Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-5-2016] Những quan niệm hậu thiên của chúng ta có thể hình thành trong cuộc sống hàng ngày hoặc đã qua hàng trăm nghìn năm luân hồi chuyển thế. Vì chúng được ẩn xuống rất sâu, đôi khi chúng ta có thể thấy phù hợp với chúng.

Chúng ta cần phải chú ý điều này và nhìn nhận nó một cách nghiêm túc; nếu không, mặc dù chúng ta muốn tinh tấn và làm tốt ba việc, thì những quan niệm người thường này có thể can nhiễu đến bản thân và chúng ta có thể không nhận ra nó.

Đừng thừa nhận những tư tưởng của bản thân là thật

Dưới đây là một ví dụ. Thi thoảng tôi có ngộ ra một số Pháp lý, và tôi có thể chấp nhận những tư tưởng này và sử dụng chúng để chỉ đạo sự tu luyện của mình mà không xem xét thêm nữa. Tuy nhiên, theo thời gian, một số quan niệm ở bề mặt có thể có những tác động phản diện. Đó là, mặc dù tôi học Pháp trong nhiều giờ, nhưng tiến trình của tôi vẫn chậm – vì tôi vẫn còn ôm giữ những tư tưởng của bản thân. Sau một giai đoạn thời gian, tôi có thể nhận ra vấn đề này và giải quyết nó. Nhưng một lần nữa tôi có thể lại hạn chế bản thân bởi những tư tưởng khác.

Chúng ta nên giữ cho tâm trí mình thanh tịnh và trang nghiêm khi học Pháp. Điều này cho phép chúng ta ngộ được các Pháp lý tốt hơn và đồng hóa bản thân với Pháp.

Không ngừng hướng nội

Tôi nhận thấy rằng tu luyện bản thân đòi hỏi chúng ta phải hướng nội không ngừng, không chỉ khi chúng ta gặp vấn đề. Trong quá trình tu luyện, một số tư tưởng của chúng ta có thể không đúng, vì thế chúng ta cần dùng Pháp để chỉ đạo bản thân, và loại bỏ bất kỳ tư tưởng bất thuần nào mỗi khi chúng ta nhận ra chúng.

Từ những bài giảng của Sư phụ, chúng ta biết rằng những môn tu luyện cổ xưa không xuất hiện trong xã hội người thường vì học viên có thể dễ dàng mê lạc trong môi trường phức tạp này. Tuy nhiên, là đệ tử Đại Pháp, điều này đã được giải quyết vì Pháp Luân Đại Pháp rất thâm sâu và uy lực, môn tu luyện của chúng ta trực tiếp nhắm thẳng vào các chấp trước căn bản của bản thân. Chúng ta phải tỉnh táo và thanh trừ bất kỳ nhân tố can nhiễu nào. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thật sự đồng hóa với Pháp.

Chúng ta biết rằng các Pháp lý của Đại Pháp giúp chúng ta trở nên vô ngã. Để đạt được trạng thái hoàn toàn vô ngã, chúng ta phải chính lại những tư tưởng của mình tại các tầng thứ căn bản nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/30/329356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157302.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share