[MINH HUỆ 12-9-2015] Ông Trương Huy Vinh đã trở về nhà vào ngày 10 tháng 8 năm 2015, sau khi chịu bảy năm bị giam cầm tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Ba ngày trước khi được thả, ông được đưa ra khỏi bệnh viện nhà tù, nơi mà trước đó ông đã được chữa trị thương tích do bị các tù nhân đánh đập. Sau đó họ trói ông vào một cái ghế với tư thế (giống miêu tả bên dưới) để ông không cử động được đến tận đêm trước khi được thả. Ông không được ăn gì trong hai ngày.

8513455853c2c58d34ed4d2a9290a0c0.jpg

Minh họa tra tấn: Giam cầm

Ông Trương sống ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông khi ông bị bắt vào tháng 8 năm 2008 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau chín tháng bị giam cầm, họ đưa ông đến Nhà tù Sơn Đông vào tháng 5 năm 2009.

Ông Trương nhớ lại ngày đầu tiên ở nhà tù: “Có một nhóm tám hay chín tù nhân đã đưa tôi đến một phòng. Họ yêu cầu tôi viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Khi tôi từ chối, họ đã đẩy tôi xuống đất và đánh tôi.” Các tù nhân đã sử dụng một gậy gỗ đánh vào chân và một tấm ván gỗ để đánh vào mông của ông. Chuôi bàn chải đánh răng được dùng để cào hai bên xương sườn cho đến khi nó để lại một dải các vết máu.

Trong quá trình tra tấn, họ dừng lại và yêu cầu ông Trương viết cam kết từ bỏ tu luyện. Mỗi lần từ chối là ông lại thêm một lần bị đánh đập và hành hung. Cuối cùng ông Trương đã nhượng bộ, khi đó khuôn mặt của ông đã bị biến dạng và hai chân của ông bị sưng tấy đến mức ông không thể đi nổi giày. Ông nằm trên sàn nhà trong đau đớn, không thể di chuyển.

Ở trong tù, lính canh thường phân công các nhóm tù nhân “chuyển hoá” mỗi học viên Pháp Luân Công bằng cách bắt họ từ bỏ Pháp Luân Công. Nhóm này được gọi là Đội Giám sát Nghiêm ngặt. Các tù nhân trong những đội này sẽ nhận được những ưu đãi cho việc thực thi nhiệm vụ của mình, bao gồm việc được giảm án, thêm điểm thưởng như là có thêm đồ ăn, và không phải làm việc nặng nhọc.

Khi ông Trương nói với các lính canh rằng ông sẽ không từ bỏ đức tin của mình, ông đã bị phân đến một trong những nhóm này. Ông nói: “Tôi bị nhốt ở trong phòng có các cửa sổ và cửa chính bị các tấm bìa che kín. Các tù nhân được tự do làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ đã làm đủ mọi cách để tra tấn tôi.”

Ông Trương nhớ lại một học viên khác là ông Lữ Chấn, đã chết trong tư thế bị treo lộn ngược (đầu úp xuống đất) sau khi bị các tù nhân tra tấn. Một ông lão 80 tuổi bị đánh bằng một cây gậy gỗ cho đến khi cây gậy gãy làm đôi.

9be7cf64f86c7247bb6ad4c390cc6d82.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lộn ngược

Vào một ngày trong năm 2012, có nhiều tù nhân đã đánh ông Trương trong ba tiếng. Kết quả là quần áo của ông bị rách thành nhiều mảnh. Người ông có đầy vết thâm tím và ông không thể ngồi dậy được. Ông bị đưa đến bệnh viện nhà tù để chữa trị vết thương ở lưng, và ở lại bệnh viện một vài ngày cho đến lúc được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/12/315565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/23/152658.html

Đăng ngày 16-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share