Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-4-2016] Là thành viên chủ chốt của đội phát triển dự án kỹ thuật, tôi đã giành được nhiều giải thưởng trong năm 2015. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng đây là an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nó đến một cách tự nhiên, tôi đã đạt được mà không có tâm truy cầu. Giống như Sư phụ đã giảng:

“..những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện tại nơi làm việc

Nơi làm việc của chúng ta cũng là môi trường tu luyện, những trải nghiệm tốt xấu ở đó đều có thể được dùng để đề cao tâm tính cho chúng ta.

Tôi nhớ lại, rằng cách đây 10 năm, chúng tôi nhận thấy có một vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực của mình. Tôi bắt đầu một dự án nghiên cứu để giải quyết vấn đề. Những bộ phận khác cũng đưa ra một số dự án để giải quyết nó.

Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã đề xuất một số ý tưởng mới, thử nghiệm chúng, và được chấp nhận để tiến hành thực hiện. Sau khi hoàn tất dự án, đội của chúng tôi đã nhận được giải nhì cấp tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, khi chúng tôi nộp đơn để nhận giải thưởng, tên của tôi nằm ở cuối danh sách.

Khi ấy, tôi cảm thấy điều này là không công bằng và trở nên đố kỵ. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi đã loại bỏ được chấp trước tranh đấu và tâm tật đố của mình. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“..có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này.” (Chuyển Pháp Luân)

Vào thời điểm đội tôi nhận giải thưởng, tôi đã bỏ được chấp trước vào danh và tâm tật đố của mình. Về sau này mặc dù tôi không nộp đơn cho bất kỳ giải thưởng nào, nhưng tôi vẫn nhận được bảy lần khen thưởng và giành được những giải thưởng cá nhân có giá trị bằng hoặc cao hơn cấp tỉnh.

—-

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/30/327290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/5/157293.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share