Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2016] Gần đây, tôi có đọc về một số học viên đã bị bức hại nghiêm trọng và trong tâm không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Đồng thời, tâm sợ hãi tồn tại đã lâu trong tôi lại nổi lên.

Do sợ hãi, nên tôi luôn mong muốn sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhanh chóng kết thúc. Mặt khác, tôi lại tự nhủ: “Còn vô số sinh mệnh chưa được đắc cứu và sự hy sinh to lớn của Sư phụ để kéo dài thêm thời gian cho họ thì sao?

Dựa trên tầng thứ hữu hạn, tôi ý thức được việc chính Pháp sẽ sớm kết thúc có ý nghĩa gì đối với những sinh mệnh chưa được đắc cứu và đối với những học viên chưa hoàn tất thệ nguyện của mình.

Phân tích tâm sợ hãi

Tâm sợ hãi của tôi có hai phương diện. Một là sợ bị đàn áp. Hai là sợ rằng tôi sẽ mất cơ hội làm một đệ tử Đại Pháp, điều tôi đã chờ đợi trong hàng triệu năm qua.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm; dù thế nào thì đều phải hoàn thành thệ nguyện của chư vị đến thế gian; đó là chư vị ngay từ đương sơ [ban đầu] đã lấy sinh mệnh của Thần để bảo chứng thì mới thành sinh mệnh vĩ đại nhất của vũ trụ này hôm nay: đệ tử Đại Pháp.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ giảng:

“Không thực hiện thệ ước của mình với Thần, thì hậu quả là mình đã định ra trong thệ ước.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Sư phụ cũng cảnh báo chúng ta:

“Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Những lời này là một lời cảnh tỉnh đối với tôi. Hai mặt của tâm sợ hãi xung đột với nhau đã làm phiền lòng tôi trong một thời gian dài. Điều gì trên trái đất làm tôi sợ? Tôi biết mình phải đào sâu hơn nữa để tìm ra câu trả lời.

Tôi nhận ra rằng những ký ức đau thương về sự khủng bố dưới sự thống trị của ĐCSTQ trong quá khứ đã tác động rất mạnh lên tôi. Từ một góc độ khác, đối với tôi nỗi sợ hãi là biểu hiện của chấp trước căn bản vào tự ngã, vì tôi không muốn chịu đựng sự bức hại và phó xuất cho việc cứu độ người khác.

Cựu vũ trụ được thiết lập dựa trên sự vị tư. Để loại bỏ nó, tôi phải đồng hóa với Pháp và tu luyện theo sự chỉ dẫn của Đại Pháp, bộ Pháp đã tạo ra vũ trụ mới.

Chế ngự nỗi sợ hãi

Khi sợ hãi nổi lên, tôi cố gắng tự bảo bản thân: “Mình đại diện cho vô số sinh mệnh trong thế giới của mình, những sinh mệnh đang hy vọng mình sẽ cứu độ họ. Sinh tử của họ trong tương lai nằm trên vai mình.

Sao tôi có thể nhượng bộ tâm sợ hãi được? Thay vì sợ hãi, tôi nên cảm nhận được thân thể to lớn của một vị thần. Tôi sẽ có thể điều động được sức mạnh và trí huệ vô hạn.

Đôi khi tôi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao và không tránh khỏi cảm giác cô đơn, cả một bầu trời tối đen, phải chăng đang có hàng tỷ tỷ con mắt đang nhìn tôi và thế giới con người này? Tôi vẫn tiếp tục cảm thấy cô đơn sao? Tôi phải buông bỏ tự ngã này và tâm sợ hãi vì họ, vô lượng chúng sinh mà tôi phải chịu trách nhiệm. Khi chính niệm của tôi khởi lên, sự sợ hãi lắng xuống và tâm tĩnh lại.

Tôi cũng nhận ra rằng cựu thế lực đã tống một số vật chất hoặc các nhân tố xấu vào sinh mệnh của tôi kể từ thời cổ đại. Những nhân tố này biểu hiện ra trong kiếp sống hiện tại của tôi như là tâm sợ hãi và có lẽ là nghiệp.

Từ khi còn nhỏ, tâm sợ hãi đã đóng vai trò chính và chủ đạo trong cuộc sống của tôi. Tôi phải phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực bằng chính niệm mạnh mẽ. Không có đường tắt nào khác ngoài việc học Pháp cho tốt và nắm chắc khoảng thời gian còn lại để tu luyện bản thân và cứu thêm nhiều người.

Đây là thể ngộ hữu hạn của tôi. Các đồng tu vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/2/157252.html

Đăng ngày 20-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share