Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2015] Được gia đình của học viên Pháp Luân Công là anh Hà Vĩnh Minh thuê, một luật sư Bắc Kinh đã đến thăm anh Hà tại Trại tạm giam Loan Yêu Thụ vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Thông tin về buổi gặp không được cung cấp.

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, khi anh Hà bị người từ Đồn Công an quận Nhân Hòa thuộc thành phố Phàn Chi Hoa bắt giữ, người cha già 86 tuổi của anh đã chứng kiến anh bị bắt giữ và nhà bị lục soát.

Ngày 1 tháng 9, vợ và cha của anh Hà đã yêu cầu Công an quận Nhân Hòa thả anh Hà ngay lập tức. Công an Khởi Học Vận yêu cầu vợ của anh Hà ký vào văn bản bắt giữ chồng cô. Nhưng vì không thấy có chữ ký của công an, nên cô đã từ chối kí. Công an Khởi Học Vận đã nói rằng anh ta sẽ gặp [lại] cô ở tòa sau hai tháng.

Theo các nguồn tin nội bộ, công an đã trình vụ việc của anh Hà lên Văn phòng Công tố viên quận Nhân Hòa

Cha của anh Hà sống cùng con trai. [Chứng kiến cảnh con trai bị bắt đi], ông đã bị tổn thương [tinh thần] đến mức bị đi lạc suốt một tuần trước khi gia đình tìm thấy ông.

Vào thời điểm viết báo cáo này, anh Hà đã bị giam tại trại tạm giam Loan Yêu Thụ được 57 ngày.

Các cá nhân tham gia bức hại anh Hà:

Vương Quân (王军), trưởng đội an ninh nội địa, Phòng Công an Nhân Hòa: +86-13540513998

Khởi Học Vận (起学运), công an: +86-13982322988


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/17/315844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/22/152640.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share