Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-3-2016] Ngày 1 tháng 3 năm 2016, bà Phùng Diễm, một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ phi pháp tại thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam. Con dâu của bà – cô Doãn Mỹ Bình – bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 2 năm 2016. Cả hai đều bị giam tại Trung tâm tẩy não thành phố Hải Khẩu.

Trước dịp Tết Nguyên đán, hơn 100 biểu ngữ về Pháp Luân Công đã được treo ở thành phố Hải Khẩu. Cảnh sát cho rằng hai người phụ nữ này đã tham gia vụ việc.

Hai phụ nữ bị các lính canh trong trung tâm tẩy não giám sát. Họ đang bị các chuyên viên tẩy não tẩy não.

Gia đình họ rất lo lắng. Người chồng bị liệt của bà Phùng cần vợ chăm sóc. Vì căng thẳng và lo lắng quá mức, người mẹ 80 tuổi của cô Doãn hiện đã đổ bệnh.

Các vụ bắt giữ trong năm 2016

Cảnh sát đã đến nhà bà Phùng Diễm để bắt giữ bà trước dịp Tết Nguyên đán. Người chồng bị liệt của bà nắm chặt tay bà, không muốn để bà đi. Gia đình sợ rằng cảnh sát sẽ ngược đãi ông, vậy nên họ đã ký cam kết, hứa rằng bà Phùng sẽ từ bỏ Pháp Luân Công, để tránh cho bà khỏi bị bắt giữ.

Bà Phùng buộc phải rời nhà để tránh bức hại leo thang. Cục An ninh Công cộng tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Hải Nam đã ra lệnh truy nã, và ngày 1 tháng 3, bà Phùng bị bắt giữ.

Ngày 3 tháng 2 năm 2016, hơn 12 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của con dâu bà Phùng Diễm, cô Doãn Mỹ Bình, và bắt giữ cô.

Bức hại tiếp diễn

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Phùng đã liên tục bị bức hại. Ngày 13 tháng 1 năm 2002, hàng chục cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ hơn 20 học viên Pháp Luân Công. Các học viên đã bị đưa tới Đồn Cảnh sát Kiến Hoa.

Bà Phùng bị thẩm vấn và bị còng tay vào các ống dẫn nhiệt trong hơn 30 phút. Sau đó, bà bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Đại Khánh. Bà đã tuyệt thực trong ba tháng rưỡi để phản đối việc bị giam giữ phi pháp. Bà đã bị bức thực đến gần mất mạng. Bà đã bị sụt cân hơn 20 kg.

Sau đó, bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Cáp Nhĩ Tân trong hai năm rưỡi. Trong trại, bà bị bắt phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và các lính canh đã ép bà viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị bắt phải tập các bài huấn luyện quân sự dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, làm tăm và đũa trong các xưởng từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối hàng ngày. Tháng 5 năm 2005, bà được thả.

Bà Phùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1996. Chỉ trong vòng vài ngày, những căn bệnh mãn tính của bà bao gồm huyết áp thấp, bệnh tim và viêm loét đã khỏi. Bà từng hay nóng tính, nhưng đã trở nên thân thiện hơn. Mọi người quen biết bà đều nói rằng bà đã trở nên từ bi và chu đáo hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/20/325580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/16/156307.html

Đăng ngày 28-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share