Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2016] Ba học viên Pháp Luân Công mới đây được trại tạm giam ở Bắc Kinh trả tự do, đã kể lại những tra tấn mà họ phải chịu đựng tại đây.

Bà Trương Lập Tân, bà Điền Trường Anh và bà Triệu Tú Tú bị giam tại trại tạm giam quận Thông Châu tại Bắc Kinh hơn một tháng, sau khi bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. Ngoài ra, họ liên tục bị đánh đập và không được dùng nhà vệ sinh. Lính canh còn ép họ tắm bằng nước lạnh, mặc quần áo lót còn ướt trong thời tiết lạnh giá ở Bắc Kinh mà không có lò sưởi trong phòng giam.

Bà Triệu Tú Tú đã bị sốt hai tuần liền và ho liên tục. Còn bà Điền Trường Anh thì được phát hiện có mức đường trong máu rất cao, nhưng lính canh vẫn tiếp tục tra tấn và bỏ đói bà.

2016-6-8-minghui-beijing-zhanglixin--ss.jpg

Bà Trương Lập Tân

2016-6-8-minghui-beijing-tianchangying--ss.jpg

Bà Điền Trường Anh

2016-6-8-minghui-beijing-zhaoxiuxiu--ss.jpg

Bà Triệu Tú Tú

Đánh đập

Theo lời kể của bà Trương, có lần lính canh tù đã ra lệnh cho tù nhân túm tóc và bắt bà ngồi xổm trong lúc điểm danh. Một lính canh tù còn yêu cầu tù nhân mở toàn bộ cửa sổ trong thời tiết -17.78ºC (0 ºF). Sau đó tù nhân còn dội nước lạnh lên người bà rồi đánh đập bà.

Khi bà Trương từ chối ngồi xổm trong lúc điểm danh, tù nhân bắt bà phải làm việc này. Một lính canh còn bắt bà ngồi xổm, tát bà rồi giẫm lên chân bà. Học viên nào cố gắng ngăn tù nhân đánh bà Trương, thì họ cũng bị những tù nhân khác đánh đập.

Có lần một lính canh tát bà Triệu, rồi vặn tay bà mạnh đến mức bó bị bầm tím tới gần 20 ngày.

Dây đai

Khi bà Điền từ chối ngồi xổm trong khi điểm danh, một lính canh còng và trói hai tay bà Điền vào một dây đai thường dùng cho tù nhân có hành vi bạo lực. Dây đai này luồn qua còng tay nên bà không thể cử động được hai cánh tay.

Bà Điền bị ép phải đeo dây đai này trong hai tuần. Bà cũng chỉ được phép ngủ lúc nửa đêm.

Tắm nước lạnh như băng

Trong thời tiết lạnh giá vào mùa đông ở Bắc Kinh, toàn bộ các học viên bị ép phải tắm nước lạnh như băng trong trại tạm giam. Nhiều tù nhân còn đổ nhiều dầu gội đầu lên đầu hoặc vùng kín của các học viên, rồi đến khi học viên chuẩn bị xả tóc thì lại rút ngắn thời gian tắm của họ. Như thế đến lúc tắm xong thì các học viên buộc phải mặc quần áo lót và đi tất ướt.

Cấm dùng nhà vệ sinh

Một hình thức phổ biến khác mà trại giam sử dụng là cấm dùng nhà vệ sinh. Nhiều học viên buộc phải đi vệ sinh ra quần. Ngoài ra còn có một học viên còn không được đi đại tiện tới hai tuần liền, khiến cô gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ.

Đôi khi tù nhân còn không cho học viên dùng giấy vệ sinh. Nếu họ bĩnh ra thì các tù nhân sẽ dội nước lạnh lên người họ và sau đó bắt họ mặc quần luôn mà không cho họ vắt nước đi. Nếu học viên nào dùng nhà vệ sinh nhiều lần trong ngày thì người đó sẽ phải mặc quần áo ướt cả ngày.

Bà Triệu nói: “Thật kinh khủng khi phải mặc quần áo ướt cả ngày trong thời tiết mùa đông, tôi thường bị đau lưng và không ngồi thẳng được chỉ vì bị tắm nước lạnh và mặc quần áo ướt trong mùa đông.”

Có lần, bà Triệu bị đau lưng và xin giấy vệ sinh, thay vì dội nước lạnh sau khi đi vệ sinh. Một tù nhân đã lấy thẻ ngân hàng của bà và bẻ gãy nó. Bà ta nói: “Sao bà dám đòi gì tôi chứ. Vấn đề của bà là như thế đấy.”

Cọ rửa phòng tắm

Bà Triệu nói lính canh tù và những tù nhân khác đã bắt bà cọ rửa nhà vệ sinh bảy lần một ngày vì bà không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Họ bắt bà lau chùi bên ngoài nhà vệ sinh trước rồi mới cọ bên trong. Nếu bà cọ trong nhà vệ sinh trước thì tù nhân sẽ phạt tiền hoặc bắt bà mua đồ trang điểm hay đồ ăn cho họ.

Bà Triệu nói: “Tù nhân thường bắt tôi sắn quần đến đầu gối và sắn tay áo đến khuỷu, Sau đó họ sẽ mở cửa sổ cho gió thổi vào người tôi trong thời tiết -18ºC (0 ºF), khiến tôi lạnh thấu tận xương tủy. Thêm nữa, họ còn khiến tôi ngâm nước lạnh nhiều giờ mỗi ngày khi bắt tôi cọ rửa nhà vệ sinh. Vì thế mà da của tôi bị ngấm nước và bắt đầu mưng mủ.”

Tống tiền

Cùng với hình thức tra tấn, quản giáo còn không cho các học viên được mua vật dụng hàng ngày và tạo ra nhiều quy định tống tiền các học viên.

Chẳng hạn, nếu học viên nào làm tóc dính trên bánh xà phòng hoặc dùng nhà vệ sinh không xin phép thì học viên đó sẽ bị phạt, không được ngủ hoặc phải đi cọ nhà vệ sinh.

Lính canh còn đặt một chiếc khăn trên sàn nhà chỗ cửa phòng tắm, và một chiếc khăn khác ở ngay cửa vào phòng giam. Bất cứ ai giẫm một chân lên khăn đều bị phạt 200 tệ, và nếu giẫm cả hai chân lên thì sẽ bị phạt 400 tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/9/329824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/25/157551.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share