Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 26-4-2016] Bà Lôi Yên Hoa ở thành phố Thành Đô bị bắt trong khi đến thăm một người bạn vào ngày mùng 2 tháng giêng âm lịch năm 2016. Bà nghi ngờ rằng mình đã bị cảnh sát theo dõi vì vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công 17 năm trước,cho đến nay, cán bộ hưu trí 61 tuổi này đã bị [chính quyền] nhắm đến nhiều lần vì đức tin của bà.

Bà bị đưa đến đồng công an Đông Bảo sau lần bắt giữ mới nhất vào ngày 9 tháng 2. Vài nhân viên cành sát tấn công bà và thủ trưởng của họ giơ một khẩu súng vào đầu để đe dọa bà.

Bà bị chuyển đến trại tạm giam địa phương vào rạng sáng ngày hôm sau. Lính canh ở đó đã chỉ đạo các tù nhân cởi hết quần áo của bà ra và đánh đấm bà. Họ cũng đổ xối xả nước lạnh vào bà.

Gia đình bà không nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ chính quyền. Họ chỉ tìm được thông tin từ trang web của Viện kiểm sát rằng bà chính thức bị bắt vào ngày mùng 5 tháng 4, bị truy tố vào ngày 18 tháng 4, và dự kiến xét xử vào ngày 5 tháng 5.

HIện không ai biết bà đang bị giam giữ ở đâu, người thân của bà đang rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/26/327156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/28/156450.html

Đăng ngày 19-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share