Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 30-6-2016] Trong khi một giáo viên 25 tuổi, người thành phố Xích Phong vẫn đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, bốn người nhà của cô đã bị bắt vì cố gắng tìm cách cho cô được trả tự do.

Cô Giả Tuyết Đông bị bắt vào ngày 13 tháng 6 sau khi có người báo cáo với cảnh sát rằng cô giảng chân tướng cho học sinh của cô về Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Mẹ cô, bà Triệu Xuân Hà, đã đến cục công an yêu cầu trả tự do cho cô Giả vào ngày 27 tháng 6. Thay vì giải quyết những quan ngại của bà Triệu, công an lại bắt giữ bà cùng ba chị em gái của bà là bà Triệu Quế Vinh, Triệu Xuân Hoa và bà Triệu Phúc Hà.

Bố mẹ của bốn chị em bà Triệu, ông Triệu Ngọc và bà Trương Quế Chi đã bị đẩy đi khi họ biện hộ vô tội cho cháu gái mình.

Cô Giả không phải là người duy nhất trong gia đình bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ cô, bà Triệu Xuân Hà từng bị giam giữ gần tám tháng hồi năm 2012, và cha cô, ông Giả Bân hiện đang phải thụ án năm năm tù giam. Bác của cô, bà Triệu Quế Vinh cũng từng bị cầm tù năm năm tám tháng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/30/330705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/6/157710.html

Đăng ngày 15-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share