Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-9-2015] Tháng 6 năm 2015, bà Thạch Ngân Tuyết (Thạch Tiểu Tuyết) bị bắt giữ phi pháp chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Hiện tại mẹ ruột của bà vẫn phải chăm sóc cho hai cháu ngoại, cũng như cô em gái bị tâm thần phân liệt của bà Thạch. Cũng vì kinh tế khó khăn và không có chỗ nào để ở, mẹ của bà đã rất tuyệt vọng và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn xin ngoài đường ở huyện Thanh Cương cùng với hai cháu ngoại.

Bà Thạch, bà Vương Thải Vân, và bà Trang Tĩnh Viện đã đi phát tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 6 năm 2015. Hà Chí Dân và nhiều công an khác ở Đồn Công an thị trấn Tân Thôn đã đến bắt giữ ba học viên. Bà Thạch hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Thanh Cương kể từ cuối tháng 8, còn hai học viên khác thì bị đưa đến thành phố Tuy Hoá.

Chồng bà Thạch là ông Kỷ Bảo Sơn, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị bắt vào tháng 1 năm 2009 và bị kết án năm năm tù. Trong lúc bị giam tại Nhà tù Hô Lan, ông Kỷ bị tra tấn đến chết vào ngày 16 tháng 3 năm 2010. Từ đó bà Thạch làm nghề sửa chữa giầy dép để nuôi hai con nhỏ.

Em gái bà Thạch bị bắt vào năm 2001 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngay sau khi bị giam, tinh thần của bà đã bị suy sụp và hiện tại thì tinh thần của bà không ổn định do bị bức hại.

Những cá nhân tham gia bức hại gia đình bà Thạch:

Hà Chí Dân (何志民), Đồn trưởng Đồn Công an Tân Thôn: +86-13846773003

Cung Thượng Giang (宫尚江), nhân viên Đội An ninh Nội địa huyện Thanh Cương: +86-13836402226

Một viên chức họ Lữ tại trại tạm giam Thanh Cương: +86-18604557555

Một viên chức họ Triệu tại trại tạm giam Thanh Cương: +86-13145559111


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/7/315300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/13/152516.html

Đăng ngày 08-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share