Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2016] Bà Triệu Thục Hà, một học viên Pháp Luân Công 79 tuổi ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm đã bị xét xử ngay tại nhà.

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, khoảng hơn 20 người đã đột nhập vào nhà bà. Họ đứng chật kín trong nhà và ngoài sân, tạo nên không khí căng thẳng và đáng sợ. Người xem đứng chật kín con đường phía trước nhà bà để theo dõi.

Tòa án đang xét xử

Một người nào đó ở trong nhà thông báo rằng “Tòa án đang xét xử.” Một người khác đọc lời buộc tội bà Triệu. Bà bị buộc tội cất giữ 1.400 tài liệu Pháp Luân Công và bị cáo buộc “chống lại việc thi hành pháp luật”, một điều luật được sử dụng để kết tội các học viên.

Bà nói: “Tôi không phạm tội gì cả, Pháp Luân Công vô tội. Chính Giang Trạch Dân (cựu độc tài Trung Quốc) đã vi phạm luật pháp Trung Quốc. Những thông tin trong tài liệu chỉ phản ánh sự thật, và việc cất giữ những tài liệu đó không có gì là phạm pháp cả.”

Phiên xét xử diễn ra trong một giờ đồng hồ. Cuối cùng, thẩm phán nói với bà Triệu: “Chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này với tòa án cấp cao và bà sẽ bị kết án tù. Chúng tôi sẽ quay lại.”

Mọi người bị sốc

Những người chứng kiến không thể nào tin được rằng một người phụ nữ 79 tuổi lại bị đưa ra xét xử và có thể bị kết án tù.

“Tu luyện Pháp Luân Công có gì sai?” một người nói. “Họ trở nên khỏe mạnh và là những người tốt. Trong khi đó, những tham quan này mới là những người làm đủ các việc xấu xa.”

Một người khác nói: “Thật kinh khủng! Trừng trị một người chỉ vì họ muốn làm người tốt? Đảng Cộng sản sắp đến ngày tàn rồi.”

Gia đình bà Triệu đang thuê luật sư đại diện cho bà.

Kiểm soát và sách nhiễu

Trương Lập Quân, trưởng Đồn cảnh sát đường Tây Nam, và sáu cảnh sát khác đã tới nhà bà Triệu vào ngày 19 tháng 5 năm 2015.

Họ đã lục soát nhà bà mà không xuất trình bất cứ giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét nào. Họ đã tịch thu 1.200 nhân dân tệ (khoảng 185$) tiền giấy mà trên đó có thông tin về Pháp Luân Công, cùng một số tài liệu giảng chân tướng, và 38 cuốn sách của Pháp Luân Công.

Họ cố gắng bắt giữ bà, nhưng bà nói rằng bà không làm gì sai trái cả và đã kháng cự. Cảnh sát phải bỏ cuộc.

Cảnh sát ra lệnh cho ủy ban dân cư địa phương giám sát bà Triệu. Bà đi đâu cũng đều bị theo dõi. Nhân viên của cục tư pháp, tòa án, và đồn cảnh sát liên tục tới nhà bà sách nhiễu.

Họ cố gắng tìm ra nguồn cung cấp các tờ tiền mà trên đó có thông tin về Pháp Luân Công, cũng như các tài liệu của Pháp Luân Công. Họ đe dọa bà Triệu: “Chúng tôi sẽ tống bà vào tù nếu bà không nói cho chúng tôi biết. Bà sẽ chết ở trong tù.”

Họ cũng ép hai con trai của bà ký vào một số tài liệu. Hiện tại bà Triệu và gia đình đang rất sợ hãi và phải chịu áp lực rất lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/13/-326611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156485.html

Đăng ngày 19-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share