Bài viết của Hàm Tiếu

[MINH HUỆ 14-5-2016] Là một người tu luyện, chúng ta cần xem nhẹ tiền tài. Trong những bài giảng gần đây, Sư phụ đã nhiều lần chỉ ra rằng chấp trước vào tiền tài có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho một người tu luyện, đôi khi phải trả giá bằng cơ hội tu luyện mà chúng ta đã chờ đợi trong hàng triệu năm.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rằng:

“Đệ tử Đại Pháp là có người nào tính người nấy, nếu hôm nay chư vị không là đệ tử Đại Pháp, thì chư vị chính là những người giàu có trên thế giới, là có tiền. Bởi vì chư vị nếu không làm đệ tử Đại Pháp, thì uy đức của chư vị, đức rất lớn mà chư vị mang theo, có thể đổi thành rất nhiều tài phú, ai cũng thế. Do khi chư vị rất minh xác muốn làm đệ tử Đại Pháp thì đã buông bỏ tài phú đó rồi, chư vị muốn làm đệ tử Đại Pháp, chư vị buông bỏ những thứ đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Sư phụ đã giảng rất rõ ràng: chúng ta đã vứt bỏ tài phú trong thế giới con người để trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Mặt khác, mặc dù chúng ta đã vứt bỏ sự giàu sang của mình trong thế giới con người, nhưng sự giàu có thực sự của chúng ta lại triển hiện ở những không gian khác, đặc biệt trong những sinh mệnh chúng ta cứu độ. Tôi ngộ rằng, trên bề mặt dù chúng ta nghèo khó đến mức nào đi nữa, mỗi chúng ta ở những không gian khác đều rất giàu có và nhiều của cải của chúng ta đã trở thành những công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta cứu độ chúng sinh.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu những gì tôi đã nhìn thấy ở những không gian khác về triển hiện chân thực sự giàu có của chúng ta.

Những Pháp khí thần kỳ ở các không gian khác

Miếng vàng

Cách đây một vài năm, một học viên bị bắt giữ và các quan chức địa phương đã sắp đặt để kết án anh ấy. Những người cố gắng giải cứu anh ấy muốn thuê một luật sư biện hộ, nhưng lại không đủ tiền. Khi một học viên khác nghe về việc này, anh ấy đã đóng góp hàng nghìn nhân dân tệ để trả cho luật sư.

Lúc đó điều tôi nhìn thấy là học viên này đang đóng góp một miếng vàng. Một vị Thần mặc trang phục màu vàng kim đã dùng một cây bút bằng vàng để ghi nhận sự đóng góp của anh ấy trong việc chứng thực Pháp.

Những Pháp khí làm từ những miếng vàng

Khi phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy một vị thiên tướng chỉ huy một số thiên binh mang những chiếc hộp lớn được trang trí tinh xảo.

Khi họ mở những chiếc hộp ra, mỗi chiếc đều chứa đầy những miếng vàng. Các thiên binh làm một cái giá để có ba chân và đốt lửa ở phía dưới để nung chảy vàng, sau đó họ chế tác thành các công cụ khác nhau. Khi những công cụ này được làm xong, chúng đã bay tới tay tôi. Tôi nhận ra rằng đây chính là triển hiện sự giàu có của chúng ta ở một không gian khác.

Những Pháp khí này đã giúp tôi thanh trừ rất nhiều sinh mệnh tà ác khi việc khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu sáu tháng sau đó.

Những chiếc móc vàng rải khắp đại dương

Một lần, khi tôi nhìn thấy rất nhiều người đang bị chìm và sắp chết đuối trong đại dương mênh mông, thì những chùm ánh sáng và vô số các móc vàng được rải khắp mặt đại dương. Nếu một người muốn được cứu, chiếc móc sẽ biến thành một cánh tay dài, quấn quanh người này, và đưa anh ta lên. Tôi hiểu rằng đây chính là những tài liệu mà các học viên làm để cứu người.

Hoa sen thần kỳ

Tôi cũng nhìn thấy một đường dây điện thoại được kết nối tới vô số chiếc điện thoại. Mỗi chiếc điện thoại mà học viên sử dụng để giảng chân tướng cho mọi người được đặt trên một bông hoa sen đang xoay. Khi một người được nghe chân tướng mà đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, bông hoa sen sẽ lơ lửng trong không trung và trở nên rất lớn. Người vừa thoái Đảng ngồi trên bông sen này. Xung quanh người đó là những vị Thần và người ấy đang mỉm cười rạng rỡ.

Một con tàu vũ trụ hình quạt màu vàng kim

Một lần khác, tôi nhìn thấy một con tàu vũ trụ hình quạt rất lớn màu vàng kim đang phát sáng trôi nổi trong vũ trụ mênh mông vô tận, con tàu đang làm sạch mọi thứ. Sau khi nhìn cận cảnh, tôi thấy một số học viên đang lái con tàu vũ trụ này, đó là một Pháp khí làm từ sự giàu có của họ hợp lại. Điều này đại biểu cho những hạng mục giảng chân tướng đã thành công nhờ nỗ lực phối hợp của họ.

Những cột trụ vàng

Tôi cũng nhìn thấy nhiều học viên đang dùng những sợi chỉ vàng dệt thành những cột trụ bằng vàng cao lớn. Mỗi cột trụ đều được khắc tuổi lên đó. Một số đã hơn 20 tuổi, một số hơn 10 tuổi, và một số thì còn rất ít tuổi. Sư phụ đang sử dụng những cột trụ vàng đó để xây dựng lại cung điện trong vũ trụ mới của mỗi học viên.

Không sử dụng tiền tài đúng chỗ sẽ khiến chúng ta phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng

Một số học viên đã lãng phí tài nguyên của Đại Pháp và phung phí tiền bạc do các học viên khác tiết kiệm được. Tôi đã chứng kiến trường hợp một học viên như vậy, tất cả các dây thần kinh của ông ấy là những xâu tiền xu, và trái tim của ông ấy cũng nằm trong một đồng tiền xu. Tư tưởng của ông ấy đã đặt hết ở tiền.

Bởi vì tất cả của cải của chúng ta là tài nguyên quý giá của Đại Pháp để chúng ta cứu chúng sinh, những ai phung phí tài nguyên đó đã bị những vị Thần mặc đồ màu đen ghi lại, mỗi hình ảnh tương ứng với một hình phạt ngay bên cạnh, tất cả trông đều rất nghiêm trọng và đáng sợ.

Trong những năm gần đây, một số học viên đã qua đời mà nguyên nhân là đã làm sai trong vấn đề tiền bạc. Khi tu luyện trong một thế giới đầy ắp các loại cám dỗ, chúng ta không thể quên mục đích cuối cùng của chúng ta khi đến đây. Chúng ta cần kiên định tu luyện và không để những chấp trước người thường của chúng ta hay bất kỳ cám dỗ nào khác làm động tâm, bởi vì không có gì là nhỏ trong tu luyện cả.

Hãy khắc ghi những điều Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Không cần lại chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà làm hỏng nguyện ước từ xa xưa của sinh mệnh chính mình.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Chúng ta phải tu luyện bản thân cho tốt, sống xứng đáng với xưng hiệu “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” và không để Sư phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/26/157165.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share