Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2016] Một phụ nữ 60 tuổi sống ở thành phố Tây An đã một lần nữa bị bắt giữ sau khi chồng của bà tố cáo bà với Phòng 610 vì bà vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Hòa Thu Linh đã liên tục bị bắt giữ kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công cách đây 17 năm. Một cơ quan pháp lý có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công, Phòng 610, chịu trách nhiệm cho các vụ bắt giữ bà Hòa.

Mặc dù cặp vợ chồng này đã sống với nhau rất tốt trong nhiều năm, nhưng chồng của bà, ông Lưu Hòa Bình đã quay lưng chống lại bà. Ông ấy không chỉ đánh đập mà còn hành hung bà mỗi khi cảnh sát hay nhân viên Phòng 610 đến bắt giữ bà.

Gần đây nhất, ông Lưu đã gọi cho Phòng 610 để phàn nàn vì vợ ông đã không chịu từ bỏ tu luyện và việc bà đã tham gia vào các hoạt động phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ấy tố cáo rằng bà đã dùng tất cả tiền của bà để sản xuất các tài liệu về Pháp Luân Công. Ông cũng giao nộp các tài liệu Pháp Luân Công của bà cho cảnh sát.

Bà Hòa vẫn bị giam giữ kể từ lần bắt giữ gần đây nhất vào ngày 28 tháng 1 năm 2016.

Bức hại thân thể

Tháng 12 năm 1999, bà Hòa đã đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa về tỉnh Thiểm Tây và bị giam giữ 15 ngày trong Trại tạm giam quận Nhạn Tháp ở Tây An.

Sau đó, bà bị theo sát và bị giám sát chặt chẽ. Ngày 20 tháng 7 năm 2000, bà lại đến Bắc Kinh một lần nữa, sau khi nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ và tra tấn bà trong một trại tạm giam xa trung tâm, ở đó bà bị còng tay và bị treo lên trong nửa ngày.

Ngày hôm sau, bà bị đưa về trại tạm giam quận Nhạn Tháp, ở đó bà bị cùm bằng dây xích nặng trong sáu ngày liên tục. Ba tháng sau, bà bị kết án lao động cưỡng bức một năm.

Trong Trại lao động cưỡng bức nữ Thiểm Tây, bà Hòa bị hai phạm nhân nghiện ma túy giám sát 24/24. Bà phải xin phép để được ăn, ngủ, hay sử dụng nhà vệ sinh. Bà không được phép nói chuyện với những học viên khác, không được học các bài giảng của Pháp Luân Công hay luyện các bài công pháp. Lính canh đã bắt bà phải đứng trong ba ngày và giam bà thêm ba tháng so với thời hạn giam giữ vì bà đã luyện các bài công pháp.

Sau đó, bà bị đưa thẳng đến Trung tâm tẩy não Lâm Đồng để chịu “chuyển hóa” trong năm tháng rưỡi nữa.

Khi Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị toàn quốc họp vào tháng 3 năm 2003, các cảnh sát của Đồn cảnh sát Tây Doanh đã lục soát nhà của bà Hòa và bắt giữ bà, sau đó đưa bà đến Trung tâm tẩy não quận Trường An. Khi tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ, bà đã bị trói vào một chiếc giường và bị bức thực. Bà bị giam giữ trong ba tháng rưỡi.

Tháng 7 năm 2004, cảnh sát từ Đồn cảnh sát quận Nhạn Tháp lại bắt giữ bà một lần nữa và đưa bà đến trại tạm giam quận Nhạn Tháp. Khi bà tuyệt thực, họ đã đưa bà đến một bệnh viện tâm thần và đã tiêm thuốc phá hủy thần kinh cho bà. Bà đã bị giam giữ trong hai tháng rưỡi.

Tháng 8 năm 2008, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, những cảnh sát trước kia lại bắt giữ bà một lần nữa và đưa bà đến Trung tâm tẩy não quận Trường An.

Ngày 9 tháng 6 năm 2011, bà Hòa đã bị bắt giữ và bị đưa đến Trung tâm tẩy não Tuyên Bình Viên vì đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Nhà của bà cũng bị lục soát. Hai tháng sau, bà lại bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Thiểm Tây trong một năm.

Ngày 8 tháng 8 năm 2012, khi bà Hòa được trả tự do, trại lao động đã đưa bà đến Trung tâm tẩy não Tuyên Bình Viên một cách bất hợp pháp. Ba tháng sau, vào tháng 11, bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não khác cho đến tận tháng 12 năm 2012.

Bức hại tài chính

Bà Hòa từng làm việc tại Tập đoàn Thực phẩm Thái Dương ở thành phố Tây An. Bà không được tăng lương trong sáu năm kể từ giữa năm 2000 đến năm 2006 vì tu luyện Pháp Luân Công. Kết quả là, lương hưu của bà chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số thu nhập của bà.

Tiền lương của bà bị đình chỉ trong 20 tháng khi bà bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2000. Năm 2003, Trung tâm tẩy não quận Trường An đã khấu trừ 3.500 nhân dân tệ từ tiền lương của bà để trả cho “chi phí” ba tháng rưỡi giam giữ bà. Việc khấu trừ này vẫn tiếp tục diễn ra trong nhiều năm vì lương của bà không cao.

Hưởng lợi từ Pháp Luân Công

Bà Hòa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã trở nên chu đáo và tốt bụng hơn. Bà đã chăm sóc cho bà ngoại và mẹ kế của chồng, những người mà ông đã bỏ mặc.

Từ năm 2003, chồng của bà đã làm các công việc lặt vặt ở ngoài thành phố và cứ vài tháng mới về nhà một lần. Ông ấy từ chối san sẻ thu nhập của mình với bà, vì thế bà đã chu cấp cho cả gia đình mà không phàn nàn chút nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/5/156164.html

Đăng ngày 26-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share