Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2016] Ngày 20 tháng 6 năm 2016, ba vị luật sư đến trại tạm giam Thất Đài Hà yêu cầu được gặp thân chủ của họ, nhưng trại tạm giam không cho phép họ vào thăm và nói rằng trước hết họ cần phải xin được giấy phép cho vào thăm của cảnh sát.

trại tạm giam Thất Đài Hà yêu cầu giấy phép của cảnh sát bởi những luật sư này đại diện cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các luật sư Văn Đông Hải, Mã Liên Thuận, và Hồ Lâm Chính, đã mất hai ngày chạy đôn đáo từ trại tạm giam sang đồn cảnh sát và các cơ quan luật pháp khác, để yêu cầu cho phép họ được vào thăm thân chủ của mình. Cuối cùng, ngày 22 tháng 6, họ đã được phép gặp mặt thân chủ của mình.

Năm học viên là bà Triệu Xuân Dương, bà Trương Lan Quân, bà Vương Nguyên Cúc, bà Trương Quế Vinh, và ông Vu Hữu người Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 5.

Cảnh sát lục soát nhà họ và không cho phép gia đình vào thăm họ. Có nguồn tin cho biết chính quyền đã lên kế hoạch kết án tù các học viên.

Giám đốc trại giam lăng mạ luật sư; công an vũ trang kéo họ ra ngoài

Các luật sư tranh luận với nhân viên trại tạm giam rằng việc không cho luật sư gặp mặt thân chủ là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Sau 10 phút chưa ngã ngũ, giám đốc trại tạm giam, Trương Kiếm Phong đến và yêu cầu các luật sư rời đi. Ông ta nói rằng ông ta không muốn họ đến đó.

Ông Văn chất vấn Trương: “Đây là lãnh địa của riêng ông à?”

Trương nói phải và bắt đầu chửi mắng các luật sư.

Trương hạ lệnh cho đội cảnh sát vũ trang, mỗi người mang theo một chiếc ống dài gần 2 mét, đẩy các luật sư ra khỏi trại tạm giam. Sau đó, ba trong số các cảnh sát này đứng chặn ở cửa ra vào để ngăn các luật sư vào trong.

Các luật sư một mực bám trụ ở cửa trại tạm giam kiên trì kháng nghị, yêu cầu được gặp mặt thân chủ. Trương tiếp tục lăng mạ họ.

Các luật sư khiếu nại với công tố viên ở trại tạm giam, Hình Ngạn Quân. Ban đầu Hình nói với các luật sư rằng ông ta không thể giúp gì cho họ. Khi các luật sư yêu cầu ông ta viết một văn bản trả lời đơn khiếu nại của họ, ông ta không nói gì thêm và rời đi.

Sau khi các luật sư rời khỏi trại tạm giam, họ nhận thấy rằng một xe cảnh sát đang bí mật đang bám theo họ. Họ tách nhau ra mỗi người đi một hướng.

Gửi đơn kiện tới đồn cảnh sát và viện kiểm sát

Sau khi các luật sư cắt đuôi được chiếc xe bám theo, họ gặp nhau ở Đồn Cảnh sát Thất Đài Hà để nộp đơn khiếu nại trại tạm giam đã không cho phép họ gặp mặt thân chủ của mình.

Người tiếp đón họ nói rằng các lãnh đạo đều vắng mặt. Anh ta đưa cho họ hai số điện thoại đường dây nóng khiếu nại—một số không liên lạc được và một số khác không có ai nghe máy.

Sau đó các luật sư đến viện kiểm sát và gặp công tố viên Trương. Theo lời các luật sư, ngay khi họ vừa đề cập rằng vụ án này liên quan đến Pháp Luân Công, Trương liền ngắt lời họ.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng ông ta cũng để họ gửi đơn kiện. Trong đơn thuật lại việc trại tạm giam không cho phép các luật sư gặp mặt thân chủ của mình và rằng giám đốc trại tạm giam lăng mạ họ và ra lệnh cho cảnh sát vũ trang tống họ ra ngoài.

Trương nói rằng vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công rất nhạy cảm. Ông ta còn nhấn mạnh thêm rằng thực ra là Ủy ban Chính trị và Pháp luật cấm các luật sư gặp mặt thân chủ của họ. Sau đó ông Văn Đông Hải tiếp tục gửi yêu cầu được gặp mặt thân chủ tới Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Cuộc điều đình tiếp tục vào ngày hôm sau

Thêm hai luật sư nữa là Lý Minh và Lưu Vinh Sinh, đại diện cho bà Trương Quế Vinh và ông Vũ Hữu, cùng ba luật sư nói trên đến trại tạm giam để gặp các thân chủ của họ vào sáng ngày 21 tháng 6.

Lần này, hai nhân viên tiếp đón họ tại trại tạm giam đã thay đổi giọng điệu và nói rằng họ sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt trong vòng 48 giờ tới nếu các luật sư rút lại đơn khiếu nại họ trong vòng 48 giờ. Một cảnh sát ghi hình lại toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.

Một điều ngoài dự tính là trong khi ông Lưu vẫn còn đang tranh đấu cho quyền được gặp mặt ông Vũ, thì trại tạm giam và đồn cảnh sát đã bí mật nói với gia đình ông Vũ đến đón ông về nhà. Họ không hề nói với luật sư Lưu rằng thân chủ của họ đã được tại ngoại.

Sau khi năm luật sư này rời khỏi trại tạm giam, họ gửi một đơn khiếu nại khác lên tòa án, liệt kê chi tiết tất cả các hành vi vi phạm thủ tục pháp lý mà họ đã gặp phải trong hai ngày qua.

Ông Lưu và ông Lý đã rời đi vào chiều hôm đó để tham gia các vụ án khác mà họ làm đại diện. Ba luật sư còn lại quay trở về trại tạm giam vào buổi chiều và tiếp tục yêu cầu được gặp mặt thân chủ của họ.

Khi họ quay trở lại lần ba, các cảnh sát đã hứa sẽ để các luật sư này gặp mặt thân chủ của họ.

Vài giờ sau, các luật sư nhận được điện thoại từ trại tạm giam nói rằng họ có thể gặp mặt các học viên vào sáng hôm sau.

Luật sư và thân chủ cuối cùng đã được gặp nhau

Ba vị luật sư này quay trở lại trại tạm giam vào ngày 22 tháng 6. Vài cảnh sát đã ghi hình họ khi họ bước vào trại tạm giam.

Thay vì để họ gặp ba học viên một lúc, trại tạm giam chỉ cho phép họ lần lượt gặp từng người một. Cuộc gặp mặt chỉ kéo dài đến buổi trưa.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/29/330658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/8/157739.html

Đăng ngày 18-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share