Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 12-6-2016] Bà Hùng Quế Trân và năm người khác đã bị bắt vào tháng 8 năm 2015 vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng vào ngày xét xử hôm 31 tháng 5 vừa qua, các cán bộ tòa án lại cấm người nhà của bà dự phiên xử nếu họ là người tu luyện Pháp Luân Công .

Khi hai chị gái của bà Hùng rời nhà để tới tòa án, họ bị cảnh sát đã chặn lại và đưa tới một đồn cảnh sát gần đó. Khi họ chất vấn lý do hợp pháp về việc bắt giữ họ, cán bộ Lý Kiến Hoa đã chặn ngang họ: “Đừng có nói luật với tôi – điều tôi nói là luật.”

Một số học viên tìm cách kiểm tra phiên xử đã bị bắt và bị cưỡng chế lấy máu.

Gần 100 cảnh sát vũ trang gác phiên tòa

Vì cuộc đàn áp những học viên Pháp Luân Công ôn hoà ở Trung Quốc vẫn tiếp tục nên thành phố Nam Kinh cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi bốn học viên bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2015 thì đến tháng 8, lại có sáu người nữa bị bắt. Các học viên bị bắt gần đây gồm: Tịnh Kiến Hoa, Trương Siêu Mỹ, Phan Hán Ngọc, Hùng Quế Trân, Hồ Thuý Lan, và Vương Huệ Lan. Họ bị lục soát nhà và tra tấn trong thời gian tạm giam.

Ban đầu, lịch xét xử được ấn định vào ngày 13 tháng 5 năm 2016, nhưng sau đó lại bị tạm hoãn. Tuy nhiên, hôm 13 tháng 5 năm 2016, mãi đến khi một số học viên tới dự phiên tòa thì họ mới biết có sự thay đổi này, nhiều người còn bị bắt. Chỉ riêng đồn cảnh sát Bản Thương Nhai đã tạm giam khoảng 20 học viên.

Ngày 29 tháng 5,hai ngày trước khi diễn ra phiên xử bị đổi lịch, cảnh sát đã bắt đầu sách nhiễu người nhà của những học viên bị tạm giam. Một số người bị đe doạ, không được phép ra khỏi nhà, hay bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi bất kể họ đến chỗ nào.

Ngày 30 tháng 5, khi gia đình bà Hùng yêu cầu cho họ vào phòng xử án, một vị thẩm phán có họ Lv từ chối và cũng không đưa ra bất cứ giải thích nào. Người nhà của các học viên đã liên hệ với phòng kiểm sát, nhưng câu hỏi của họ bị bác bỏ.

Vào ngày xử án, các viên chức đã phái đi gần 100 cảnh sát vũ trang để canh gác toà án. Khi các chị bà Hùng trên đường đi bộ đến tòa, họ bị cảnh sát chặn lại từ chỗ cách tòa 500 bộ. Cán bộ Lý Kiến Hoa đã đưa họ tới đồn cảnh sát gần đó rồi tìm cách lấy mẫu máu và dấu vân tay. Khi họ từ chối hợp tác và đòi hỏi vì sao. Cán bộ Lý bảo họ: “Đừng có nói luật gì với tôi – điều tôi nói là luật đấy.”

Một cán bộ khác còn trắng trợn hơn: “Tôi là Vương Lộ và là một trong những cảnh sát dữ tợn nhất mà Minh Huệ đăng nhưng tôi không cần biết. Ở đây, các vị phải làm bất cứ điều gì tôi bảo”, anh ta gào lên. Sau đó, anh ta còn gọi thêm mấy cảnh sát nữa đến cưỡng chế lấy mẫu máu và dấu vân tay của các chị của bà.

Cơ sở dữ liệu sinh trắc học cho tất cả các học viên Pháp Luân Công

Khi một học viên khác là Di Yuxin đi đến tòa án để kiểm tra phiên xử, Hoàng Thủy Thành và các cán bộ khác ngăn cô lại và đưa cô tới đồn cảnh sát. Một cảnh sát ra lệnh thu thập dữ liệu sinh trắc học của cô. “Chúng tôi đã nhận được lệnh nhập dữ liệu đó vào một cơ sở dữ liệu về tất cả các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả dấu vân tay, dấu chân, nhóm máu, và thông tin DNA,” ông nói.

Một cảnh sát khác nói lệnh này là kết quả của cuộc họp của Phòng 610 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh từ tháng trước. Sau khi phiên xử bà Hùng và một số người khác kết thúc hôm 31 tháng 5, cảnh sát đã đến nhà nhiều học viên khác nữa để thu thập dữ liệu. Một số học viên đã buộc phải ở xa nhà để tránh bị xâm phạm bất hợp pháp.

Có nhiều bằng chứng cho thấy việc lấy mẫu máu có liên quan đến mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu mới trên toàn quốc đã dấy lên nhiều quan ngại về tính tàn bạo của cuộc đàn áp kéo dài 17 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/12/329955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/20/157495.html

Đăng ngày 14-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share