Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-6-2016] Ngày 25 tháng 5, một phụ nữ tỉnh Hồ Bắc đang làm việc tại một cửa hàng tiện ích nhỏ do gia đình cô làm chủ thì một vài nhân viên cảnh sát tới bắt giữ và đưa cô đến đồn cảnh sát. Hàng xóm cho rằng việc cô bị bắt giữ có liên quan tới những nỗ lực của cô trong việc giải cứu chồng.

Anh Lưu Hùng, chồng cô Đồng Đông Hương, đã bị cảnh sát đưa đi tại cửa hàng của gia đình vào sáng sớm ngày 13 tháng 4. Cảnh sát đã từ chối tiết lộ nơi giam giữ ban đầu của anh. Những tuần sau đó, gia đình anh Lưu được biết anh đã chính thức bị bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam Tiềm Giang.

Hai vợ chồng cô Đồng đều là những người tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tự thân hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Vợ chồng cô liên tục bị chính quyền bắt giữ và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và thông tin cho cộng đồng về cuộc bức hại.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, cô Đồng đã bị bắt tám lần trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2009. Hai lần cô bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, tại đó, cô đã bị tra tấn một cách tàn bạo.

Hai lần bị bắt giữ, cưỡng bức lao động và tra tấn tàn bạo

Tháng 7 năm 2001, cảnh sát đã bắt cô Đồng và đưa cô tới Trại Lao động Cưỡng bức nữ Sa Dương. Tại đó, cô đã bị sốc điện bằng dùi cui điện vào chân cho đến khi da bị cháy đen.

Lính canh đã bức thực cô bằng nước dùng có chứa ớt. Cô đã tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi. Sau đó họ chuyển cô tới bệnh viện của nhà tù và tiếp tục bị trừng phạt bằng hình thức bức thực. Lính canh đã dùng kìm để banh miệng cô khiến miệng cô bị nhiễm trùng và biến dạng.

Sau khi tuyệt thực 100 ngày, họ trả tự do cho cô Đồng khi cô cận kề cái chết.

Cô Đồng bị tống vào Trại Lao động Cưỡng bức nữ Sa Dương lần hai vào ngày 22 tháng 7 năm 2003. Cô tuyệt thực phản kháng.

Khi cô từ chối nhổ cỏ theo yêu cầu công việc cụ thể của nhà tù, lính canh đã ra lệnh cho hai tù nhân nắm tay cô để nhổ cỏ và trong quá trình kháng cự lại, tay cô đã bị thương.

Lính canh cũng ra lệnh cho hai tù nhân bức thực cô. Cô đã bị giam giữ trong 16 tháng.

Sáu lần bị bắt khác

Ngoài việc bị ngược đãi tại trại lao động, cô Đồng đã sáu lần bị giam giữ trong các trại giam khác.

Tháng 11 năm 1999, cô Đồng đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương đã bắt cô quay lại trại giam và giam giữ cô tại trại tạm giam Số 1 thành phố Tiên Đào trong một tháng. Cô chỉ được tại ngoại sau khi gia đình cô phải trả hơn 10.000 nhân dân tệ cho cảnh sát.

Cô cũng bị giam giữ tại nơi làm việc trong ba tháng vào năm 2000.

Tháng 1 năm 2001, cô Đồng bị cảnh sát Phòng 610 thành phố Tiên Đào chặn lại khi cô đang trên đường tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Cô đã bị đánh đập tàn nhẫn vào đầu và giam giữ bất hợp pháp trong năm tháng.

Cô Đồng đến Bắc Kinh một lần nữa vào tháng 11 năm 2001, tại đó cô đã bị đưa tới trại tạm giam khu Hải Điến và một tháng sau cô được trả tự do.

Năm 2002, cô Đồng đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô bị tống vào trại tạm giam Số 1 thành phố Tiên Đào. Cô đã tuyệt thực và cô đã được được trả tự do sau vài ngày sau đó khi trại lao động từ chối tiếp nhận cô vì những lý do sức khỏe.

Năm 2007, cô đã thoát khỏi tay cảnh sát khi họ cố gắng bắt giữ cô và buộc phải sống xa gia đình trong một năm.

Tháng 9 năm 2009, cô Đồng bị đưa đến trung tâm tẩy não trong hơn hai tháng. Nơi làm việc của cô lúc đó đã nộp một khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/11/329936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/25/157548.html

Đăng ngày 16-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share