Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2016] Tháng 12 năm ngoái, có hai chị em tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc, đã bị bắt giữ vì treo các tấm áp phích về cuộc đàn áp.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà họ và tịch thu các sách của Pháp Luân Công và những vật dụng cá nhân khác. Ngày hôm sau, họ bị chuyển đến một trại tạm giam trước khi gia đình họ biết về việc họ bị bắt giữ. Hai người đã bị giam giữ trong trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang trong hơn ba tháng và gia đình của họ không được phép đến thăm họ dù chỉ một lần. Ngày 1 tháng 3 năm 2016, các công tố viên đã buộc tội họ. Gia đình họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thuê luật sư để đại diện cho họ.

Các thành viên trong gia đình của hai học viên, bà Trần Kim Tú (陈金秀) và bà Trần Tú Cúc (陈秀菊), đã gửi thư thỉnh nguyện lên vị công tố viên phụ trách trường hợp của hai bà và thỉnh cầu trả tự do cho họ. Dưới đây là bức thư của con trai bà Trần Kim Cúc:

Mẹ của tôi, bà Trần Kim Cúc, đã bị giam giữ ba tháng kể từ khi bà bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 12 năm 2015. Việc bắt giữ mẹ tôi là không có căn cứ pháp lý. Tôi đã nói chuyện với luật sư của bà và biết rằng không có luật nào ở Trung Quốc buộc tội [công dân] vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hy sinh cho gia đình

Mẹ của tôi đã gần 60 tuổi, bà đã làm vài công việc lặt vặt chỉ để kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Bà từng bị đau chân vì làm việc quá sức. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, chân của bà đã hồi phục mà chúng tôi không phải tốn chút tiền nào. Hiện bà đang bị giam giữ vì có đức tin vào một môn tu luyện tuyệt vời như vậy.

Việc bắt giữ đã gây thiệt hại rất lớn cho gia đình chúng tôi. Đã từ rất lâu, bà là người duy nhất chăm sóc cho cha tôi, ông có vấn đề về tim mạch và không thể làm việc sau khi bị tai nạn xe hơi.

Là một nhân viên siêng năng và trung thực

Mẹ và dì tôi từng làm nhân viên dọn dẹp trong một công ty. Hầu hết những người dọn dẹp đều tránh camera giám sát để trò chuyện và không làm gì. Mẹ và dì tôi không bao giờ làm vậy. Họ âm thầm làm việc của mình cho dù những nơi ấy có dơ bẩn đến thế nào đi nữa, hoặc dù công việc có vất vả ra sao họ cũng không hề phàn nàn. Họ luôn luôn đúng giờ và không bao giờ ra về sớm. Họ đối xử tốt với các đồng nghiệp và san sẻ bữa ăn của mình với họ khi cần. Khi họ phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho người thân, người chủ của họ đã liên tục yêu cầu họ ở lại và đề nghị tăng lương cho họ. Thấy họ quyết định nghỉ việc, chủ của họ bảo với họ rằng họ có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Trả tự do cho mẹ và dì tôi

Mẹ và dì tôi không vi phạm pháp luật và tôi không hiểu lý do tại sao các công dân tuân thủ pháp luật như họ lại đang bị truy tố vì đức tin của mình. Tôi yêu cầu lập tức trả tự do cho họ.

Tôi không chắc liệu sức khỏe của mẹ mình vẫn ổn định trong khi bị giam tại trại tạm giam. Cha tôi đã buồn bã và chán nản suốt. Gia đình chúng tôi mong mỏi mẹ tôi sớm trở về.

Lý Cái và toàn thể gia đình

Ngày 12 tháng 3 năm 2016


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/27/325891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/5/156163.html

Đăng ngày 26-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share