Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03 2016] Học viên Pháp Luân Công, cô Lưu Văn Như ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2015 vì kêu gọi cảnh sát thả bố mình. Cô bị giam giữ bất hợp pháp kể từ đó và sắp bị đưa ra xét xử.

Bố cô Lưu, ông Lưu Khánh Phúc hiện 65 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 ở Huyết Kiếm Trận thuộc quận Đạo Lý. Ông cùng các học viên Pháp Luân Công khác là ông Chu Thiến Cung, bà Lưu Thục Hoa và ông Cao Dụ Lân đang phân phát đĩa DVD biểu diễn nghệ thuật Thần Vận. Tất cả 4 người họ bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 ở Cáp Nhĩ Tân.

Cô Lưu đã tới Đội An ninh Nội địa quận Đào Lý nhiều lần để kêu gọi họ thả bố cô. Nhân viên cảnh sát phụ trách vụ việc đã liên tục tránh mặt cô. Việc cô kiên trì tới gặp đã làm Vương Yến Minh – đội trưởng Đội An ninh Nội địa tức giận.

Vương Yến Minh đã gọi cho cô Lưu vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, nói rằng ông ta muốn nói chuyện với cô. Nhưng cô đã bị bắt khi tới nơi. Cô bị đưa tới trại tạm giam số 2 ở Cáp Nhĩ Tân và bị giam giữ ở đó cho tới nay.

Cô Lưu đã gặp luật sư của mình vào ngày 3 tháng 3 năm 2016. Cô được biết rằng cô bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tôn giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” – một tội danh thường được sử dụng bởi Đảng cộng sản Trung Quốc để kết án sai trái các học viên Pháp Luân Công vô tội. Họ buộc tội cô đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân – người đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/31/326056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/17/156315.html

Đăng ngày 22-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share