[MINH HUỆ 23-3-2016] “Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác chấn động của tôi,” cô Maxine, một cư dân Melbourne chia sẻ sau khi xem bộ phim tài liệu “Điều khó tin’ (Harde Belive) phơi bày nạn thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Cô nói: “Trước đây, tôi chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi thực sự bàng hoàng. Làm sao những vị bác sỹ đó lại có thể thu hoạch tạng từ người còn đang sống kia chứ?”

Bộ phim tài liệu có thời lượng một giờ đồng hồ này đã phơi bày tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để thu lợi, đồng thời nhắc đến sự im hơi lặng tiếng của giới truyền thông, chính trị, và y khoa về thông lệ này. Bộ phim được trình chiếu tại Trung tâm Nghệ thuật và Giải trí Darebin vào ngày 21 tháng 3 năm 2016.

2016-3-22-minghui-organharvesting-melbourne-01--ss.jpg

Một buổi chiếu bộ phim tài liệu “Điều khó tin” (Hard to believe)

2016-3-22-minghui-organharvesting-melbourne-02--ss.jpg

Khán giả ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thu hoạch tạng sau khi xem bộ phim tài liệu

Ngay khi kết thúc buổi chiếu, nhà tổ chức Leigh Smith nói rằng việc im lặng trước nạn thu hoạch tạng cũng đồng nghĩa như tiếp tay cho tội ác này. Bà hối thúc khán giả hãy ký tên thỉnh nguyện và gửi thư tới Thủ tướng, kêu gọi chính phủ Úc có hành động để giúp chấm dứt nạn buôn bán tạng ở Trung Quốc.

Giống như Maxine, nhiều khán giả khác cũng bị sốc khi biết đến tội ác khủng khiếp này, và ủng hộ lời kêu gọi hành động của bà Smith.

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn cũng được tổ chức tại cùng tòa nhà. Khán giả xem bộ phim tài liệu cũng có thể thưởng thức các tác phẩm hội họa của học viên Pháp Luân Công. Các tác phẩm này phơi bày cuộc bức hại và cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

2016-3-22-minghui-organharvesting-melbourne-03--ss.jpg

Khán giả xem các bức họa

Ông Alan, một cư dân địa phương, cho hay ông đã biết sơ qua về cuộc bức hại, và giờ đã hiểu rõ hơn nhiều qua triển lãm nghệ thuật này. Ông nói: “Các bức họa vô cùng cảm động. Tôi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau mà những học viên này phải gánh chịu. Thật quá tàn nhẫn… tồi tệ hơn cả là những người thiện lương như vậy lại bị chính phủ Trung Quốc bức hại.”

2016-3-22-minghui-organharvesting-melbourne-04--ss.jpg

Ông Alan cùng vợ, bà Sandra, cảm nhận các bức họa rất ấm áp và đầy hy vọng.

2016-3-22-minghui-organharvesting-melbourne-05--ss.jpg

Cô Rebecca (bên trái) và Zoe (ở giữa) đồng tình với cô Maxine, bạn họ, (bên phải) rằng bức hại Pháp Luân Công là việc làm hết sức ghê tởm. Họ đều nói rằng họ sẽ chia sẻ những gì họ biết được qua bộ phim tài liệu và những bức họa này với người thân và bè bạn.

17d91ce58eac27b10e5c22b416fea6d1.jpg

Cô Daniela cùng bạn Caleb tin rằng chính phủ Úc sẽ giúp chấm dứt bức hại.

Cô Daniela cùng bạn trai anh Caleb biết đến sự kiện này qua mạng xã hội. Trước đây, họ chưa từng biết đến cuộc bức hại nên cả hai đều rất sốc.

Cô Danila nói rằng sự thật mà bộ phim này tiết lộ khiến người ta nghẹt thở. “Tôi cần có thời gian để có thể hiểu được sự việc này. Đúng như tiêu đề của bộ phim, thật không thể tin nổi. Không thể nào chấp nhận nổi là nạn mổ cướp tạng vẫn đang tiếp diễn,” cô nói.

Anh Caleb cho rằng việc phơi bày tội ác này trên truyền thông xã hội là vô cùng cần thiết, và rằng họ sẽ chia sẻ với bạn bè của mình. “Mỗi người dân Úc đều cần biết đến nó,” anh nói.

Cô Daniela nói: “Càng nhiều người dân Úc biết đến tội ác này thì chính phủ của chúng ta càng sớm tỉnh ngộ.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/24/156029.html

Đăng ngày 26-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share