Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2016]

Tại sao tôi lại phải bị trượt ngã quá nặng rồi trải qua muôn vàn thống khổ thì mới có thể trở nên thức tỉnh và kiên định hơn trong tu luyện vậy? Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm nhưng tôi vẫn không vượt được quan khảo nghiệm về sắc dục.

Hồi phục từ một cơn đột quỵ

Vài tháng trước, tôi đang nói chuyện với một người bạn, thì đột nhiên cảm thấy tê liệt toàn thân và mất kiểm soát phía thân bên phải. Tôi đã gọi điện thoại cho một đồng tu và phát chính niệm. Tôi tin rằng tình trạng của tôi không được cải thiện là do chính niệm của tôi không đầy đủ.

Ngày hôm sau, gia đình tôi đã đưa tôi đến bệnh viện và tôi được chẩn đoán bị xuất huyết não và huyết áp cao. Việc điều trị tại bệnh viện càng khiến tôi khổ sở hơn. Tôi biết mình phải ra khỏi đó. Tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp và với chính niệm của đồng tu, tôi đã có thể rời khỏi đó sau năm ngày.

Các học viên đã đến nhà thăm tôi và chúng tôi đã cùng nhau học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm. Dần dần tôi đã hiểu được mình thiếu sót ở đâu. Tình trạng của tôi đã được cải thiện và giờ đây tôi đã có thể gọi điện để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Tại sao tôi lại bị trượt ngã?

Đáng lẽ tôi đã không phải trải qua loại bức hại này. Điều này rõ ràng đã không xảy ra qua một đêm và tôi biết rằng chắc hẳn mình phải có sơ hở lớn mà cựu thế lực có thể lợi dụng. Tôi tiếp tục học Pháp và hướng nội để tìm ra những chấp trước nào mà tôi vẫn chưa buông bỏ. Cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên do.

Tôi có tâm sắc dục rất mạnh mà tôi vẫn chưa buông bỏ từ gốc rễ. Tôi đã có một mối quan hệ cách đây hơn 10 năm. Tôi cũng đã không vượt qua khảo nghiệm về sắc dục trong các giấc mơ.

Chồng tôi và tôi sống xa nhau trong một thời gian dài vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi nên quan hệ vợ chồng mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Tôi đã bị đau đớn sau mỗi lần như vậy và có lần thậm chí tôi còn bị gãy xương ức. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rằng mình nên phù hợp với lệ thường của cuộc sống hôn nhân.

Sư phụ đã khảo nghiệm tôi trong giấc mơ để xem liệu tôi có thể vượt qua khảo nghiệm về sắc dục hay không. Kết quả là khi được khi không và tôi biết rằng tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, gia cường định lực và tăng cường uy lực của chính niệm, loại bỏ hết thảy chấp trước và đồng hoá với Pháp.

Những biến hiện khác của dục vọng

Ban đầu tôi nghĩ rằng quan hệ giữa hai người khác giới là chỉ dựa trên ham muốn về thể xác nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng nó biểu hiện dưới rất nhiều hình thức. Ví dụ, tôi nghĩ rằng việc ăn mặc đẹp chỉ đơn giản là yêu cái đẹp nhưng đó cũng là một khía cạnh của sự ham muốn-muốn được ngưỡng mộ và tán dương từ cả hai giới. Tôi có tâm sắc dục rất mạnh và nó cũng dẫn đến cả tâm tật đố.

Trong quá trình hướng nội tôi cũng nhận thức được các chấp trước khác như ôm giữ tâm oán hận, chấp trước vào tình, chấp trước vào gia đình, tâm hiển thị, hoan hỷ, tự mãn và tâm an dật.

Tu luyện là nghiêm túc và bài học này là vô cùng sâu sắc. Sư phụ từ bi đã thay tôi gánh chịu rất nhiều. Giờ đây tôi thấy hổ thẹn khi đứng trước hình Sư phụ nhưng từ tận đáy lòng mình tôi vô cùng cảm tạ Ngài.

Tôi viết ra bài chia sẻ này để quyết tâm loại bỏ hết thảy mọi chấp trước và hoàn toàn giải thể cựu thế lực. Tôi hy vọng rằng chia sẻ của tôi sẽ giúp thức tỉnh các đồng tu, đặc biệt là những học viên lâu năm mà gặp phải những vấn đề trong tu luyện giống như tôi.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc và chúng ta không thể để cựu thế lực lợi dụng sơ hở và kéo chúng ta xuống. Thời gian còn lại là quá ngắn để chúng ta có thể giải đãi và chúng ta cần phải nhanh chóng buông bỏ các tâm chấp trước.

Những biểu hiện trong quá khứ và thể ngộ

Trong những năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều trạng thái không đúng đắn, bao gồm nghiệp tư tưởng rất mạnh, tâm lo lắng, bất an và sợ hãi v.v…Tôi đã gia cường chủ ý thức và tăng cường học Pháp, phát chính niệm và không ngừng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi đã đề cao trong tu luyện nhưng cảm thấy rằng tôi vẫn không thể nhổ bỏ được tận gốc các chấp trước của mình. Bằng cách hướng nội, tôi đã nhận ra rằng mình vẫn chưa buông bỏ chấp trước vào sinh tử và rằng tôi đã không hoàn toàn tín Sư tín Pháp.

Tôi cũng bị nổi bọng máu ở trong mắt, bụng của tôi thì bị trướng lên và ngoại hình của tôi trở nên biến dạng. Tôi nhận ra rằng đó là do tôi đã không buông bỏ tâm sắc dục từ tận gốc rễ.

Sư phụ đã cố gắng khai ngộ cho tôi bằng cách điểm hoá cho tôi nhưng tôi đã không chú ý. Tôi đã phát chính niệm nhưng tình trạng của tôi vẫn không cải thiện nên tôi đã dừng lại. Tôi chỉ cảm thấy rằng mình không nên thừa nhận trạng thái thân thể không đúng như vậy. Giờ đây, tôi biết rằng nguyên do của vấn đề này là do chấp trước vào sắc dục.

Xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì còn hạn chế trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/26/325830.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/9/156608.html

Đăng ngày 23-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share