Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-6-2016 ] CNN và Globe and Mail, các tờ báo quốc gia có tầm ảnh hưởng ở Canada, đã đưa tin về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các bài báo này khởi phát từ một cuộc họp báo được tổ chức tại Câu lạc bộ Các nhà báo quốc gia ở Washington, DC vào ngày 22 tháng 6.

Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada khu vực châu Á Thái Bình Dương, luật sư nhân quyền David Matas, và ông Ethan Gutmann, một nhà báo điều tra và phân tích Trung Quốc đạt giải thưởng, đã tuyên bố kết luận rằng nhiều năm nghiên cứu của họ cho thấy: số các ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc – và số người hiến không tự nguyện – cao hơn nhiều so với ước tính trước đây.

Bản tin CNN: Trung Quốc vẫn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân trên quy mô lớn

Ngày 23 tháng 6, Cable News Network (CNN) đăng tải một báo cáo dài về thu hoạch tạng quy mô lớn ở Trung Quốc

Bài báo viết: Một báo cáo mới thông tin rằng Trung Quốc vẫn tiến hành một cách có hệ thống và tràn lan hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, và rằng những người mà có quan điểm trái ngược với đảng cầm quyền – Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị giết lấy tạng.

“Bản báo cáo – được thực hiện bởi nhà cựu lập pháp Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo Ethan Gutmann – công khai đối chiếu các số liệu trong các báo cáo từ các bệnh viện trên khắp Trung Quốc để chỉ ra sự thiếu nhất quán trong dữ liệu về số ca ghép tạng chính thức được thực hiện trên toàn quốc.

“Họ quy trách nhiệm là chính phủ Trung Quốc, Đảng Cộng sản, hệ thống y tế, các bác sỹ và các bệnh viện đã đồng lõa với nhau.”

“Đảng Cộng sản nói rằng tổng số mỗi năm có khoảng 10 nghìn ca ghép tạng hợp pháp. Nhưng chỉ cần nhìn vào hai hoặc ba bệnh viện lớn, cũng thấy có thể dễ dàng vượt qua con số chính thức của Trung Quốc” ông Matas nói trong một bài phát biểu.

“Báo cáo ước tính có khoảng 60 nghìn đến 100 nghìn tạng được ghép mỗi năm trong các bệnh viện Trung Quốc.”

Theo báo cáo, khoảng cách đó được lấp đầy bằng các tử tù, nhiều người trong số họ là các tù nhân lương tâm bị giam giữ vì giữ đức tin hay quan điểm chính trị của mình. Trung Quốc không báo cáo tổng số tử tù của mình, con số mà họ xem là bí mật.”

Bản tin của CNN trình bày tiếp:

“Theo bài viết, hàng nghìn người đã bị tử hình bí mật ở Trung Quốc và tạng của họ bị cướp đoạt để dùng cho các ca phẫu thuật cấy ghép.

“Vậy ai đang bị giết? Tác giả cho biết đa số là những người có đức tin và các dân tộc thiểu số bị cầm tù, gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Công giáo ngầm và các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công vốn đang bị cấm đoán.

“Trong khi phần lớn số liệu của hệ thống ghép tạng Trung Quốc được giữ bí mật, các số liệu chính thức chỉ ra rằng có 2.766 người hiến tự nguyện vào năm 2015, và đã thu được 7.785 tạng lớn. Con số chính thức cho thấy số ca ghép tạng khoảng 10 nghìn một năm là mâu thuẫn.

“Các tác giả đã nhắm đến những báo cáo và các dữ liệu ghi chép công khai do các bệnh viện khắp Trung Quốc công bố rằng họ đã thực hiện hàng nghìn ca ghép tạng mỗi năm, và các cuộc phỏng vấn và tiểu sử chính thức của từng bác sỹ, những người tuyên bố đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật ghép tạng trong sự nghiệp của họ.

“Chỉ cần cộng tổng của một số các bệnh viện có tên trong báo cáo này, dễ dàng có được con số ca ghép tạng hàng năm là hơn 10 nghìn.’ tác giả viết.

“Theo các con số thống kê chính thức, có hơn 100 bệnh viện ở Trung Quốc được phép thực hiện phẫu thuật ghép tạng. Nhưng bài viết chỉ ra rằng các tác giả đã xác minh và khẳng định có 712 bệnh viện thực hiện ghép thận và gan” và nhận định số ca ghép thực tế có thể cao hơn các báo cáo của Trung Quốc hàng trăm nghìn ca.

“Thông lệ phi nhân tính và ghê rợn”

“Chênh lệch rõ rệt của số ca ghép tạng chính thức, theo báo cáo, được bù đắp bởi số tù nhân lương tâm.

“Theo Tổ chức Ân xá quốc tế: ‘hàng chục học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tùy tiện’ từ khi chính phủ phát động một cuộc đàn áp vào môn tu luyện vào năm 1999.”…

“Chính phủ coi Pháp Luân Công là một mối đe dọa tới quyền lực của nó, và đã giam giữ, bỏ tù và tra tấn những người theo học“ bà Maya Wang, nhà nghiên cứu Trung Quốc làm việc cho tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói.

“Báo cáo cho biết các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã bị buộc phải thử máu và xét nghiệm y tế. Những kết quả kiểm tra này đã được đưa vào cơ sở dữ liệu về nguồn tạng sống để nhanh chóng tìm được tạng phù hợp, các tác giả cho biết.

“Nguồn cung cấp tạng khổng lồ này phục vụ cho lợi ích của các bệnh viện và bác sỹ, tạo nên một ngành công nghiệp phát triển không ngừng.

“Ủy ban Các vấn đề đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã lên lịch cho phiên điều trần của các tác giả vào ngày thứ Năm.

“Trung Quốc có lẽ sẽ mãi ghi dấu ấn là một trong số vài quốc gia vi phạm nhân quyền tai tiếng và khủng khiếp nhất đối với Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, thế nhưng lại hiếm khi đối mặt với bất kỳ chỉ trích, trừng phạt cho những lạm dụng này,’ bà Ileana Ros-Lehtinen, hạ nghị sỹ và cũng là cựu Chủ tịch của Ủy ban ngoại vụ của Hạ viện Mỹ, phát biểu trong một bản tuyên bố được đăng tải trên mạng.

“Thông lệ tước đoạt tự do của các cá nhân một cách phi nhân tính và ghê rợn của chế độ này, ném họ vào trong các nhà tù hay trại lao động và sau đó xử tử họ và cướp đi nội tạng của họ đã vượt ngoài sức tưởng tượng, phải bị toàn cầu lên án và chấm dứt vô điều kiện.

Global and Mail: Bài viết cáo buộc Trung Quốc đã giết hại hàng nghìn người để cướp tạng

Global and Mail, một tờ báo Canada có tầm ảnh hưởng và được nhiều người theo dõi, đã đăng tải một báo cáo tương tự vào ngày 22 tháng 6.

“Các bệnh viện Trung Quốc đang thực hiện số ca phẫu thuật ghép tạng lớn hơn nhiều so với con số mà đất nước này chính thức thừa nhận, theo một báo cáo dài mới được công bố. Báo cáo này đã đặt ra nghi vấn về nguồn gốc các phần cơ thể người được dùng để ghép cho những người nước ngoài và những người có địa vị ở Trung Quốc, những người trả giá cao để nhận được gan và thận mới.

“Mặc dù phần lớn nền công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc bị che giấu bí mật, các quan chức nói rằng năm ngoái có 146 bệnh viện được phép đã ghép 7.785 tạng.

“Nhưng một đội nghiên cứu, gồm hai nhà hoạt động nhân quyền Canada có tầm ảnh hưởng, đã sàng lọc một số lượng lớn các báo cáo của các bệnh viện, báo cáo của các bác sỹ, các bài báo được cắt ra và các báo cáo công khai để ra được con số bác sỹ và số giường ghép tạng của Trung Quốc – và từ đó đã tính được có bao nhiêu ca ghép tạng đã được thực hiện.

“Theo cách tính của họ, các bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc đang thực hiện 60 nghìn đến 100 nghìn ca ghép mỗi năm, một con số mà họ nói là vượt xa lượng gan, thận, tim có được từ những người hiến tự nguyện.

“Họ ước tính, chỉ riêng một bệnh viện, Trung tâm ghép tạng Phương Đông tại Bệnh viện trung ương số 1 Thiên Tân, có lẽ đang thực hiện hơn 6 nghìn ca ghép một năm.

“Các tác giả David Matas, Davis Kilgour và Ethan Gutmann, trong thập kỷ qua, đã công bố bằng chứng rằng Trung Quốc đang sử dụng các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Công giáo làm nguồn cấp mô người.

“Báo cáo mới của họ là một tài liệu chung dài 798 trang được công bố khi một Ủy ban quốc hội Hoa Kỳ triệu tập một phiên điều trần vào ngày thứ Năm về vấn đề thu hoạch tạng.”

Một tội ác phản nhân loại với quy mô công nghiệp

“Những gì chúng tôi đang làm là để khiến chính phủ, đảng, nhà nước ở Bắc Kinh, chấm dứt việc giết hại người dân của chính họ để lấy tạng,’ ông David Kilgour, một nhà hoạt động nhân quyền và là cựu Quốc vụ khanh Canada, nói: “Một tội ác với quy mô công nghiệp, phản nhân loại đang diễn ra ở Trung Quốc.”…

“Hàng loạt các bộ phận thân thể người được rao bán ở Trung Quốc thật kinh hoàng: gan, thận, lá lách, tim, tay, ngực, cánh tay, giác mạc, ruột, tụy, tuyến giáp, tế bào gốc, tóc và tủy xương.”…

“Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất lạm dụng ghép tạng. Nhu cầu về tạng là rất lớn, và lượng tiền thu được là khổng lồ,’ ông Matas, một luật sư nhân quyền và người tỵ nạn ở Winnipeg nói. ‘Điều khác biệt ở Trung Quốc là thông lệ đó được thể chế hóa, do nhà nước thực hiện, theo định hướng của đảng. Nó không phải là một vài tội phạm trong ngõ tối cố gắng kiếm tiền nhanh.”…

“Các học viên Pháp Luân Công đã trốn thoát khỏi Trung Quốc cũng đã kể về những cuộc xét nghiệm y tế thường xuyên nhưng không phải để điều trị. Họ tin rằng họ bị lưu hồ sơ cho việc tìm tạng tương thích.

“Xu Menglan, một người tỵ nạn đã đến Mỹ năm ngoái, nói máu của cô được kiểm tra vô số lần trong thời gian bị tạm giam ở Trung Quốc.

“Năm 2002, một công an cao cấp Bắc Kinh đã đe dọa ‘lấy tạng’ nếu cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cô nói trong một cuộc phỏng vấn. Năm sau đó, giám đốc một trại cải tạo lao động ở Harbin, ở phía Bắc Trung Quốc, cũng nói với cô: ‘Nếu cô cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ lấy tạng của cô.’

“Cô nói, ở trong tù, mọi người biến mất một cách đơn giản. ‘Theo quan sát và phân tích của tôi, tất cả họ bị giết để lấy tạng. Một số người vẫn bị mất tích sau nhiều năm’ cô nói.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/330457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/27/157576.html

Đăng ngày 3-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share