Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 5-8-2015] Cảnh sát đã bắt giữ bà Liễu Diễm Mai, học viên Pháp Luân Công, người bị trình báo về việc phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công ở trạm xe buýt. Bà Liễu, đến từ quận Thuận Nghĩa Bắc Kinh, đang bị giam tại trại tạm giam Nệ Hà ở Thuận Nghĩa.

Bà Liễu đã góa chồng và sống với con gái. Bà đã bị bức hại từ năm 1999 khi chính quyền Cộng sản Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Liễu đã bị cầm tù, bị kết án lao động cưỡng bức và tẩy não. Nhà của bà bị phá hủy trong khi bà bị giam tại trại lao động. Tên của bà bị xóa khỏi danh sách những người đủ tư cách lưu trú. Con gái xa lánh bà. Cảnh sát thì thường xuyên sách nhiễu.

Một nhân viên cảnh sát đến nhà và cố gắng cưỡng hiếp bà Liễu khi thấy bà ở nhà một mình. Bà đã ngăn anh ta và anh ta gọi một cảnh sát khác đến bắt bà.

Sau khi sách nhiễu bà tại nhà, một nhân viên cảnh sát đã lấy trộm chai dầu ăn trong nhà bếp.

Chúng tôi kêu gọi người dân trên thế giới giúp đỡ giải cứu bà Liễu bằng cách gọi điện thoại cho cảnh sát.

Những người tham gia bức hại bà Liễu Diễm Mai:

Mã Lực Sinh: +86-1360125720,

Triệu Hải Sơn: +86-13716002150;

Đỗ Di Lệ: +86-13911930305

Trưởng Phòng giam 610 Thuận Nghĩa, họ Lý: +86-15321225813

Đồn cảnh sát Nhân Hòa: +86-10-69423472

Cục An ninh Nội địa Thuận Nghĩa: +8610-6942-4957

Cục Pháp chế Công an Thuận Nghĩa: +86-10-6942-4072


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/5/313672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/19/152140.html

Đăng ngày 05-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share