Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[Minh Huệ 8-6-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm 1996 cùng với ba mẹ mình. Tuy nhiên, tôi tu luyện không tinh tấn lắm, và tôi đã phạm nhiều sai lầm trên con đường tu luyện của mình. Nhưng chưa bao giờ Sư phụ bỏ rơi tôi, Sư phụ nhiều lần điểm hóa để đưa tôi quay lại con đường tu luyện chân chính. Trong quá khứ, tôi thường nghĩ rằng mình còn trẻ nên có nhiều thời gian để tu luyện. Nhưng vào ngày 27 tháng 3 năm 2016, một khảo nghiệm sinh tử đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Khi cảm giác cuộc sống của mình sắp kết thúc, cuối cùng tôi đã nhận ra sự trân quý của Đại Pháp, cuối cùng tôi đã hiểu ra mọi thứ trong xã hội người thường đều là ảo ảnh.

Vào thời khắc sinh tử ấy, Sư phụ đã chăm sóc tôi. Với sự từ bi của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã chính lại suy nghĩ và hành động của mình. Và cuối cùng, tôi đã vượt qua khảo nghiệm đó. Qua đó tôi đã thực sự bắt đầu bước trên con đường tu luyện của chính mình.

Bây giờ tôi xin chia sẻ vài điều mới xảy ra cách đây vài ngày với hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn đồng tu.

Buổi sáng ngày 11 tháng 5, vợ tôi và tôi cùng đi đến điểm học Pháp nhóm. Trên đường đi, chúng tôi thấy vài biểu ngữ mới được treo lên với nội dung phỉ báng Đại Pháp. Chúng tôi quyết định sẽ gỡ chúng xuống vào tối hôm đó. Trong buổi học Pháp, mọi người muốn gửi một email tới trang web Minh Huệ để chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi không thể vượt tường lửa, do đó mọi người đề nghị tôi gửi mail khi tôi về nhà.

Tối đó, tôi mở phần mềm Freegate và phát chính niệm trong khi chờ phần mềm kết nối với mạng internet. Tuy nhiên, tôi cứ nhận được thông báo là không thể kết nối. Tôi nghĩ: Gửi thư cho Minh Huệ để chúc mừng sinh nhật Sư phụ là một việc rất tốt. Tại sao nhân tố tà ác có thể can nhiễu được? Lúc trước, mỗi khi không thể vượt tường lửa, tôi phát chính niệm, và ngay sau đó tôi có thể vào mạng. Tại sao lần này lại không hiệu quả chứ?’’

Tôi nhờ vợ cùng phát chính niệm bài trừ các nhân tố can nhiễu tại các không gian khác. Chúng tôi phát chính niệm trong vòng 30 phút, nhưng chúng tôi vẫn không thể kết nối mạng. Chúng tôi hướng nội nhưng không tìm được gì rõ ràng nên chúng tôi quyết định ra ngoài để gỡ bỏ những tấm biểu ngữ trước.

Khi rời khỏi nhà, chúng tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Mọi việc suôn sẻ và vợ tôi có thể xé bỏ tất cả các biểu ngữ mà không cần đến dụng cụ nào. Chúng tôi đi tiếp và phát hiện thêm 2 biểu ngữ nữa nhưng đột nhiên chúng tôi thấy một chiếc xe ô tô của cảnh sát gần đó. Ba cảnh sát đang đi tuần chung quanh.

Tôi đã nghĩ không biết có nên chờ một chút không. Tuy nhiên, vợ tôi có chính niệm rất mạnh mẽ. Cô ấy bước tới và rất nhanh gỡ bỏ 2 tấm biểu ngữ kia xuống. Cô ấy giữ chính niệm và không hề sợ hãi. So với cô ấy, tâm tôi không vững vàng được như vậy. Cô ấy còn học Pháp mỗi ngày và học thuộc Pháp nhiều hơn tôi. Trường hợp này đúng là chính niệm đến từ Pháp.

Sau đó chúng tôi trở về nhà an toàn, tôi ngồi xuống máy tính và mở phần mềm Freegate. Ngay lập tức, tôi vượt được tường lửa. Sau đó tôi lên trang Minh Huệ và đăng nhập vào hộp mail nội bộ với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 2 lần. Chúng tôi đã có thể gửi thiệp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Tôi nhận ra lý do tại sao các nhân tố tà ác có thể ngăn chúng tôi vào Minh Huệ Net là vì chúng tôi đã không đạt được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, chúng tôi đã không thực hiện công việc mà chúng tôi dự định làm. Một khi chúng tôi chính hành, cựu thế lực sẽ không thể can nhiễu được nữa. Khi đạt đến tiêu chuẩn của Pháp tại tầng thứ của mình, chúng tôi đã làm chủ. Khi đó Sư phụ và các chính Thần có thể giúp chúng tôi.

Tôi nhận ra rằng lúc nào chúng ta cũng phải đặt Đại Pháp lên hàng đầu và tu luyện bản thân cho tốt, chỉ khi đó chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh và cùng Sư phụ trở về nhà.

Đây là bài chia sẻ đầu tiên của tôi. Vì tầng thứ có hạn, nếu có bất cứ điều gì chưa phù hợp, xin từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/8/157330.html

Đăng ngày 23-6- 2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share