Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 22-3-2016] Ông Lương Thuận Cảnh, cư dân thành phố Mai Châu, đối diện với việc bị đưa ra xét xử vào ngày 29 tháng 3 năm 2016 bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Tại thời điểm viết bài, phiên xét xử vẫn chưa diễn ra.

Kiểm tra y tế cho thấy trên cơ thể ông Lương Thuận Cảnh có ba khối u. Rõ ràng là ông không hề được chăm sóc y tế trong thời gian chờ xét xử.

Ông Lương cùng vợ là bà Đặng Tú Phân bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Cảnh sát lục soát nhà ông bà và tịch thu các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công, hai máy tính, một máy in, hai máy nghe nhạc MP3, một máy thu thanh, bốn điện thoại di động, và các vật dụng cá nhân khác. Ô tô của họ cũng bị tịch thu phi pháp.

Bà Đặng được trả tự do vào sáng hôm sau, sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bà bị huyết áp cao. Ông Lương bị chuyển tới Trại tạm giam Cần Hoàng.

Bà Đặng đến đồn cảnh sát vào ngày 11 tháng 1 năm đầu năm nay để yêu cầu cảnh sát trả lại những vật đã tịch thu ở nhà bà. Cảnh sát từ chối trả lại và bảo bà quay lại vào ngày hôm sau. Kết quả, bà Đặng lại bị thẩm vấn và lại bị kiểm tra y tế phi pháp. Cảnh sát có ý định bắt giữ bà một lần nữa nhưng lại phải thay đổi ý định bởi kết quả kiểm tra y tế của bà không đủ điều kiện.

Ba ngày sau, cảnh sát đến cửa hàng của vợ chồng bà và yêu cầu bà Đặng ký tên vào lệnh bắt giữ chồng bà. Do bà không phối hợp, nên cảnh sát đã gửi lệnh bắt giữ phi pháp đã được phê duyệt cho bà qua đường bưu điện vào ngày 16 tháng 1.

Tòa án Mai Giang dự kiến xét xử ông Lương vào ngày 29 tháng 3, và vợ ông đã thuê luật sư bào chữa cho ông.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/22/325660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/30/156099.html

Đăng ngày 24-4-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share