Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cuộc sống hàng ngày có các vấn đề cần được giải quyết. Bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp, tôi giải quyết những vấn đề đó mà không làm nảy sinh bất kỳ mâu thuẫn nào. Điều này tạo cơ hội để tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi cũng nói với mọi người về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Giúp ích cho cộng đồng

Có hai tòa nhà cũ kỹ và tôi sống ở một tòa nhà. Ban quản lý khu dân cư chịu trách nhiệm xử lý rác thải, ngoài ra không còn việc gì khác.

Phần lớn chủ nhà trong khu nhà đều là những người thuê nhà, và kết quả là họ không quan tâm đến khu vực xung quanh. Do đó, vệ sinh công cộng rất kém.

Sau khi tôi chuyển đến căn hộ của mình, tôi thuê người tới dọn dẹp khu vực công cộng và những người hàng xóm đã đánh giá cao việc này. Điều đó đã giúp việc giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyên họ thoái ĐCSTQ trở nên dễ dàng hơn. Tôi giúp họ minh bạch ra rằng nếu họ vẫn tiếp tục là một đảng viên của ĐCSTQ, họ có thể bị liên lụy khi Đảng không còn nắm quyền nữa.

Việc tu sửa [đường ống dẫn nước] mở đường cho việc giảng chân tướng về Đại Pháp

Một đường ống thoát nước trong nhà bếp ở tòa nhà đối diện chúng tôi thường xuyên bị tắc do không được bảo trì đúng cách. Gần đây nó lại bị tắc nghẽn và nước bẩn ứ đọng lại bên ngoài lối vào. Dường như không có người nào để ý tới chuyện này, mặc dù có người đã đặt một số viên gạch trên sàn làm lối đi để tránh nước bẩn.

Tôi đã tới thăm một căn hộ và họ nói: “Tôi đã từng phải làm sạch đường ống khi nó bị tắc nghẽn, và việc đó mỗi lần tốn của tôi 100 nhân dân tệ, nhưng một số người dân khác lại không chia sẻ chi phí đó. Do đó, tôi phải trả phần lớn tiền hóa đơn. Đường ống đã cũ và phải được thay thì mới giải quyết được vấn đề này. Việc thay đường ống còn tốn nhiều tiền hơn.”

Tôi nói: “Tôi sẽ trả tiền thay đường ống. Nhưng tôi rất bận nên không thể giám sát việc sửa chữa. Tôi có thể gọi một thợ sửa chữa đến để thay thế đường ống. Anh có thể ở nhà để phối hợp với anh ấy không?”

Anh ấy trả lời: “Sao tôi có thể để chị trả tiền được? Chị không sống ở đây mà. Sao không có ai muốn trả tiền cho việc sửa chữa này?”

Tôi nói: “Tất cả chúng ta là hàng xóm của nhau và cùng sử dụng khu vực công cộng. Vệ sinh môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tôi trả tiền và anh đóng góp công sức. Chúng ta làm việc tốt này cho cộng đồng. Mọi người ở đây sẽ rất vui.”

Anh ấy nói rằng có một người hàng xóm như tôi thật tuyệt vời, đặc biệt vì tôi vừa giải quyết một số vấn đề khác cho họ.

Tôi gọi một thợ sửa chữa đến như đã dự tính. Người này rất kinh ngạc khi anh ấy biết rằng tôi đã tình nguyện làm việc này và nói: “Ngày nay thật khó để tìm được một người như chị!”

Đây là một cơ hội nữa để nói về Đại Pháp. Tôi mời anh ấy một cốc trà và nói với anh ấy tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh ấy lắng nghe một cách chăm chú khi tôi giảng chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Người hàng xóm ở tòa nhà đối diện rất vui khi nghe tin về việc sửa chữa. Sau khi tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ trả 600 nhân dân tệ cho việc sửa chữa này, anh ấy đã đóng góp 100 nhân dân tệ. Tôi nói với hai vợ chồng anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ thoái ĐCSTQ và họ đã đồng ý. Anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi tôi rời đi.

Anh ấy kể với những người hàng xóm trong tòa nhà đó việc tôi đã trả tiền thay thế đường ống và nói với họ tôi là một người rất tốt.

Xem nhẹ lợi ích cá nhân

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không khác gì những đồng nghiệp của tôi trong chính phủ. Tôi có rất ít quyền lực, bởi vậy mọi người đều yêu cầu tôi giúp họ làm các việc. Hối lộ và tham nhũng là quy tắc ở Trung Quốc.

Một người nhờ tôi tìm giúp vợ anh ấy một công việc trong một doanh nghiệp. Tôi không biết giám đốc của công ty đó, nhưng tôi nghĩ tôi có thể nhờ người khác giúp đỡ. Do đó, tôi nói với anh ấy tôi cần tiền để mua chuộc những người có quyền lực để giúp anh ấy.

Điều kiện kinh tế của anh ấy không tốt vì vợ anh ấy không có việc làm, tuy nhiên anh ấy đã đưa cho tôi 3.000 nhân dân tệ. Tôi mời một vài người bạn ăn tối và tặng quà cho họ. Tôi chi hết 2.000 nhân dân tệ và giữ số tiền còn lại mặc dù tôi không hề giúp vợ anh ấy tìm một công việc.

Việc này xảy ra cách đây gần 20 năm. Năm ngoái tôi đi taxi và nói với người tài xế rằng tôi nhìn anh ấy rất quen. Anh ấy hỏi xem tôi có còn làm việc trong một số cơ quan chính phủ và sau đó giải thích anh ấy đã biết đến tôi như thế nào.

Tôi vô cùng sửng sốt và nghĩ rằng sự việc hẳn là có tác động lớn đến anh ấy bởi vì anh ấy nhớ rất rõ ràng. Cuộc gặp mặt này có thể là cơ hội để tôi trả lại tiền cho anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng vào thời điểm đó anh ấy rất nghèo, nên anh ấy đã nhớ sự việc ấy.

Tôi nói: “Tôi xin lỗi. Vấn đề của anh không được giải quyết. Nhưng tôi lại dùng tiền của anh và không trả lại số tiền còn dư. Anh có nhớ anh đã đưa cho tôi bao nhiêu không?” Anh ấy nói số tiền đó là 3.000 nhân dân tệ.

Tôi nói: “Tôi thành thật xin lỗi. Gặp anh hôm nay thật không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi phải trả lại anh. Tôi không mang theo số tiền ấy. Hãy cho tôi số điện thoại của anh. Tôi sẽ gọi cho anh.”

Anh ấy vô cùng ngạc nhiên và không tin rằng tôi sẽ trả lại tiền anh ấy. Tôi vẫn hỏi số điện thoại của anh ấy và đã trả lại anh ấy 3.000 nhân dân tệ.

Anh ấy rất cảm động và nói rằng anh ấy không nghĩ tôi sẽ giữ lời. Do đó anh ấy đã không nói với vợ về việc này trước khi anh ấy tới gặp tôi.

Đây lại là một cơ hội nữa để giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh ấy và tôi đã khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ. Anh ấy thoái Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ và nói: “Chứng kiến cách hành xử của chị, tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Còn rất nhiều vấn đề khác tôi đã có thể giải quyết từ sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều này chứng thực cho mọi người thấy rằng các học viên đều xem nhẹ lợi ích cá nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/21/327538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157120.html

Đăng ngày 25-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share