt tiền 1.000 nhân dân tệ.

Thẩm phán buộc tội bà Lâm là người tái phạm tội, vì trước đó bà từng bị kết án oan sai 3 năm tù vào tháng 8 năm 2008, cũng vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bà bị cầm tù, cảnh sát liên tục sách nhiễu chồng bà là ông Đái Minh Hiên, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Áp lực to lớn khiến sức khỏe của ông suy kiệt và ông qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 2012, ở tuổi 68.

Bà Chu cũng mất chồng là ông Tạ Như Hiền vì cuộc bức hại. Ngày 5 tháng 10 năm 2022, ông Tạ bị bắt dù ông không tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị giam 1 tháng trước khi được tại ngoại. Sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian bị giam giữ và không thể hồi phục. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, ở tuổi 67.

Một cư dân Quảng Đông bị kết án 2,5 năm tù, người anh trai bị án 5 năm tù vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân CôngÔng Tạ Hán Khuê, cư dân ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, vài tuần sau khi cảnh sát mạng phát hiện dòng chữ “Vì sao có nhân loại” trong tin nhắn mà ông đăng trong một phòng trò chuyện (chat room) trên mạng xã hội. Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã công bố một bài viết có tựa đề “Vì sao có nhân loại” vào tháng 1 năm 2023, do đó công an đã cáo buộc ông Tạ quảng bá thông tin Pháp Luân Công trên mạng.

Mặc dù hôm đó ông Tạ đã được thả ra trong ngày, nhưng 2 ngày sau ông lại bị bắt trở lại và giam giữ hình sự. Lệnh bắt chính thức đối với ông được ban hành vào ngày 13 tháng 3.

Tòa án quận Mai Huyện tổ chức phiên tòa xét xử ông Tạ vào ngày 13 tháng 7. Vợ ông bị cấm tham dự phiên tòa. Con trai họ ban đầu được phép vào bên trong phòng xét xử, nhưng lại nhanh chóng bị hộ tống ra ngoài. Tòa án cho rằng hai mẹ con đều được liệt vào danh sách nhân chứng truy tố nên không được phép tham dự phiên tòa. Họ chỉ trả lời các câu hỏi khi cảnh sát hỏi họ vào ngày ông Tạ bị bắt lần đầu (24 tháng 2) và bị sốc khi biết những câu lời đó của họ lại bị dùng làm bằng chứng chống lại người thân yêu của họ, trong khi họ không hề hay biết và cũng không đồng ý.

Luật sư của ông Tạ bào chữa vô tội cho ông và ông cũng tự làm chứng cho phần bào chữa của mình. Ông bị kết án vài tháng sau đó và hiện đang kháng cáo bản án sai. Anh trai của ông Tạ, ông Tạ Hán Trụ, cũng đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh trai ông Tạ là cựu trưởng ban của ban năng lượng thuộc Cục Nông nghiệp, bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2021 và bị kết án 5 năm tù vào cuối năm 2022. Trước đó, ông từng bị giam giữ tổng cộng 15 năm vì kiên định đức tin của mình.

Người phụ nữ 71 tuổi bị kết án 5 năm tù, con trai bị cầm tù 2 lần, đều vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Từ Nhan Hoa (71 tuổi) ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, sau đó bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Thông tin chi tiết về quá trình truy tố bà (gồm cả bản cáo trạng và phiên tòa) vẫn đang tiếp tục được điều tra. Hiện chưa rõ bà đang bị giam giữ ở đâu.

Trước vụ bắt giữ mới nhất này của bà Từ, bà và con trai Vương Bằng đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5 năm 2022 và sớm được thả. Khi bà sống xa nhà để trốn chạy cảnh sát, cảnh sát đã đến nhà ông Vương để tìm bà vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Khi không tìm thấy bà, cảnh sát đột kích vào nhà ông Vương và bắt giữ ông với lý do ông cũng tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị xét xử vào ngày 21 tháng 11 năm 2022 và bị kết án 1,5 năm tù.

2023-2-2-201300-0.jpg

2023-2-2-201300-1.jpg

2023-2-2-201300-2.jpg

Nhà ông Vương sau cuộc lục soát của cảnh sát

Bà Từ, một công nhân đã nghỉ hưu, tin rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà và giúp bà buông bỏ nỗi oán hận đối với chồng cũ và người quản lý tại nơi làm việc. Tuy nhiên, việc theo đuổi một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc giản đơn của bà đã vướng phải sự bức hại liên tục trong nhiều năm.

Ông Vương cũng bị nhắm tới vì đức tin chung và bị bỏ tù 6 năm trước khi bị tuyên bản án mới nhất. Trong khi bị giam giữ, ông bị bức thực bằng nước muối đậm đặc và bị tra tấn bằng áo bó trong một thời gian dài.

Kết án tập thể

Hai cư dân Trùng Khánh bị kết án tù dài hạn vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, ông Vương Hồng (48 tuổi) và bà Đới Thục Phương (71 tuổi) ở Trùng Khánh, bị bắt giữ và bị kết án tù vào ngày 18 tháng 8 năm 2023. Ông Vương sau đó bị kết án 9 năm tù, còn bà Đới là 8,5 năm. Mỗi người bị phạt 15.000 nhân dân tệ.

Ông Vương và bà Đới (một người bán rượu) là bạn cùng nhà trong một căn hộ thuê chung. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, các viên chức Công an quận Du Bắc đã đột nhập vào nơi ở của họ và bắt giữ họ. Cảnh sát đã tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt (bao gồm một số tờ tiền có viết thông điệp Pháp Luân Công, một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại).

Viện Kiểm sát quận Giang Bắc đã truy tố ông Vương và bà Đới vào tháng 1 năm 2023 với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ thông thường mà ĐCSTQ sử dụng để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công). Tòa án quận Giang Bắc đã tổ chức phiên xét xử vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Cảnh sát có mặt đông kín cả trong và ngoài tòa án. Tất cả người tham dự đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, ông Vương và bà Đới không xuất hiện tại phiên tòa. Gia đình và luật sư của họ được thông báo họ sẽ tham dự phiên tòa từ xa tại trại tạm giam. Tòa án không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về lý do thay đổi hình thức xét xử từ trực tiếp sang từ xa đối đối với hai bị cáo. Những người có mặt trong phiên tòa qua video thấy được bà Đới được đưa vào căn phòng ở trại tạm giam trên xe lăn.

Ông Vương giải thích Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của ông như thế nào và dạy ông trở thành một người tốt ra sao khi luật sư của ông hỏi tại sao ông lại tu luyện Pháp Luân Công. Ông nhấn mạnh ông không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Luật sư của ông cũng đồng tình và chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm hay quy kết Pháp Luân Công là tà giáo.

Bà Đới cũng làm chứng để bào chữa cho chính mình và yêu cầu được trắng án. Tòa án sau đó trả lại vụ án cho viện kiểm sát. Không rõ khi nào viện kiểm sát sẽ đệ trình lại vụ án nhưng tòa án đã tuyên án cả bà Đới và ông Vương vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 mà không tổ chức xét xử lại.

Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông: 8 học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị kết án trong phiên xét xử lại sau khi bản án trước đó bị lật ngược

Tám học viên Pháp Luân Công ở huyện Quan, tỉnh Sơn Đông vẫn bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công sau phiên tòa xét xử lại. Một người trong số họ thậm chí còn bị tăng thời hạn tù thêm 3 năm.

Tám học viên đã bị bắt từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 vì làm tài liệu để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Tòa án huyện Quan đã tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử các vụ án của họ vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 và tuyên án vào ngày 4 tháng 1 năm 2023.

Bà Trương Ngọc Hương (51 tuổi) và ông Hứa Hằng Khê (60 tuổi) đều bị kết án 7,5 năm tù và phạt tiền 18.000 Nhân dân tệ. Ông Khổng Đức Toàn (61 tuổi) bị kết án 7 năm 4 tháng tù và phạt tiền 16.000 Nhân dân tệ. Ông Chu Xuân Bảo (48 tuổi), bà Cao Thục Trinh (47 tuổi), ông Hàn Chấn Lâm (71 tuổi) và ông Trương Bính Lượng (68 tuổi) mỗi người bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Ông Vương Thụy Tường (55 tuổi) bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 8.000 nhân dân tệ.

Tất cả 8 học viên đều nộp đơn kháng cáo vào cuối tháng 2 năm 2023. Tòa án Trung cấp thành phố Liêu Thành đã ra phán quyết vào ngày 17 tháng 4, tuyên bố hủy bỏ bản án có tội ban đầu của họ và trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án huyện Quan vào ngày 6 tháng 5 để xét xử lại.

Tòa án huyện Quan từ chối tổ chức xử lại nên Tòa án Thành Quan Trấn được chỉ thị tiếp quản. Tòa án Thành Quan Trấn đã mở phiên tòa xét xử lại 8 học viên vào khoảng tháng 8 năm 2023 và kết án tất cả họ một lần nữa. Ông Trương bị tăng án từ 4 lên 7 năm, còn tất cả các học viên còn lại đều giữ nguyên mức án ban đầu.

Quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh: 7 học viên đã bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó 6 người bị kết án và mức án cao nhất lên tới 7 năm tù

Tòa án quận Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh xét xử 7 học viên Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 4 năm 2023. Sau đó 6 người trong số họ bị kết án với mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù vào ngày 27 tháng 9. 7 học viên này gồm có 6 cư dân Bắc Kinh và 1 cư dân tỉnh Hà Bắc lân cận. Họ bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2022 và tất cả đều bị Viện Kiểm sát quận Thuận Nghĩa truy tố.

Ông Đàm Thủ Lễ bị kết án 7 năm tù, bà Hồ Cẩm Phượng và bà Trần Ngọc Anh mỗi người bị kết án 4 năm tù, bà Vương Nhuận Vinh bị kết án 3,5 năm tù, bà An Tú Vinh bị kết án 2 năm tù và ông Ngô Chí Minh bị kết án 1,5 năm tù. Hiện chưa rõ ông Triệu Bình có bị kết án hay không.

Ông Đàm sinh sống ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Ông đã bị bắt giữ tại quận Thuận Nghĩa vào ngày 6 tháng 3 năm 2022. Ông bị giam trong trại tạm giam quận Thuận Nghĩa và bị truy tố vào ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Bà Hồ (43 tuổi) sinh sống ở huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc. Bà bị bắt giữ tại quận Thuận Nghĩa vào ngày 27 tháng 7 năm 2022. Bà cũng bị giam trong trại tạm giam quận Thuận Nghĩa và bà bị thẩm vấn trong 8 ngày liên tục với hai tay bị còng ra sau lưng. Bà bị bắt giữ chính thức vào ngày 2 tháng 11 năm 2022.

Bà Vương sinh sống ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an Đại Đồn địa phương bắt tại nhà vào ngày 27 tháng 7 năm 2022. Không rõ bà đã bị giam ở đâu, hoặc tại sao vụ án của bà lại được quận Thuận Nghĩa thụ lý.

Ông Ngô, bà Trần, bà An và ông Triệu đều bị bắt vào cuối tháng 7 năm 2022 (chưa xác định được ngày cụ thể). Họ bị đưa đến trại tạm giam quận Thuận Nghĩa và bị thẩm vấn liên tục giống như bà Hồ.

Trong phiên tòa xét xử 7 học viên vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, luật sư của các học viên đưa ra lời bào chữa vô tội cho họ và yêu cầu xử trắng án cho thân chủ của họ. Ngày 17 tháng 9, chủ tọa phiên tòa mở phiên tòa tuyên án trực tuyến mà không thông báo cho người nhà của các học viên. Tòa án chỉ thông báo cho các luật sư về phiên xét xử.

Vi phạm thủ tục pháp lý

Người phụ nữ Liêu Ninh 65 tuổi lại bị kết án tù sau phiên xét xử tại nhà với sự tham dự của 30 người không rõ danh tính

Lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023, khoảng 30 người thuộc nhiều cơ quan khác nhau ở huyện Phụ Mông, thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh đã kéo đến nhà bà Trương Quốc Trân. Họ xét xử bà Trương (65 tuổi) vì bà tu luyện Pháp Luân Công và kết án bà 3 năm 2 tháng tù cùng khoản phạt tiền 6.000 nhân dân tệ.

Chỉ có thẩm phán chủ tọa từ Tòa án huyện Phụ Mông và công tố viên Thu Sảng từ Viện Kiểm sát huyện Phụ Mông là mặc đồng phục. Những người khác (kể cả chấp hành viên tòa án và cảnh sát) đều mặc thường phục. Đồn phó Đồn Công an Thành Tây Vũ Cương, người đã bắt giữ bà Trương và sau đó chuyển vụ án của bà tới viện kiểm sát, cũng tham gia phiên tòa. Không ai xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc tiết lộ danh tính của họ (ngoại trừ công tố viên Thu).

Công tố viên Thu buộc tội bà Trương “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được dùng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Cuối phiên tòa, thẩm phán kết tội bà Trương và ra lệnh lập tức bắt giữ bà (bà đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị bắt vào năm ngoái).

Bà Trương kiên quyết không đi cùng với họ nên đã bị chấp hành viên tòa án và cảnh sát khiêng ra khỏi nhà. Sau đó, họ đưa bà đi khám sức khỏe để đưa vào trại tạm giam thành phố Phủ Tân, nơi bà được chỉ định thụ án.

Cảnh sát đưa bà đến 4 bệnh viện khác nhau, nhằm tống bà vào trại tạm giam. Cả 4 bệnh viện đều kết luận bà Trương có tình trạng sức khỏe kém và không đủ tiêu chuẩn để giam giữ. Cụ thể hơn, huyết áp tâm thu của bà là 175-185 mmHg (mức bình thường không quá 120 mmHg) và có vết mờ trên phổi. Các bác sỹ của bệnh viện cảnh báo tính mạng của bà có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà Trương sau khi đọc báo cáo của bệnh viện về sức khỏe của bà. Cuối cùng bà được đưa về nhà.

Án tù của bà Trương bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 27 tháng 5 năm 2022, sau khi bà bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà nhanh chóng được bảo lãnh tại ngoại với thời hạn 1 năm.

Trong khi bà Trương đang chờ xét xử, thẩm phán được chỉ định phụ trách vụ án cùng luật sư do tòa chỉ định gọi điện cho bà nhiều lần, cố gắng gây sức ép buộc bà phải nhận “tội”. Bà nói với họ rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát đến sách nhiễu bà tại nhà nhiều lần và cố gắng tống giam bà. Nhưng mỗi lần họ đưa bà đến trại tạm giam, bà đều bị từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao. Sau đó, cảnh sát cấu kết với viện kiểm sát và tòa án để mở phiên xét xử (đã đề cập ở trên) tại nhà bà Trương, mà không thông báo trước cho bà.

Tỉnh Sơn Đông: Người đàn ông bị kết án tù sau 3 tháng bị bắt giữ, gia đình không được thông báo

Cuối tháng 7 năm 2023, gia đình ông Mã Lợi Xuân đã rất sốc khi nhận được thông báo từ Nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông, cho biết ông bị kết án 3 năm tù vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Viện kiểm sát và tòa án địa phương không thông báo cho họ về bản cáo trạng, phiên tòa hoặc bản án của ông.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 4 năm 2023, ông Mã, một cư dân thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt tại nhà. Cảnh sát không thông báo cho gia đình về nơi ông bị giam giữ. Mãi đến khi nhận được thông báo tiếp nhận ông từ phía nhà tù, người nhà ông mới biết tung tích của ông.

Trước vụ bắt giữ gần nhất này, cảnh sát nhiều lần nhắm đến ông Mã vì sự kiên định đức tin của ông. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, cảnh sát của Đồn Công an Nam Lưu đã bắt ông Mã lần đầu tiên sau khi họ thấy ông nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ đột nhập vào nhà ông và nhốt ông tại đồn công an trong 2 ngày, trong thời gian đó, họ còng tay ông ra sau lưng và đánh đập ông một cách tàn bạo.

Ngày 6 tháng 4 năm 2022, ông Mã được thả nhưng 5 ngày sau ông lại bị triệu tập đến đồn công an. Cảnh sát dự định phạt ông 1.000 nhân dân tệ và giam ông 12 ngày, nhưng họ đã thay đổi quyết định do sự bùng phát COVID tại địa phương.

Ngày 8 tháng 7 năm 2022, ông Mã bị bắt giữ tại nhà và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tương Gia. Ông bị giam ở đó 7 ngày trước khi bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Duy Phường. Sau khi bị giam thêm 12 ngày, ông được thả vào ngày 27 tháng 7 năm 2022.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, cảnh sát lại bắt giữ ông và sau đó ông lại bị kết án tù.

Bài liên quan:

Báo cáo trong tháng 8 năm 2023: 66 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 7 năm 2023: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng nửa đầu năm 2023: 702 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 5 năm 2023: 133 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2023: 128 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2023: 116 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2023: 110 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2023: 117 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/7/466850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/13/212468.html

Đăng ngày 08-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share