Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2016] Bà Hà Quế Hồng, học viên Pháp Luân Công ở huyện Gia Ngư, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc liên tục bị bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Tháng 6 năm 2015, bà bị bắt giữ phi pháp và giam cầm ở một trung tâm tẩy não trong 94 ngày trước khi bị chuyển tới Trại tạm giam địa phương vào ngày 10 tháng 9.

Tại trung tâm tẩy não, bà Hà bị tra tấn tàn bạo, và tình trạng của bà ngày càng xấu hơn. Không muốn chịu trách nhiệm trong trường hợp bà tử vong, trại tạm giam đã trả tự do cho bà khi sau khi có kết quả khám sức khỏe cho thấy bà đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi được trả tự do, bà thuật lại những gì mình phải chịu đựng.

Lần bắt giữ gần nhất

Tôi cùng một học viên khác bị bắt vào tối ngày 1 tháng 6 năm 2015, trong khi đang dán áp phích có thông tin về tội ác của Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Xe đạp điện, điện thoại di động, và tiền mặt của chúng tôi đều bị thu giữ tại đồn cảnh sát địa phương.

Ban đầu cảnh sát đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát và sau đó là tới trại tạm giam Hàm An. Một tuần sau, ngày 9 tháng 6, chúng tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não, còn được biết với cái tên “Trung tâm Giáo dục Pháp luật Hồ Bắc,” ở đó tôi phải chiu đựng mọi phương thức tra tấn.

Bị túm tóc trong khóa tẩy não

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, đội trưởng Giang Lệ Lệ, phó đội trưởng Hồ Cao Vỹ, cùng các nhân viên khác lôi tôi lên tầng trên hòng bắt tôi phải nghe những lời phỉ báng Pháp Luân Công của ông Trần– giám đốc trung tâm.

Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy choáng váng và đau bụng, chướng bụng, và toàn thân vô lực. Ngày nào họ cũng lôi tôi lên tầng hai, ở đó Hồ Cao Vỹ hoặc Giang Lệ Lệ đã đứng chờ sẵn rồi túm tóc kéo lê tôi tới phòng tẩy não. Việc này diễn ra trong vòng hơn 20 ngày, và mỗi ngày, từng búi tóc của tôi bị nhổ ra khỏi đầu.

Sốc điện

Hồ Cao Vỹ sốc điện tôi bằng dùi cui điện trong ba ngày liên tiếp. Ông ta bắt tôi phải ngồi vào một cái ghế nhựa, sau đó bắt đầu sốc điện tôi. Mỗi khi dòng điện chạy qua, cơ thể tôi co giật, và tôi bị ngã nhào xuống sàn nhà.

Hồ tiếp tục vừa dẫm chân lên người tôi để ép tôi xuống sàn vừa sốc điện tôi. Khi ông ta thấm mệt, ông ta bảo Giang Lệ Lệ hoặc ai đó trông chừng tôi trong khi ông ta nghỉ ngơi. Một lát sau, ông ta quay trở lại và hỏi tôi có viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hay không. Khi tôi nói rằng tôi không viết, ông ta tiếp tục sốc điện tôi.

Như vậy dường như vẫn chưa đủ, Hồ còn nhét hai điếu thuốc lá đang cháy vào hai lỗ mũi tôi và lấy tay bịt miệng tôi lại để tôi phải hít khỏi thuốc. Tôi bị sặc đến chảy cả nước mắt, còn Hồ thì cười khoái trá. Tôi bị sốc điện vào các buổi sáng trong ba ngày liên tiếp.

Tăng cường sốc điện

Khi các vết thương của tôi chưa kịp lành lại, Hồ lại tiếp tục tra tấn tôi. Ông ta bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ to và buộc chặt tôi lại. Sau đó ông ta dùng dùi cui điện sốc điện tôi trong thời gian dài. Tôi đã nhiều lần ngất đi. Ông ta lại dội nước lạnh vào người tôi. Khi tôi tỉnh lại, ông ta cười ngạo nghễ và nói: “Bà vẫn chưa chết cơ à?”

Khi ông ta thấm mệt, ông ta nhét một miếng vải vào miệng tôi và nhét hai điếu thuốc lá đang cháy vào mũi tôi, tôi bị ngạt khói. Khi tôi gần như bất tỉnh, Hồ hỏi: “Nghĩ thông chưa? Bà hút thuốc xong thì chúng ta sẽ lại sốc điện tiếp nhé?”

Tôi tiếp tục ngất xỉu khi ông ta sốc điện vào lòng bàn tay tôi, và ông ta lại dội nước lạnh lên người tôi để làm tôi tỉnh lại. Khi tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông ta tiếp tục sốc điện tôi cho đến khi toàn bộ dùi cui của ông ta hết điện. Hai chân tôi sưng đỏ lên, và lưng cũng bị như vậy. Vài ngày sau, trong lòng bàn tay tôi xuất hiện các vết rộp nước. Thậm chí đến giờ, chín tháng sau đợt tra tấn đó, vết thương của tôi vẫn chưa lành.

Bức hại bằng thuốc

Sáu tuần sau khi tôi bị giam cầm ở trung tâm tẩy não, phó giám đốc Bành Cương, làm việc ở phòng hành chính, một hôm mang theo một miếng dưa hấu đến gặp tôi. Ông ta nói rằng một phụ tá đã đưa nó cho ông ta, và rằng muốn tôi ăn nó bởi ông ta lo lắng cho tình trạng của tôi. Tôi cố gắng mời những phụ tá khác có mặt lúc đó ăn miếng dưa, nhưng họ đều từ chối. Bằng Cương nói: “Đừng đùn đẩy nữa, hãy ăn đi.”

Sau khi ăn xong miếng dưa hấu đó, tôi để ý thấy Bằng Cương đứng ở cửa lén nhìn tôi. Tôi còn nghe thấy tiếng hai người phụ tá đang xì xào phía ngoài căn phòng. Một người nói: “Xem kìa, bà ấy tự biến mình thành vật thí nghiệm rồi.” Người còn lại lên tiếng: “Đúng vậy, bà ấy không nên ăn nó.”

Sau đó, tôi thường cảm thấy hoa mắt choáng váng và nhịp tim thất thường, đau bụng, tê toàn thân, và cứng khớp.

Đánh đập tàn bạo

Gần như ngày nào Hồ Cao Vỹ cùng phụ tá Kế đều tát vào mặt tôi cho đến khi nó sưng phồng biến dạng.

Hồ thường vô cớ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi và chân đi giày da dẫm mạnh lên đầu gối tôi. Tôi từng bị ngất lịm đi vì đau đớn, nhưng bác sỹ trung tâm nói: “Không sao, bà ấy chỉ bị mất nước thôi.”

Ngoài ra, mỗi lần họ thường bắt tôi đứng yên trong hơn 20 giờ đồng hồ.

Tình trạng nguy kịch

Phàn Trung, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở địa phương cùng một nữ nhân viên khác đã tống giam tôi trong Trại giam Khu Hàm An vào ngày 10 tháng 9 năm 2015.

Tháng 1 năm 2016, tôi bị đau dạ dày, ngực và bụng dưới, và đến tháng 2 tôi không thể ăn được và cơ thể vô cùng yết ớt. Tôi đang cận kề cái chết.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 2, giám đốc trại giam Ngô Tông Bân đã ra lệnh cho hai cảnh sát có vũ trang, cùng hai phụ tá, bác sỹ Trâu, và Phàn Trung đưa tôi đến Bệnh viện Nhân dân Số 1 Hàm Ninh. Bác sỹ ở đó chẩn đoán tôi bị bệnh về gan, phổi, dạ dày, thận, túi mật và tử cung đều xuất hiện bệnh biến nghiêm trọng, và rằng còn có máu trong nước tiểu và nhịp tim nhanh bất thường.

Phòng 610 Hàm Ninh, Đội An ninh Nội địa địa phương, và Trại giam Hàm An sợ gánh trách nhiệm nếu tôi có mệnh hệ gì, nên tối ngày 26 tháng 2, nhân viên Mẫn Kiếm của Đội An ninh Nội địa đã gọi điện thoại báo tin cho gia đình tôi. Ngày hôm sau, em trai tôi đang ở nơi khác vội vàng đến trại giam đón tôi về nhà.

Các bên tham gia bức hại bà Hà Quế Hồng:

Trung tâm Giáo dục Pháp luật Hồ bắc (Trung tâm Tẩy não Hồ Bắc): +86-27-8792473

Phòng Trực ban: +86-27-87924870, +86-13971687602 (Di động)

Trương Tú Minh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Pháp luật Hồ Bắc

Trương Lệ Lệ, nữ Đội trưởng của Trung tâm Giáo dục Pháp luật Hồ Bắc

Thành phố Hàm Ninh:

Đồ Bân, Trưởng Phòng 610 Thành phố Hàm Ninh: +86-715-8126506, +86-715-8129098, +86-1350849762 (Di động)

Diêu Hùng, Trưởng Phòng 610 Thành phố Hàm Ninh: +86-13886509329 (Di động), +86- 715-9126789 (Nhà riêng), +86-715-8126179 (Văn phòng)

Đồn Cảnh sát Hàm An

Phàn Trung, Đội An ninh Nội địa Khu Hàm An: +86-18995827182 (Di động)

Trại giam Khu Hàm An: +86-715-8302322

Ngô Tông Bân: +86-18995827211 (Di động)

Huyện Gia Ngư thuộc tỉnh Hồ Bắc

Vương Phù Dung, Trưởng Phòng 610 Huyện Gia Ngư: +86-13972817523, +86 -18907247101 (Di động)

Hiệp Khôn Sơn, Trưởng Phòng 610 Thị trấn Bài Châu Loan

Đồn Cảnh sát Bài Châu Loan: +86-715-6526339

Bài viết liên quan:

Các nhà chức trách xâm phạm quyền pháp lý của ba học viên ở tỉnh Hồ Bắc

Bà Hà Quế Hồng, nhân viên kiểu mẫu tỉnh Hồ Bắc, bị bức hại tàn bạo trong trung tâm tẩy não

Học viên Hà Quế Hồng ở huyện Gia Ngư bị đưa tới trung tâm tẩy não ở tỉnh Hồ Bắc


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/1/156124.html

Đăng ngày 25-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share